Trích:
quangduong90 viết lúc
21:34
- 09/07/2011
Bác nói cứ như đùa. Em nhớ có đọc một số bài báo thì những người được tuyển chọn để cài cắm ra Bắc đều là người miền Bắc cả. Hơn nữa chúng nó cũng đâu có ngu để mà không nhận ra mấy chuyện vặt vãnh này.
|
À, xem phim chống biệt kích thì có "không nơi ẩn nấp" nói về nhóm gián đọp gồm thiếu tá Hắc hổ, trung úy Thiệu (Thế anh đóng) và một người nữa tên Sơn.
anh Hắc hổ có tài bắn súng, anh Thiệu có tài phi dao, anh Sơn chả có tai gì nên khi nhảy dù mất điện đài dao động định quay về bị phi dao tý chết lại quay về với ta
![[:p]](images/smilies/icon_smile_tongue.gif)
.
Anh Hổ với anh Thiệu thì giả bộ đội đi qua thôn bị chị dân quân hỏi xem giấy đi đường lại bảo chỉ có sự vụ lệnh, hình như còn định trình thẩm quyền

, thê là nghĩa lộ, a lê về bót
![[r24)]](images/smilies/pimp.gif)
.
Còn chuyện biệt kích nữa thì là "Nhóm rắn lục" nhóm này có chi tiết hơi kinh dị là đói quá xẻ luôn một thành viên ra rô ti

.
Còn một chuyện nữa quên tên thì có chị gián đọp bị lộ do ăn bún cứ lôi một lọ mì chính ra rắc thêm vào cho ngọt, nghĩa lộ ngay

, chuyện này có đấu dao đấu võ kha ly kỳ.
Tuy nhiên giờ tái bản chắc chả ai đọc.
Gúc cái ra ngay bài này:
Công an mật - Anh là ai?