|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ |
|
Kỹ thuật quân sự nước ngoài, Điện - Điện tử - Viễn thông, Giáo dục quốc phòng, Thiên văn học, Công nghệ Sinh học, Vật lý học, Toán học, Hoá học, Khoa học công nghệ và môi trường, Cơ khí - Tự động hoá, Xây dựng, Câu lạc bộ kỹ sư,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
brucelee1 Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United Kingdom Thành viên từ 11:51, 12/08/08
Hiện có 899  Đã được 37 người bình chọn (4.78)
|
Phi-líp-pin:
Bạo lực thách thức
22/08/2008 07:01
(HNM) - Một lần nữa tình hình bất ổn tại miền Nam Phi-líp-pin lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.
Mọi việc khởi phát từ ngày 18-8 khi hàng trăm tay súng thuộc Phong trào Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Mô-rô (MILF) đồng loạt mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào các thị trấn trên đảo Min-đa-nao, khiến gần 40 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và một số binh sĩ chính phủ. Không dừng lại ở đó, suốt tuần qua các tay súng MILF tiếp tục cướp bóc các cửa hàng kinh doanh, đốt phá nhà dân, bắt cóc hàng chục dân thường ở thị trấn Cô-lam-bu-gan làm con tin... khiến hàng trăm người dân trong khu vực Min-đa-nao phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán sang thành phố I-li-gan bên cạnh. Tình trạng căng thẳng này đang đẩy nền hòa bình vốn mong manh ở miền Nam Phi-líp-pin đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ Phi-líp-pin và MILF - nhóm Hồi giáo ly khai lớn nhất nước này đã đạt được thỏa thuận “đổi đất lấy hòa bình”, sau khi hai bên nối lại cuộc thương lượng tại Ma-lai-xi-a. Theo đó, Chính phủ Phi-líp-pin nhất trí để MILF lập ra một “vùng đất tổ tiên” cho khoảng 3 triệu người Hồi giáo sinh sống tại khu vực miền Nam bất ổn này.
Tuy thỏa thuận nêu trên chưa phải là giải pháp cuối cùng cho một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất ở Đông Nam Á này, song nó được xem là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt bạo lực từng làm 120.000 người thiệt mạng kể từ cuối thập niên thứ 6 của thế kỷ trước. Theo dự kiến, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận “đổi đất lấy hòa bình” vào ngày 5-8 vừa qua. Song, cuối cùng mọi việc đã không diễn ra khi Tòa án Tối cao Phi-líp-pin bác bỏ thỏa thuận trên.
Dường như tình hình miền Nam Phi-líp-pin càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 20-8, thủ lĩnh của MILF Áp-đu-ra-man Ma-ca-pa-a, tuyên bố sẽ tiến hành “một cuộc chiến tranh toàn diện” chống Chính phủ Phi-líp-pin.
Ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Min-đa-nao, quân đội Chính phủ Phi-líp-pin đã mở cuộc truy quét các tay súng MILF và đã làm chủ trở lại một số thị trấn trên đảo Min-đa-nao. Tổng thống G. A-rô-giô cũng vừa ra lệnh cho quân đội phải quét sạch các tay súng MILF khỏi các thị trấn ở Min-đa-nao trong thời gian nhanh nhất.
Đến hôm nay 22-8, tình hình miền Nam Phi-líp-pin đã tạm lắng, song không ai dám chắc các tay súng của MILF sẽ ngồi yên trong rừng già. Bạo lực vẫn đang rình rập. Đây có lẽ là thách thức lớn nhất với Chính phủ của Tổng thống G. A-rô-giô trong bối cảnh kinh tế Phi-líp-pin đang chìm sâu trong lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp tăng và tăng trưởng đã chững lại.
Đình Hiệp
Gửi lúc 13:06, 01/09/08
|
lionking_arc Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:47, 14/02/05
Hiện có 9835  Đã được 24 người bình chọn (4.38)
|
các vụ xung đột này thật sự là vấn đề nhức nhối của đất nước họ, chúng ta phải hết sức cẩn thận để ko xảy ra tình trạng rối ren như họ, ko biết đằng sau các vấn đề biểu tình, bạo lực ở Thái, Phi nó ra làm sao nhưng có thể có bàn tay bẩn của ai đó giật dây,
về phần ta, chúng ta hãy điều tra rõ tại sao lại có vấn đề biểu tình ở HN về vấn đề tôn giáo, rất nhạy cảm, và kẻ nào là kẻ chi tiền cho việc thuê các người lao động ngoại tỉnh về HN đi biểu tình như người bán đồng nát, rồi nó còn huy động ở mấy tỉnh về, chắc chắn phải có uẩn klhúc và có kẻ đứng đằng sau, mong rằng các cơ quan chức năng làm rõ được vấn đề để đỡ mang tiếng với Quốc Tế
Gửi lúc 13:54, 01/09/08
|
blusunflower Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 04:05, 07/07/08
Hiện có 1075  Đã được 23 người bình chọn (1.70)
|
Trích từ bài của lionking_arc viết lúc 13:54 ngày 01/09/2008:
các vụ xung đột này thật sự là vấn đề nhức nhối của đất nước họ, chúng ta phải hết sức cẩn thận để ko xảy ra tình trạng rối ren như họ, ko biết đằng sau các vấn đề biểu tình, bạo lực ở Thái, Phi nó ra làm sao nhưng có thể có bàn tay bẩn của ai đó giật dây,
về phần ta, chúng ta hãy điều tra rõ tại sao lại có vấn đề biểu tình ở HN về vấn đề tôn giáo, rất nhạy cảm, và kẻ nào là kẻ chi tiền cho việc thuê các người lao động ngoại tỉnh về HN đi biểu tình như người bán đồng nát, rồi nó còn huy động ở mấy tỉnh về, chắc chắn phải có uẩn klhúc và có kẻ đứng đằng sau, mong rằng các cơ quan chức năng làm rõ được vấn đề để đỡ mang tiếng với Quốc Tế
Tôn giáo thì vẫn còn đầy, em đi dạy qua Nhà Chung tối tối vẫn thấy tháp nến tụng kinh. Chẳng qua ký ức nó hồi lại cắn hiện tại ấy mà chứ cũng chưa chắc là có sự kích động, cùng với cái lòng tham tấc đất cân vàng ở đất Hà Thành nữa bác ạ.
Còn chuyện gì thì chả có sự kích động không bên ngoài thì cũng từ bên trong, v.v... Nhưng phải nói công tác dân vận và an ninh của Vịt cũng tốt nữa đi, triệt nọc tận nơi, ai còn tư tưởng thì còn tha chứ ra mặt là cứ việc lên xe được săn sóc tới nơi tới chốn.
Hết đất đai giờ là hàng rong này nọ, nhưng cái gì cũng có căn nguyên, quan trọng các ông cầm cán có thích khui ra không thôi.
Hiện thời, Vịt vẫn còn bình ổn nhưng chưa biết đến khi nào! Hy vọng là dài dài, đánh nhau hòai rồi ... mệt.
Gửi lúc 23:01, 01/09/08
|
102dk Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:19, 23/09/06
Hiện có 540  Chưa có ai bình chọn
|
ủng hộ hoà bình
đả đảo chiến tranh
cho dù tình hình xh vn hiện nay có nhiều bất cập nhưng thà chịu đựng còn hơn là đảo chính phiến loạn giết choc
tôi vẫn tin Vn sẽ dần dần cải thiện dc vấn đề
chúng ta vẫn đang đi đúng hướng
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? Gửi lúc 16:47, 02/09/08
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|