Trích:
Chu_Quan_Vuong viết
Trích:
chienthanSH viết
Híc bác này xem ra hiểu biết,nhưng nghe bác nói em lại càng thất vọng về nền công nghiệp ô tô của việt nam,vì em đang gắn bó với ngành này nên hỏi các bác xem tương lai của nó thế nào để em còn biết lối là nên đi theo gắn bó với nó hay là bỏ để chuyển sang hướng khác,kiểu này khéo em phải chuyển đổi để đi theo cái nghiệp khác thôi.Nhưng theo bác tại vì những lí do gì mà nền công nghiệp ô tô của việt nam không thể làm giống như trung quốc hoặc thái lan để có thể phát triển như họ,chúng ta thiếu cái gì chăng,chất xám,kinh tế,nhân lực chất lượng cao hay là cái gì đó
|
Em thấy Bác cũng không nên bất mãn như vậy  Nếu Bác đi theo ngành ô tô của Việt Nam thì hay quá còn gì, một ngày nào đó Bác sẽ vực ngành công nghiệp xe hơi của nước nhà vững mạnh thì tốt quá, không chí ít thì cũng là một tay kinh doanh bán xe hơi cho một hãng nào đó, tiền cũng kiếm tốt, mỗi chiếc ăn huê hồng giàu sụ còn chi 
Đối với vấn đề Bác hỏi vì sao hay tại cái gì. Thì tất nhiên một cá nhân nào đó không thể trả lời Bác được đâu, mà chúng ta cần cả một tập thể đồng tâm, có kế hoạch cụ tỉ cho những gì cần làm trong thời gian tới Bác ạ 
|
Híc thôi em cũng đành gắn bó đời em với nó vậy,nếu ông trời run rủi cho số phận may mắn gặp được cơ hội tốt thì trở thành chủ tịch 1 tập đoàn ô tô của việt nam sánh ngang với toyota hay ford....,còn nếu số không tốt lắm thì làm 1 anh kinh doanh ô tô hưởng hoa hồng vậy,cùng nhất là xui xẻo thì làm cái anh chui gầm sửa ô tô,dù gì cũng đủ nuôi cái miệng em và nếu có thì cả cái gia đình bé nhỏ của em sau này nữa,các bác có thấy vậy không ạ,từ giờ em với ô tô là 2 mà là 1,là 1 mà là 2
|