Trích:
thaihoa777 viết lúc
09:51
- 26/05/2012
+ Nhìn cái danh sách chạy đêm là thấy có 3 chú gắn bi xeon rùi, chẳng qua là mún thử đèn chứ j, nếu vậy mình xách con land cùi bắp chạy ngc từ Đà lạt xuống để thử đèn với các chứ nhen
+ Thật sự khuyến cáo ace k nên chạy đêm nhưng nếu ace tuân thủ đúng tốc độ đã đề ra để chuyến đi an toàn thì cũng nên trãi nghiệm thử cảm giác quay sau lưng thấy màn đêm đặc kịt như đang dí theo mình.
+Àh nghe đồn là đêm Khánh Vĩnh thỉnh thoảng cũng có vài cô gái mặc áo trắng ra xin quá giang đó nhen  " alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">
|
ACE đi đêm xứ lạnh sương mù mưa phùn đội nón fullface mà còn đeo kiếng cận nữa thì đã có biện pháp chống hơi nước (do mình thở ra) che mờ kiếng cận và mặt trong trong screen helmet chưa?
Với trải nghiệm của riêng mình gặp phải hoàn cảnh đó thì vô cùng khổ cực và nguy hiểm, screen của helmet thì có chất chống bám nước phía ngoài, chạy thì gió nhanh chóng thổi bay nước đi, nhưng phía trong thì chịu thua với hơi nước bám lại trên cả kính cận và kính gió, lật screen lên thì mưa phùn che mờ kính cận, cất kính cận thì đíu thấy đường, hạ screen xuống thì hơi nước che phủ...
nghĩ ra cái này, đơn giản, hiệu quả và giá cả hợp lý, mời ACE tham khảo:
- Chế một Power outlet (Hoàng Thành Phạm Viết Chánh 100K)
- Gắn bơm điện (Dân sinh 250K) lên bình xăng
Đưa ống dẫn vào trong mũ, gắn công-tắc trên tay lái, đã kiểm tra thực tế, sáng sủa, mát mẻ, tiện nghi, kết luận công trình đạt yêu cầu
Thanks, chúc ACE đi chơi an toàn vui vẻ.