Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tất cả về cuộc sống ở Đức sau tốt nghiệp, thu nhập, việc làm, cách sống, tình cảm :D

imgs21/05/12 · 23:07 #1
Như tiêu đề Topic, em phân vân về chuyện mấy anh chị học xong rồi ở bên ấy, cả chuyện tình cảm, suy nghĩ biến đổi ra sao sau 5-7 năm học. Với cả là cho em hỏi cái riêng tư chút: sinh viên mình ra trường thu nhập tầm bao nhiêu trên năm ạ? (cái này ai đi du học cũng nghĩ qua ạ )
Thực ra chưa đi nhưng nếu đi thì em nghĩ mình cũng ấp ủ một lý tưởng gì đó, cho mình, cho gia đình, cho đất nước. Không biết các bác thì thế nào, nghĩ thế nào khi đặt chân ra đi. VÌ thực sự 9x ở Việt Nam cũng không phải là chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ ạ
Mong các bác chia sẻ
Ps: em hỏi tý hơi ảo mộng: học master ra kiếm 50k/ năm (đã trả Steuer) thì có là cuồng vọng không ạ ? với người Việt ấy ạ

Sinh ra ở Cao nguyên
Lớn lên trong Gió Lào
Bỏ học ở Kinh Đô
Cào tuyết trên đất Đức
2 người thích bài viết này: banny (21/01/13), mrphong92hp (22/05/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 00:54 #2
Trích:
NamNguyen92 viết lúc 23:00 - 21/05/2012 Xem bài viết
CHo em hỏi ngu tí: Bác kia trước đó vì sao mà bị ném đá tơi tả ở đây ạ
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Với cả mấy bác cho em hỏi: Học xong được mấy % sinh viên mình trụ lại bên kia ạ? Em quen mấy người, cố cày kéo xong Master, thêm vài năm rồi cũng về cả chẳng lẽ trải qua tuổi trẻ ở Đức, học kiến thức Đức rồi vài ba năm lại quay về sao? Thực sự thì em chưa đi chưa biết cái khó cái khổ thế nào nhưng mà mấy bác về chắc cũng buồn lắm nhỉ
tùy duyên của bạn với nước Đức . Có vài người sau một thời gian sống và làm việc ở đây lại muốn trở về nhà, còn có người lại định cư ở đây luôn hoặc trót dại yêu ai ở đây rồi đám cưới..v..v.... Chuyện quay về hay không là chuyện bạn muốn mà, nên ý kiến ngoài chỉ là tham khảo thôi. Nhưng mà chuyện sống 1 mình ở nước ngoài chắc là khổ rồi (còn con em đại gia mình không nói ) . Nói chung tùy vào 1 chữ duyên
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 00:58 #3
Trích:
NamNguyen92 viết lúc 00:07 - 22/05/2012 Xem bài viết
Như tiêu đề Topic, em phân vân về chuyện mấy anh chị học xong rồi ở bên ấy, cả chuyện tình cảm, suy nghĩ biến đổi ra sao sau 5-7 năm học. Với cả là cho em hỏi cái riêng tư chút: sinh viên mình ra trường thu nhập tầm bao nhiêu trên năm ạ? (cái này ai đi du học cũng nghĩ qua ạ )
Thực ra chưa đi nhưng nếu đi thì em nghĩ mình cũng ấp ủ một lý tưởng gì đó, cho mình, cho gia đình, cho đất nước. Không biết các bác thì thế nào, nghĩ thế nào khi đặt chân ra đi. VÌ thực sự 9x ở Việt Nam cũng không phải là chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ ạ
Mong các bác chia sẻ
Ps: em hỏi tý hơi ảo mộng: học master ra kiếm 50k/ năm (đã trả Steuer) thì có là cuồng vọng không ạ ? với người Việt ấy ạ
có, gọi là hão huyền đấy. 1 người master sehr gut (-cái này nhấn mạnh là đặc biệt ko đơn giản nhé, sehr gut là 1 tới 1,5) ,, 1 năm kinh nghiệm lương cũng tầm 40k thôi em ạ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 01:04 #4
40k là đã cao rồi đấy và cho dù giỏi cũng ko dám nói là kiếm đc đâu. Trừ phi bác đc ông trời chiếu cố, kiếm đc khoản vốn đứng ra tự kinh doanh thì may ra kiếm đc khoản đấy

