Trích:
pear_pink_rose91 viết lúc
05:47
- 26/03/2011
em thấy tuỳ chỗ và tuỳ trình độ để đánh giá khó dễ khác nhau bác ạ.
Như em chứng kiến có người tốt nghiệp kolleg rồi, đang học kỳ 2 uni rồi mà tiếng đức thua xa mấy đứa kolleg untersemester luôn ^^
|
Mấy đứa bạn mình đứa nào học Kolleg lận đận thì hầu như vào đại học đều mệt mỏi. Có 2 thằng bạn FSP 2.2 đang học bên Uni Karl và Aachen, thấy chúng nó cũng học được tuy nhiên thi cũng trầy trật lám. Nói chung là hệ Uni khá khó cái này mình nói thật lòng nếu Kollèg mà cảm thấy ko ok thì nói thật là nên học FH/HS. Mình có anh bạn là dân Phổ thông năng khiếu Tin mà sang TU München học Infomatỉk đến năm 3 mãi rồi ko ra, nản quá bỏ luôn rồi.
Ở dưới Kolleg suốt ngày bị bắt nói, có cả bạn nước ngoài nên "dễ thông cảm lẫn nhau". Lên Uni tự học tự cày, gặp cái vùng của mình tụi nó nói Dialekt nữa nghe được chết liền ==> dở Deutsch hơn tụi Kolleg là điều ko quá khó hiểu

Trích:
Noah.Nguyen viết lúc
07:41
- 26/03/2011
bác a. Có nhiều trường hợp giống cụ Tú Xương lém. học tài thi phận
|
Uhm chắc vậy