Em rụt rè giơ tay xin ý kiến ạ! Nếu tối hôm đấy em ko đi cùng thì sáng sau đuổi theo sớm có kịp ko hả bác? Anh em chốt là tối thứ 5 gặp nhau tại chỗ cafe Trung Nguyên lần trước off nhé. Vẫn cái chỗ bên lượt phượt hay off đó bác DuGia. Quán đó nằm ở đầu đường Điện Biên Phủ, ngay bên tay phải cái bùng binh phun nước trước mặt Bộ Ngoại Giao. Ai đi từ Tôn Đức Thắng lên, qua Xanh Pôn đến ngã 5 thì nhìn tay phải, cái nhà đầu tiên của phố Điện Biên Phủ.
Anh Giang nhắn xem bên mấy bác cross ai đi đc thì đi cùng cho vui, thuận hoà nhà cửa.