Tôi đồng ý với các bác là X9 đúng là dòng xe quí sờ tộc.
Theo tôi xe mất giá 1 cách thảm hại chảng wa là vì X9 chỉ thích hợp cho đàn ông và trông lịch lãm thôi thế nên nó ko được giá như @, Dylan hay SH gì gì đó. Hơn nữa X9 wá nặng thế nên ko ai thích mua rồi. Tôi có thể nhấc đít xe @ hay Dylan hay SH để quay đít xe dễ dàng chứ còn X9 thị chịu chết luôn. Đặc biệt khi nào xe mà trục trặc mà phải dắt bộ thì đúng là như đi tù khổ xai, thở ra bằng tất cả các lỗ có trên cơ thể.
Tuy nhiên có vài điểm nổi bật của X9 mà ko cần tranh cái đó là : đi X9 mà đèo vợ đi siêu thị thì bóp chết hết tất cả xe khác, đi đường trường X9 đi rất đầm, hệ thống phanh rất an toàn (3 phanh ddia), trọng tâm người lái thấp nên vào cua rất tốt,
Nhưng nhược điểm thì cũng có vài điểm nổi bật như sau :
- vì X9 bán ko được ở VN thế nên bi giờ phụ tùng chính hãng rất hiếm do vậy rất đắt (ví dụ :hôm nộ tôi thay má phanh trước, nếu mua phụ tùng chính nhập về thi la 500,000 / 1 cặp má nhưng cuối cùng chấp nhận mua má dán lại la 60,000 VND).
- vì X9 đúng ra sử dụng xăng chuẩn là A95 (hồi trước có 1 dạo cây xăng ở bờ đê bán nhưng giờ thì nowhere) nhưng ở Việtnam chỉ có A92 nên chạy nóng máy rất nhanh và có lẽ do xăng việtnam kém chất lượng (có lẽ báo cáo của thanh tra về các cây xăng dầu trên toàn quốc thì ai cùng biêt) thế nên kể cả sử dụng xe thường xuyên thì thi thoảng vẫn xảy ra hiện tượng kim 3 cạnh bị kẹt do cặn xăng hoặc nếu để xe lâu ko đi mà nổ máy lại thi ko đi nổi vì carburator bị bẩn do keo dính kết tủa của xăng nên tuy nổ máy được thì cũng ko ga lên được wá 4000 vòng / phút nên ko đi nổi.
chỉ có vậy thôi các bác a.
Các bác đừng đánh giá thấp X9 kẻo tội nghiệp nó. Tôi và ông già tôi đều đang đi X9 và thấy nó hoàn toàn rất ngon lành. Tất nhiên dân gian ta cũng có câu "của bền tại ngưòi nữa". Các bác muốn nó phục vụ tốt cho mình thì cũng phải cưng chiều nó chút xíu. X9 này cũng ăn xăng ngang ngửa với @ hay Dylan hay SH thôi. Đi ngoan thì tầm 4lít / 100km còn đi hay rồ ga chút thì là 5lit. Cốp xe thì thôi rồi đựng đồ thoải mái.
Nói tóm lại các bác đừng nghĩ xấu X9. Còn các bác ở Hà nội mà muốn chăm sóc X9 tốt thì các bác cử ra trung tâm sửa chữa ở ngay sau toà nhà VinCom đường Bùi thị Xuân đó. Ở đó làm rất chuẩn. Tôi chuyên ra đó. Hoặc nếu cần có thể gọi điện họ sẽ cho thợ đến tận nơi để sửa.
Mong các bác có cái nhìn tốt hơn với dòng xe quý tộc X9. :)
Nếu bác nào có thắc mắc thêm về X9 xin cứ cho biết. Tôi sẽ dùng hiểu biết của tôi với gần 4 năm chạy X9 để giải thích.
Xin cảm ơn.