Nhưng ko phải la ko có hy vọng. Rất nhìu tấm gương VN học giỏi suất sắc ở nước ngoài , làm trong các tập đoàn lớn....mức lương đó họ hoàn toàn có thể có đc. Nhưng mà để đc như vậy.....nhìu yếu tố lắm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 01:06 #5
Về chuyện tâm lý tình cảm thì mình không chắc chằn, có người muốn rất hợp với cuộc sống bên Đức và cũng có người không
Bên này nếu nói về an sinh xã hội thì khỏi chê rồi, nhưng nếu quyết định định cư bên này bạn cũng sẽ phải chấp nhận một vài sự thật, như sự phân biệt đối xử đối với người nước ngoài trong cuộc sống cũng như công việc, thiếu gia đình và bạn bè v..v..
Mức lương mà bạn nói hoàn toàn là có thể, nhưng bạn phải thức sự giỏi với tình hình kinh tế hiện nay thì mức lương đó là khá cao đấy
Sinh viên master mới ra trường thì theo mình biết chỉ khoảng 35-40k/năm là mức bình thường
Aber..biết đâu đấy, bạn lại kiếm được hơn thì sao
2 người thích bài viết này: hoanglevo (01/06/12), raiseourselves (24/05/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 01:22 #6
Trích:
pear_pink_rose91 viết lúc 00:58 - 22/05/2012 Xem bài viết
có, gọi là hão huyền đấy. 1 người master sehr gut (-cái này nhấn mạnh là đặc biệt ko đơn giản nhé, sehr gut là 1 tới 1,5) , erfahrung 3 năm làm hiwi cùng chuyên môn, 1 năm kinh nghiệm lương cũng tầm 40k thôi em ạ
Giựt mình 50 K là thằng bạn em học PhD cumma sum laude ra ạ . Master 38-40k (trừ thuế và các khoản ca. 40%, chỉ còn 60% thôi) là ấm thân lắm rồi, mới ra trường chỉ mong firma nó ký cho cái Vertrag đc SNK chấp nhận là mừng rớt rồi , tiền bạc hoàn vốn từ từ hẵng.......tính .
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 01:26 #7
Bác Medikament cho em hỏi

Cumma sum laude là cái gì đấy :sad;

We'll be the champions, my friends.

We'll keep fighting till the end..

Manchester United


Khép mình một góc

Quên đời mệt nhọc
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 01:53 #8
Trích:
NamNguyen92 viết lúc 23:07 - 21/05/2012 Xem bài viết
Như tiêu đề Topic, em phân vân về chuyện mấy anh chị học xong rồi ở bên ấy, cả chuyện tình cảm, suy nghĩ biến đổi ra sao sau 5-7 năm học. Với cả là cho em hỏi cái riêng tư chút: sinh viên mình ra trường thu nhập tầm bao nhiêu trên năm ạ? (cái này ai đi du học cũng nghĩ qua ạ )
Thực ra chưa đi nhưng nếu đi thì em nghĩ mình cũng ấp ủ một lý tưởng gì đó, cho mình, cho gia đình, cho đất nước. Không biết các bác thì thế nào, nghĩ thế nào khi đặt chân ra đi. VÌ thực sự 9x ở Việt Nam cũng không phải là chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ ạ
Mong các bác chia sẻ
Ps: em hỏi tý hơi ảo mộng: học master ra kiếm 50k/ năm (đã trả Steuer) thì có là cuồng vọng không ạ ? với người Việt ấy ạ
Có thể nói với bác thế này:

Ở và về thì cái nào cũng có những ưu điểm và nhược điêm nhất định. Tùy theo mỗi người nhìn nó ở góc độ nào mà có những quyết định cho mình. Nếu phân loại ra thì có thể phân ra theo mức:


