1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm ngủ ngoài đường ở Đức?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi canvas101, 11/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở đây từng sống vô gia cư ở Đức chưa nhỉ? cho mình học hỏi kinh nghiệm với. Dù đang là tỷ phú nhưng mình vẫn muốn trải nghiệm thử cuộc sống vô gia cư ít nhất 1 tháng để gọi là tích lũy kinh nghiệm, nếm trải mùi đời (chỉ dám làm mùa hè, mùa đông lạnh teo trym). Hiện mình đang brainstorm các vấn đề có thể gặp phải và phương án giải quyết:

    - Chỗ ngủ: sleepbag + có mái che, tối và sáng sớm ít người qua lại nhưng an ninh lại phải tốt, cái này hơi nan giải, chắc mình phải thăm dò trước, thức vài đêm ở những chỗ định sẵn để thăm dò quy luật, mà chắc sẽ luân phiên hôm nào không mưa (check thời tiết bằng 4S dùng mạng 3G) thì vào bụi cây ngủ, hôm nào có mưa thì vào chỗ có mái che. Dưng mà chưa biết sinh vật ở Đức thế nào, chẳng tìm được túi ngủ nào có cái màng mỏng để bảo vệ mặt cả, sáng dậy lại có kiến chui vào mũi chắc chết.

    - Polizei: Nếu bị bắt gặp thì mình vẫn có giấy tờ đầy đủ, mỗi tội tìm chỗ ngủ hơi khó, nếu bị một lần chắc lần sau ko dám ngủ tiếp ở đó.

    - Hành lý: tinh giản tối đa đồ mang theo người, cố gắng chỉ mang một ba lô cỡ lớn, lên chỗ làm thì mang cả ba lô theo, lúc đi chơi thì gửi ba lô ở ga. Căn bản cái túi ngủ cũng chiếm hết hơn 1/3 rồi, căng thật, chắc phải để bớt quần áo lên office

    - Quần áo bẩn: Định bụng gói nylon nhưng chưa biết để chỗ nào cho an toàn, mang theo thì thấy gớm, chắc lại phải thăm dò bằng cách để vài bịch giấy lộn ở những chỗ định trước, chờ 1 tuần xem có chỗ nào còn nguyên đó không.

    - Giặt ủi: do tinh giản đồ trong ba lô nên chắc phải giặt thường xuyên, mỗi tội Waschsalons hơi xa nhưng chắc phải cố vậy.

    - Chỗ tắm rửa: Ké các Halle, mỗi tội cũng xa, chắc đành bỏ tiền đi bơi mỗi ngày vậy.

    - Đánh răng rửa mặt: kiếm cái WC gần nhất, những cái còn lại nhịn đến khi lên chỗ làm.

    - Giải trí ban đêm: đang băn khoăn chỗ này, đi làm, ăn tối các kiểu là đến 8h, ngủ lúc 12h thì 4 tiếng đó làm gì, Macbook thì cồng kềnh, ipad3 đỡ hơn tí nhưng cũng không biết có ổn không, iphone thì nhỏ xíu, nhìn gần lâu sợ tiêu con mắt. Mà bọn Đức này ác vãi, gần đó có thư viện của uni mà tối phải có thẻ mới vào được.
    ...

    Định bụng là thế, nhưng do chưa sống vô gia cư ở Đức lần nào nên cũng không rõ hướng giải quyết có phù hợp không và không biết có sót cái gì không, các bác hiểu biết nhiều phụ mình cái.
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    =)) Em buồn cười quá=)) Sao bác lại nghĩ ra trò quái dị thế hả bác:D
    Theo em như thế làm gì đã là vô gia cư:D tiền bác vẫn đầy mà, hay bác học tập ông nào mang mỗi 1 balo và 1 camera đi xuyên Việt đi:))

    Thứ nhất cái vấn đề chỗ ngủ ấy ạ, thì theo em bác nên đến gặp trực tiếp Polizei, bảo là hiện giờ tao ko thuê được nhà trong vòng 1 tháng, hỏi xem ngủ ở đâu là hợp pháp=)) Chứ luật Đức cấm ngủ nơi công cộng thì phải:D Ngủ trong rừng cũng cấm nốt bác ợ.
    Ngoài ra bác còn có thể ra sân bay:D Ở đấy khách bị chậm ngủ cũng nhiều lắm:D Nhưng mà lâu ngày chắc bị các bác Polizei ở đấy quen mặt:D
    Ngoài ra thì ngủ như người vô gia cư thực thụ, ghế đá công viên thôi=)) Nhưng cái này thì em xin can, giang hồ hiểm ác:)) vô gia cư người ta có gì đâu, bác thì mác búc ai phôn đeo đầy người=))=))
    Bác ko phải sinh viên? Thế thì chia buồn với bác, tại Uni thường có những khu mở cửa 24/24 cho sv vào học, có nơi còn có băng ghế dài cho ngủ nữa:D
    Bác là tỷ phú? Thế thì em nghĩ nên thuê luôn 1 cái Campingplatz, rồi muốn làm gì thì làm, dựng lều hay nằm lăn ra đấy cũng chả ai cấm bác cả:D

    Bác có office? Thế mà ko có tủ đồ với nhà tắm à? Nếu là công việc chân tay thì phải có chứ, còn nếu là công việc văn phòng thì thiếu giề chỗ để?

