Mạn phép mở một topic để nói về ý thức. Bởi dẫu sao GDQP cũng là giáo dục xây dựng ý thức của mỗi người dân chúng ta! Mạn phép làm bài đầu tiên:
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng:
Mỗi lần dừng xe máy ở đèn đỏ trung bình là 30 giây, mỗi người trung bình một ngày cho rằng chạy đi chạy về trong bán kính 10km, mỗi km trung bình có 1 cái đèn đỏ, số xe máy ở VN trung bình là 20 triệu xe (Ở đây mình chỉ mới tính xe máy, chưa kể ô tô, máy cày, tàu thuyền...)
Như vậy lấy 20 (triệu) x 30 (giây) x 10 (số đèn đỏ) = 6 tỷ giây mỗi ngày mà người Việt mất khi dừng đèn đỏ (Chỉ mới tính xe máy) trung bình trong 1 ngày.
Tuy nhiên điều đáng nói là không phải chúng ta lãng phí thời gian (bởi vì thời gian này dùng để giữ trật tự đường phố, và là thời gian này được cho là hữu ích) mà là chúng ta lãng phí xăng - khi mà mọi người dừng xe đều không tắt máy.
Với mỗi lít xăng, cứ cho rằng ta chạy được 60km và với tốc độ 60km/giờ, ta chạy 1 giờ hết xăng, vậy cứ 1 phút ta tốn 1/60 lít.
Đổi số 6 tỷ giây ra phút, ta được 100 triệu phút. Lấy 100 triệu x 1/60 lít = 10/6 triệu lít xăng.
vậy 10/6 triệu lít xăng là số xăng ta lãng phí một ngày do dừng đèn đỏ. Bây giờ ta hãy tính xem với số xăng này quy ra thóc là như nào?
Giá mỗi lít xăng bây giờ là 21 ngàn đồng (hôm qua mới đổ xăng nên mình còn nhớ, he he).
21.000 x 10/6 (triệu lít) = 3.500.000.000 (3,5 tỷ đồng Việt Nam).
Tính trung bình 5 tỷ một ngôi trường học cho các em vùng sâu vùng xa (căn bản), thì cứ 10 ngày một lần, người dân (đi xe máy) ở Việt Nam "vứt đi" 10 ngôi trường học (đãng lẽ có thể) cho các em.
3,5 tỷ đồng, có thể xây được 10 căn nhà tình thương (ước tính tạm).
3,5 tỷ đồng có thể đổi ra được 70.000 quyển sách (giá trung bình 50k/quyển)....
3,5 tỷ đồng, một số tiền khổng lồ có thể làm được bao nhiêu điều tốt đẹp cho xã hội này.
Câu hỏi ở đây chỉ đơn giản là vầy, "Liệu sức mạnh truyền thông xã hội, có làm dấy lên được một phòng trào, gọi là "Nếu bạn phải dừng đèn đỏ hơn 10 giây, hãy tắt máy" hay không?".
(Thay vì 30 triệu người dùng internet suốt ngày chúi mũi vào chuyện showbiz, scandal, lộ vú, hở chim, ông này bà kia giàu có ăn gì uống gì...)
Các bạn nghĩ thế nào về việc này?

Thực ra thì tính số xăng thế vẫn chưa chuẩn bởi vì ở chế độ chờ thế chắc tốn ít xăng hơn xíu. Mà chỉ là chuyện xăng, tớ còn chưa nói tới chuyện ô nhiễm khí thải, ôi nhiễm tiếng ồn nữa^^
P/S Ở đây chúng ta chỉ nói về ý thức người dân VN nói chung nhá. Không nhắc gì tới chuyện quản lý của các cụ ( nói tới cái này dễ thành sới vật lắm ) Nếu ai lạc đề mong Mod xoá bài giùm khỏi cần lý do nhá