Đông đảo CBCS và bà con ở TSL chào đón đoàn công tác số 10 từ tàu HQ 996 đến với Trường Sa

Hoàng hôn trên biển Đông nhìn từ TSL


Trường Sa của hôm nay là Trường Sa của ngày mới. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, Quân đội và đông đảo các cấp đoàn thể, chính quyền, Đồng Bào trên cả nước, Huyện đảo Trường Sa như một cô gái 20 tràn đầy nhựa sống. Thăm lại Trường Sa mà không khỏi ngỡ ngàng, những hàng cây xanh mướt trải dài ngút mắt, những hàng bê tông chắn sóng, kè phòng thủ đã được hoàn chỉnh đưa vào phục vụ cho công tác huấn luyện và SSCĐ, những dãy nhà kiên cố, những công trình bề thế thể hiện cho tinh thần và khí phách Việt Nam. Đó là chùa Trường Sa, một ngôi chùa dáng dấp cổ kính mang biểu tượng của đời sống tâm linh, đó là Tượng đài liệt sỹ, nơi ghi danh những người con ưu tú của Đất Mẹ đã ngã xuống vì sự trường tồn của Dân Tộc, họ đã sống, chiến đấu và hy sinh như bao bậc tiền nhân mở cõi gìn giữ cho sự độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Đất Nước. Đó là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, vị anh hùng Dân Tộc, danh nhân văn hóa Thế giới, người đã sáng lập và rèn luyện Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng. Thật không có gì diễn tả hết cảm xúc khi đặt chân đến mảnh đất thiêng nơi đầu sóng, đã bao thế hệ trôi qua, bao biến động và thăng trầm của thời cuộc và lịch sử, Trường Sa hôm nay vẫn hiên ngang và sững sừng như một tượng đài bất tử của lòng quả cảm và tinh thần yêu nước đến nồng nàn, cháy bỏng.