Trích:
P20 viết
Em thấy cần thay khẩu RPD thì tốt hơn! Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, cái topic của Mod tplinh ấy, có đoạn anh lính cầm khẩu RPD cứ nhấc lên đặt xuống mà không đặt được khẩu súng để bắn trong khi quân địch đang chạy ào ào trrước mặt, một người khác phải nằm xuống ruộng lúa nước để giữ chân khẩu súng, đến ù cả tai! Em thấy thể hình người Việt mình dùng khẩu M249 SAWs là phù hợp, AK-47 là quá tốt rồi, trẻ con Châu Phi suy dinh dưỡng nó còn bắn chết người, đừng bảo mấy anh lính nhà mình không xài được nhé 
|
Thế mình có tiếp mua hay sản xuất AK47 không các bác? Hay là mấy cái trước giờ bền quá, muốn nó tự hỏng mà nó không chịu hỏng .
Dính đạn AK trước giờ là chắc chết hoặc mất tay mất chân, trừ khi đối thủ mặc áo giáp nặng, bảo vệ tốt => tốn tiền, không linh hoạt + đánh nhau ở khu vực nhiệt đới thì cực không thể tả. Nghĩ đến thế thôi là nhiều nước sẽ không muốn đụng đến VN trên bộ rồi.
Tôi nghĩ, quan trọng là người lính được đào tạo thế nào, nếu đào tạo tốt thì AK-47 vẫn phát huy được tác dụng. Tạm thời còn nghèo, AK-47 là đủ giằng mặt hàng xóm rồi.
P/S: Hồi xung đột Nga vs. Gruzia, Gruzia được trang bị súng của Mỹ thế mà xung trận, họ vứt sạch để mà dùng AK.. cho nó lành 
"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù. Dẫu cho Trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm"
Hịch Tướng Sĩ - Trần Hưng Đạo
|