    Nhưng em nghĩ thế này làm sao mà giống sống vô gia cư được:D tiền bác vẫn đầy:D cần gì mua nấy:D theo em bác nên làm một tour đi "du lịch sinh thái", tối cắm trại ở ngoài thì phù hợp hơn:D
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Nhân tiện tặng bác 1 Shampoo miễn phí abholen tại Rossmann=))

    http://apps.facebook.com/rm-produkt...FZEsFLRkns3wc_FZAOjA9KtxBbGPZFB9zStyuqaps#_=_
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hơ em xin lỗi, Durschgel chứ ko phải Shampoo, thế thì càng tốt, 2 in 1 luôn=))
    Bác nào có ý định abholen thì nhanh nhá 15.7 hết hạn đấy:D

    Ôi đau ruột quá trước là 2 lít Head&Shoulders, giờ là Palmolive, sữa tắm dầu gội nhà em ko biết giờ dùng hết kiểu gì:))
  4. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk khóa khóa
  5. born2share

    born2share Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Ở Đức sướng vậy chời!! Khi nào sang đấy phải theo bác học hỏi nhiều :D
  6. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chà, căng nhỉ, mà không biết ngủ ngoài đường bị cảnh sát bắt 1 lần thì phạt bao nhiêu, tầm 1000, 2000 đổ lại thì còn được chứ cao hơn thì tiếc đứt ruột. Ý tưởng campingplatz của bác thì nó lại không đúng với tinh thần vô gia cư lắm, chẳng lẽ sau này lại rầy con kiểu "hồi đó ****** phải kiếm ăn vất vả lắm, nhà cửa không có phải thuê nguyên cái campingplatz để ngủ, trong khi mày bây giờ sướng rồi không biết lo gì cả, suốt ngày su với chả zu..." rầy kiểu đó nó cười cho chết ^:)^ Lúc đầu cũng định mua cái ô tô cũ cũ vì bằng lái cũng có rồi, ngủ trong ô tô một tháng rồi bán lại, nhưng thế thì cũng có gì gọi là "trải nghiệm" đâu. Có khi tối mai chạy ra bahnhof xem tình hình thế nào, chứ sân bay thì xa tít tắp :)) Office chỗ mình văn phòng bàn giấy nên làm gì có nhà tắm, khoảng này mình cũng đang lo nghĩ, ngày nào cũng chạy tới hồ bơi thì hơi mệt, mà mùa hè tuần tắm 1 lần chắc chịu ko nổi. Về khoảng an ninh thì mình xài i phôn mác búc ở một chỗ, ngủ ở chỗ khác xa hơn, lại thay anzug bằng cái áo bụi bụi nữa thì chắc bọn nó cũng không làm gì đâu nhỉ. Order thêm cái bình xịt tự vệ nữa chắc là tạm an tâm. chậc chậc, đúng là sống ngoài đường khổ thật, mới ngồi nghĩ thôi đã khổ ~X

    TB: Có bạn gái nào muốn cùng trải nghiệm với mình cho vui ko?
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Gớm bác yên tâm, mie .. nó mà phạt được bác 1k , 2k .... chắc nó tẩn cho bác luôn một trận .. vì tội giả nghèo, giả khổ ...

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thì có 4 lần ngủ .. ngoài trời :

    Lần 1 : Đi làm wurst tới nơi thấy kinh kinh, chạy tàu về , cơ mà tàu dừng , đành ngủ tầng 2 banhof miền quê, đêm đếm tối thổ đi chơi ở tầng dưới.. ồn ào, sợ vãi. Bị hai thằng cớm lên lúc hai giờ sáng với 1 con chó béc giề to đùng... nó hỏi thăm pass vì nghi ngờ va li em kéo theo có bom ..., vả lại trên tầng 2 có mỗi mình em , nên bị bọn cảnh giới nó theo dõi qua camera .. gọi police. Xem xong giấy ..xong .. nó biến.

    Lần 2 Ngủ hbf berlin, nhà ga to, lắm người, chả có vị

    Lần 3 Ngủ ở ga chemniz , lần này leo lên tàu ngủ .. chờ nó chạy .. nên ko có vị

    Lần 4 Ngủ ở ga đồng , một bến tàu hamburg, do em lên học ko có nhà . Ban đêm gió đồng thổi bốn phía vi vu. Nhà tránh gió vỡ bốn miếng kính, lại nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc, đêm đêm gió lạnh thổi phì phì .... hic ...

    Ngoài ra thì còn một số lần : khác tới nhà .. , hic .. thì ngủ đất, hoặc .. ngủ ngồi trên ghế máy tính... vì nền nhà lạnh, mà ko có chăn dự phòng ...
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bây giờ thì em tin cái ava là ảnh bác rồi bác Vi ạ=))
  9. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này