Online
2 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

imgs17/03/06 · 18:46 #1
Thông tin tôi được biết về trận đánh này cũng rất ít. Mong các bạn chỉ giáo thêm. Biết rằng vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên được tung vào Bình Định, mảnh đất võ của chúng ta với mục tiêu bình định lực lượng cách mạng ở đây và thách thức nền võ thuật Việt Nam. Các chiến sỹ ta toàn bị chúng đánh chết bằng tay không sau đó bắn một phát súng vào đầu. PHong trào cách mạng ở Bình Định lắng xuống. Trước tình hình đó, ở miền Bắc một tiểu đoàn bộ đội đặc công đã được tung vào Bình Định để đọ sức với bọn lính hàn. Sau mấy tháng hành quân thần tốc vào Bình Định, trận đọ sức nảy lửa đã diễn ra, và trận đánh đó hoàn toàn sử dụng tay không và vũ thuật. Bộ đội đặc công ta đã đánh chết toàn bộ tiểu đoàn lính đặc nhiệm Hàn quốc kia và bắn cho mỗi tên một phát vào đầu. Khiếp đảm vì trận đánh này sau đó lính hàn quốc không bao giờ dám ra miền trung nữa. Các bác chỉ giáo thêm nhé

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/03/06 · 19:13 #2
Lực lượng quân Hàn ở miền Trung gồm sư đoàn bộ binh Thủ đô (tức sư đoàn Mãnh Hổ), sư đoàn bộ binh số 9 (sư đoàn Bạch Mã) và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 (lữ đoàn Thanh Long) và một số đơn vị hỗ trợ, tham chiến từ năm 1965 đến 1972. Không có một đơn vị đặc nhiệm nào lên tới cấp tiểu đoàn tham chiến cả.

Một trận đánh gần "tương tự" nhất là trận Quang Thạnh năm 1967 tiêu diệt 1 tiểu đoàn của lữ đoàn Thanh Long phòng ngự trong cứ điểm. Đơn vị đánh trận này thuộc sư đoàn bộ binh 2 QK5.


Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/03/06 · 00:40 #3
Tiêu diệt 1 tiê?u đo?an bă?ng tay không la? chuyện không tươ?ng. Câu chuyện na?y đến nay chi? la? đô?n thô?i, có chăng chi? la? liệu pháp tâm lý thôi. Đặc công Việt Nam lúc bấy giơ? cufng chi? gio?i đánh bí mật, du kích thôi chứ vê? mặt vof thuật cufng chưa gio?i đến mức đánh tay không tiêu diệt 1 tiê?u đo?an.




Nói thật là họ cho thuê nhưng đến cái nhà xí cũng không có.
(Copyright by Hoàng Văn Nghiên)

1 người thích bài viết này: Estonque (30/06/11)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/03/06 · 08:08 #4
chắc trước khi đánh nhau 2 bên giao hẹn chỉ đánh tay bo,không chơi "đồ" + mời 1 ông làm trọng tài hoặc 2 bên đều thề "mả bố người yêu thằng nào nói điêu"

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/03/06 · 11:34 #5
Bác này kể chuyện cứ như trong phim Brave Heart ấy nhỉ. Hai tiểu đoàn đặc công mà dàn quân ra đánh nhau tay không thì chỉ 10 phút sau, trực thăng chở lính Mỹ với đầu đủ súng ống đến trói tay từng chiến sỹ một ngay. Chuyện lính đặc công đánh tay không chỉ có khi đột kích bí mật thôi. Mà theo tớ được biết thì giống như hầu hết các lính đặc công, biệt kích khác, ngay cả khi đtột kích mật thì đặc công nhà ta cũng thích sử dụng dao găm hơn (không có tiếng động như tay không mà lại chắc ăn hơn).

Trích:
mytam81 viết Xem bài viết

Thông tin tôi được biết về trận đánh này cũng rất ít. Mong các bạn chỉ giáo thêm. Biết rằng vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên được tung vào Bình Định, mảnh đất võ của chúng ta với mục tiêu bình định lực lượng cách mạng ở đây và thách thức nền võ thuật Việt Nam. Các chiến sỹ ta toàn bị chúng đánh chết bằng tay không sau đó bắn một phát súng vào đầu. PHong trào cách mạng ở Bình Định lắng xuống. Trước tình hình đó, ở miền Bắc một tiểu đoàn bộ đội đặc công đã được tung vào Bình Định để đọ sức với bọn lính hàn. Sau mấy tháng hành quân thần tốc vào Bình Định, trận đọ sức nảy lửa đã diễn ra, và trận đánh đó hoàn toàn sử dụng tay không và vũ thuật. Bộ đội đặc công ta đã đánh chết toàn bộ tiểu đoàn lính đặc nhiệm Hàn quốc kia và bắn cho mỗi tên một phát vào đầu. Khiếp đảm vì trận đánh này sau đó lính hàn quốc không bao giờ dám ra miền trung nữa. Các bác chỉ giáo thêm nhé




Đang đi tìm chiến thắng để được ngủ quên!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/03/06 · 22:18 #6
Em đc nghe kể thì đặc công mình đột nhập vào rồi dùng dao lam cứa cổ từng thằng. Chỉ trong 1 đêm mà sư đoàn Hổ Trắng hay Rồng Xanh gì đó đi đời. Ko đánh nhau ồn ào đâu các bác, chỉ có những cái chết "nhẹ như lông hồng"



If we go again on the way from the start, I'd try to change things that kill our love
Your pride has built a wall so strong, so I can't get through..U should give me a chance, It can't be the end, I'm still loving you...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/03/06 · 08:40 #7
Bạn có biết 1 sư đoàn là bao nhiêu người không, làm gì có chuyện cứa cổ 1 sư đoàn ngon đến thế. Kể cả 1 tiểu đoàn cũng là chuyện không tưởng. Nói chung chuyện này là không có thật.





Nói thật là họ cho thuê nhưng đến cái nhà xí cũng không có.
(Copyright by Hoàng Văn Nghiên)

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/03/06 · 15:16 #8
Cứa cổ cả một sư đoàn trong một đêm thì đúng là chuyện bốc phét vỉa hè chẳng ai tin thật nhưng nếu là một tiểu đoàn với quân số 400-500 quân thì các bác đặc công làm được quá đi chứ. Tuy vậy đúng là có hơi mạo hiểm thật (vì phải xử lý không gây tiếng động) nhưng xá gì .... ba cái chuyện lẻ tẻ

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/03/06 · 16:08 #9
Có nhầm lẫn thật, em chỉ nhớ 1 trong 2 sư đoàn Hổ trắng hay Rồng xanh là nạn nhân, chắc ko phải cả sư đoàn thật, các bác thông cảm, em chỉ nhớ mấy chi tiết là toàn bộ địch trong mấy khu nhà đều rách cổ, chứ ko rõ là tiểu đoàn hay sư đoàn ( SĐ thì chắc ko phải rồi hehe)


If we go again on the way from the start, I'd try to change things that kill our love
Your pride has built a wall so strong, so I can't get through..U should give me a chance, It can't be the end, I'm still loving you...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/03/06 · 09:28 #10
Nếu đã có trình cắt cổ cả 1 tiểu đoàn thì thà vào đó đặt cho mấy quả bộc phá, vừa nhanh vừa an toàn, lại còn sạch sẽ nữa chứ

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn