có 1 câu chuyện về người thật, việc thật như sau:
vào 1 ngày đẹp trời có 2 chiếc xe Honda chở 2 gia đình làm việc cho nhà nước với chức danh là CNV đi du lịch đất nước; trực chỉ miền tây thẳng tiến,
sau khi tham quan lục tỉnh: LA,TG, BT, VL, CT, ĐT xong thì trạm ghé cuối cùng là AG: nghĩ ngơi, thả bộ, thưởng thức các món ăn đặc sản,chụp hình lưu niệm.......
và thưởng thức các môn đua tài của dân tộc thiểu số : đua ghe ngo, đua bò.....
và ghé 1 cái chợ mà được nhà nước cho phép buôn bán. trao đổi hàng hoá trong và ngoài nước; người dân thoả sức mặc tình mua sắm......
2 gia đình hí hửng, hân hoan, mở cờ trong bụng vì có dịp được mua hàng nước ngoài với giá rẻ hơn thị trường trong nước đặng người thân sử dụng và 1 ít biếu xén bạn bè.
Do đi xe Honda chở người nên sự chuyên chở hàng hoá cũng bị hạn chế; do đó 2 gia đình bèn nhờ người bán đóng gói kèm với hoá đơn bán lẻ và số đt của người mua để dể bề liên lạc lên xe chuyên dụng; Nhưng than ôi!!!!!!!! sau khi 2 gia đình về tới city thì nghe 1 tin sét đánh rằng: hàng đã bị
tạm tịch thu vào lúc nửa đêm tại chân cầu nổi tiếng của VL và đã được lập B2 với lý do đơn giản là
vi phạm luật thương mại và Ko có chủ nhân của các món hàng kia nên tạm thời giữ ; chờ giải quyết cho đến 1o ngày sau.
sau khi nghe đựơc cái tin
kinh khủng khiếp ấy; 2 gia đình bèn tức tốc liên hệ với chủ xe đặng lấy B2 tạm giử đó và được trả lời rằng: các anh em làm nhiệm vụ đêm ấy đã gom tất cả các hàng của rất nhiều chủ nhân những món hàng đó vào thành 1 khối với lý do cũng đơn giản là: do Ko có chủ trực tiếp có mặt, mặc kệ là hàng gì của ai và của ai hay bất cứ tên gì được ghi lên mặt hàng haysố đt là số mấy? nhưng 2 gia đình liền cử đ/d cầm B2 đón xe xuống nơi có cái cầu nổi tiếng đó để làm việc; vì lương CNV đâu có bao nhiêu mà bị mất Ko đơn giản như vậy? sau khi đến nơi và được làm việc với các cấp có quyền thì nghe được 1 kết quả như mong đợi là: đóng $ để lấy được hàng ra; nghe qua cũng được vì nghĩ hàng bị tạm giử lưu kho nên phải đóng thôi, đóng thôi; hỏi phải đóng bao nhiêu vậy anh? thì được trả lời rằng: giá phải chăng thôi: >3t ; nghe qua 2 lổ tai bị điếc luôn vì trong khi hàng mua được tại chợ giao lưu đó trị giá rất lớn là <800k; sau khi nghe được trả lời như thế thì đ/d vô cùng sung sướng bèn 1 nước ra xe thẳng tiến về Ko hề ngoảnh lại cái nơi nổi tiếng đó.
thế là công cốc mình làm việc nhà nước có thế mà Ko hiểu, đã lập B2 rồi thì cái gì cũng phải rạch ròi, chứ Ko 3 lăng nhăng được. Ôi thôi thế là $ lương tích cóp được bao nhiêu cứ tưởng là đi du lịch cá nhân tự túc là rẻ; ai ngờ đểu thế. đúng là
đời chó đẻ 4 con; xin 1 con hổng cho
Suy ngẫm:
- 1 đất nước tự do: Ko còn cảnh ngăn sông cấm chợ; thông thương trao đổi hàng hoá.
- Hàng được mua từ 1 cái chợ mà nhà nước cho phép buôn bán kinh doanh.
- Hàng mua về để sử dụng trong gia đình và 1 ít tặng người thân.(
giá trị rất nhỏ, hàng rất ít so với kinh doanh )
- Hàng mua có hoá đơn bán lẻ của gian hàng tại chợ đó.(
nếu Ko hợp lệ thì tại sao QLTT & TV Ko thấy nói tới vẫn cho phép lưu hành)
- Hàng mua có kèm theo số đt của chủ nhân món hàng + hóa đơn bán lẻ của gian hàng đó để sẳn.( tại sao Ko gọi để hỏi )
- Nếu cứ chuyên chở với chiếc xe được phép lưu hành ấy mà vẫn bị tạm giữ Ko trả lại với lý do đơn giản tự nghĩ ra mà làm như vậy thì thử hỏi mua xe để kinh doanh làm gì? người dân có còn tin tưởng mà ký gởi hàng hoá vảo các xe ấy Ko?
suy ngẫm lại Ông Cha ta nói câu bất hủ: C... đêm là giặc; C... ngày là Quan thật là đúng quá đi
![[r37)]](images/smilies/madflame.gif)
![[r37)]](images/smilies/madflame.gif)
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trích:
lamp78 viết lúc
20:50
- 13/12/2011
|
vâng! xin cảm ơn, xin cảm ơn vì đã có 1 thành viên ủng hộ còn những N,M khác thì sao? cứ quăng gạch thoải mái nha; chỉ xin đóng góp 1 chút tài hèn sức mọn thôi
@ PR : công nhận cái gì cũng có chỉ có $ là Ko có kha kha kha