Là một trong những anh em thân thiết nhất với anh, đến giờ này em vẫn ko thể tin được cái tin anh mất, đau buồn quá. Anh em đã hẹn nhau tối hôm qua (12-10-2007) ở Hải Phòng xem anh Thắng diễn RockStorm sau đó đi nhậu, vậy mà anh chẳng thấy đau cả....Mới 2,3 tuần nay anh em mình còn rong ruổi cào cào trên những con đường, những buổi tối anh,em,anh Phong bì, anh Thắng còn tụ tập trà đá bốc phét về xe cộ, tụ tập tán lả. Cứ đến cuối tuần là anh em lại đợi anh ở Quảng Ninh về để đi làm nồi lẩu Phùng Hưng, trà đá Nguyễn Thái Học,...Rồi những ngày anh em mình rong ruổi ở rừng núi Hà Giang, đùa cợt, chửi nhau chí choé, nhưng vui. Trận đi Cúc Phương mấy tuần trước, em có ngờ đâu rằng lại là lần cuối cùng anh đi với anh em, 2 vợ chồng nhà anh còn tranh nhau đánh tán lả, anh lại còn vác máy ảnh vào phòng WC chụp anh Phong.....Chị Quyên lần đầu được đi chơi cùng anh em thích quá, hứa hẹn bao lần đi nữa, vậy mà giờ này.....làm sao đi được đây...anh ra đi vĩnh viễn rồi..... Anh em thương tiếc anh quá!!!
Hình ảnh chuyến đi cuối cùng của anh Mẫn với anh em cách đây có vài tuần:
Đây là trận đi Hà Giang của 5 anh em: anh Mẫn, Phương, anh Phong, anh Thắng, anh Dương:
Anh đi thanh thản nhé!!! Vĩnh biệt anh!!!
--------DELL XPS M1210- --------
|