1. Học cực giỏi. Muốn ở thì ở, muốn về thì về.

2. Xác định ở bằng mọi giá, bất kể phương pháp thủ đoạn. Ở lại cũng là chuyện không khó
3. Ở được thì tốt, không ở được thì về
4. Về

Em nhẩm tính, ở theo hướng học xong, xin việc đúng chuyên ngành mình học ... chắc 100 người thì có độ 1 người. Con số này có thể nâng cao hơn, bằng cách hợp thức hóa các giấy tờ. Ngành học dễ xin việc là : IT hay ET


Về nhìn nhận, ý kiến cá nhân của em thì cho rằng, ở là tốt hơn về: cái an sinh xã hội, điều kiện vật chất, tư do tâm hồn... . Nếu nói khách quan, kể cả nhà là đại gia thì ở vẫn tốt hơn. Vì tiền cũng chả mua được khí hậu
. ,,Nhưng nó cũng phụ thuộc vào các điều kiện cá nhân như : quan điểm sống, cách nghĩ, cách làm của bác nữa ...,

Còn về thu nhập,...


Theo như trình báo của đứa em giời đánh
, tiếng Đức như người Đức, tiếng anh gần như người Anh ..... trình Doctor sehr gut, kinh nghiệm làm việc đại công ty ... mà nghe đâu cũng chỉ dám kiếm tới ..6x k chưa trừ thuế thôi. Còn muốn kiếm tới 50k đã trừ thuế ,lương bác phải tầm 100k. Đây là con số bất khả thi với đại bộ phận, trừ cỡ gần nhân tài trở lên, vì lương trung bình theo chuẩn Đức ...cho Ba ra trường tầm 35, cho ma ra trường tầm 42k. Còn đối với dân nước ngoài, thường trừ đi 10k tiền chênh lêch chủng tộc.

Còn chuyện tình cảm thì : Quy luật ... tặc lưỡi ..là xong. Càng tự lập, càng bươn chải, càng trưởng thành .. thì càng chai sạn, thực tế ... , mọi giá trị đều được quy về Euro.

----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Trích:
rooney91 viết lúc 02:26 - 22/05/2012 Xem bài viết
Bác Medikament cho em hỏi

Cumma sum laude là cái gì đấy :sad;

em nghĩ từ này phải là summa cum laude mới đúng , nghĩa là .. cực kỳ ấn tượng, cực kỳ xuất sắc. Trên tuyệt vời .

Ví dụ , bình thường điểm luận văn là 1.0 là cao nhất, nhưng bác vì làm quá xuất sắc nên thầy cho .. 0.7, .. thì lúc đó bác đạt dược ...Suma cum laude ( Đây là mức đánh giá cao nhất cho luận văn tiên sĩ, )

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

Lần sửa cuối bởi la__bat__vi - 22/05/12 lúc 02:13
5 người thích bài viết này: banny (21/01/13), hienvth (22/05/12), Kris93 (22/05/12), NamNguyen92 (22/05/12), raiseourselves (24/05/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 02:25 #9
Trích:
medikament viết lúc 02:22 - 22/05/2012 Xem bài viết
Giựt mình 50 K là thằng bạn em học PhD cumma sum laude ra ạ . Master 38-40k (trừ thuế và các khoản ca. 40%, chỉ còn 60% thôi) là ấm thân lắm rồi, mới ra trường chỉ mong firma nó ký cho cái Vertrag đc SNK chấp nhận là mừng rớt rồi , tiền bạc hoàn vốn từ từ hẵng.......tính .
Hồi em đi phỏng vấn, hỏi em toàn chém tới 42 k ^^ .........nên chỗ nào nó cũng đuổi đi gấp ... chậc , biết thế hạ xuống 22 k có khi được cấp cho cái thẻ xanh rồi í chứ lị

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

Lần sửa cuối bởi la__bat__vi - 22/05/12 lúc 02:26
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/05/12 · 02:38 #10
Bác học Master, tội gì khôgn..chém gió =)

We'll be the champions, my friends.

We'll keep fighting till the end..

Manchester United


Khép mình một góc

Quên đời mệt nhọc
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn