1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Trong mục di tích ?oĐồi 241? (trang 489, 490, 491), các tác giả đã dẫn sách tham khảo ?oQuân khu 4, lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975?, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, cho rằng cứ điểm 241 bị tê liệt hoàn toàn nên buộc phải đầu hàng là chưa thực sự công bằng, khách quan với lịch sử. Đành rằng quân ta tiến công như vũ bão, nhưng nếu ban chỉ huy trung đoàn 56 quân ngụy Sài Gòn do trung tá Phạm Văn Đính chỉ huy mất hết lương tri và thiện chí thì máu người Việt vẫn còn đổ xuống trên đồi 241. Thắng lợi này càng chứng tỏ sức mạnh cảm hóa của chiến tranh cách mạng và chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của chúng ta. Cũng trong mục này, các tác giả viết rằng trung đoàn phó trung đoàn 56 là thiếu tá Vinh Phong, đúng ra là trung tá Vĩnh Phong. Cũng xin nói thêm về ông Phạm Văn Đính hiện tại là một công dân tốt của nước Việt Nam, đang sinh sống ở một thành phố miền Trung.
  2. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Về việc này (vụ đồi Tân Lâm-hay còn gọi là đồi 241) bây giờ mới có dịp nói.
    Baoleo ở cùng với anh Học-cựu binh thông tin trinh sát pháo binh - đoàn Bông Lau. Bây giờ (21/08/2007) anh Học là trưởng phòng Gía của Viện Kinh Tế-Bộ Xây Dựng-37 Lê Đại Hành.
    A Học kể với tớ rằng:
    Trước khi đánh đồi Tân Lâm, pháo ta đã giã vào cứ điểm bên cạnh một trận tơi bời hoa lá. Đến mức cứ điểm Tân Lâm đã hồn siêu phách lạc. Ngày hôm sau, pháo ta giã vào Tân Lâm, có mắt pháo tốt nên hỏa lực bắn khá chính xác và lại dầy. Nên nhớ là lúc này bộ binh QGP chưa tấn công. Trung tá Đính chỉ huy trung đoàn 56 ở đây tự nhận thấy không có khả năng chịu đựng thêm hỏa lực của pháo binh QGP nên mới quyết định đầu hàng.
    Khi đó, Tr tá Đính gọi điện đài cho QGP, đúng ngay vào máy do anh Học nói ở trên cầm.
    Nên nhớ là tần số điện đài của QGP nói chung và của máy của anh Học nói riêng với tần số điện đài của trung đoàn 56-QL VNCH là không lạ gì nhau. Anh Học có kể rằng: nhiều khi quá chán trong việc phá sóng của nhau, hai bên đã chửi nhau rồi giao hẹn: mày để ****** làm xong thì bố cũng để yên cho mày làm việc.
    Khi anh Học nhận được đích thân Tr Tá Đính gọi cho xin qập chỉ huy QGP để xin ngừng bắn (chưa phải là đầu hàng cái rụp đâu nhé), anh Học còn choáng váng chứ chưa nói gì đến các cấp chỉ huy của ta sau khi nhận được báo cáo của tổ thông tin trinh sát pháo.
    Vì thế, pháo ta lại tiếp tục dập vào Tân Lâm. Đến lúc này, Tr tá Đính quát như chửi vào máy của anh Học. Đại ý nói rằng: chúng tôi đã chuẩn bị đầu hàng, các ông còn lật lọng bắn vào anh em khi ở ngoài công sự, v.v.. Đến lúc ấy các bố nhà ta mới tin là thật. Và câu chuyện kết thúc như các bác đã biết.
    Tuy nhiên, cái baoleo muốn nói thêm ở đây là anh Học là người có công đầu trong việc chắp nối cho Tr tá Đính và cấp trên của ta, dẫn đến việc có câu truyện hài là trung đoàn 56 ngụy phản chiến, thì lại ko có cái khen nào cho việc ấy
    Mà trong chiến dịch xuân hè 72 đó, a Học nhà ta lại được huân chương cho một việc ngáp ruồi.
    Khi thấy trực thăng địch đáp xuống mỏm yên ngựa trước mặt, a Học thấy ngon quá liền gọi ngay cho pháo nhà táng vào.
    Không ngờ sau đó, cụ Cao Văn Khánh điện ngay cho đoàn Bông Lau; thằng nào gọi bắn giải vây cho sở chỉ huy chiến dịch. Tất nhiên là tên của Học được nêu ra. Và Học được thưởng huân chương cho việc ấy.
    Nhưng thật ra theo Học: mình có biết sở chỉ huy của các bố ấy ở cóc đâu, thấy ngon thì gọi bắn thôi, ai ngờ..ngáp
    Còn trung tá Đính thì những năm 74-75 nằm ở Lai Xá (gần Nhổn- Hà Nội bây giờ). Thỉnh thoảng được gọi hỏi về dự đoán QL VNCH sẽ phản ứng thế nào, đặc biệt là trong chiến dịch mùa xuân 75, cục 2 hay hỏi để có thêm 1 nguồn tham khảo về phản ứng của quân VNCH.
    Sau này (năm 8x ), Tr tá Đính được ra quân (vẫn chỉ là trung tá QDNH VN, chứ ko đc thêm hạt nào đâu nhé). Bây giừo, Tr tá Đính đang ở Huế.
    Các bác vào Huế bây giừo hởi vẫn còn nhiều người biết để chỉ nhà cho.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thanks bác baoleo_new! Giá mà có thêm tin tức về ông Vĩnh Phong nữa thì tuyệt!
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đọc đâu đó ở phía bên kia, Trung tá Đính nguyên là đại đội trưởng Hắc báo chỉ huy tái chiếm và trực tiếp cắm cờ VNCH lên thành Huế trong trận tết Mậu thân. Chiến tích cũng dày, cũng thuộc loại công thần (nếu không muốn nói là "người hùng") của VNCH. Khi chỉ huy TĐ 56 có trong tay hoả lực pháo tương đối mạnh, cả 175mm, (khẩu 175mm tại Tân Lâm được phóng viên chiến trường Nguyễn Công Tính đưa vào ảnh, hình như sau đó kéo ra bắc luôn). Nhờ bác Baoleo_new hỏi thêm bác Học xem hồi đấy ta bố trí pháo thế nào mà hoả lực của Tân Lâm không ngóc lên được, kinh thế.
    Gần đây có tìm loanh quanh trên mấy site của các ngài hải ngoại xem họ nói gì về trung tá Đính, thấy không có gì nhiều, có lẽ ông còn ít bị chửi hơn nhiều đồng đội cũ của ông đang lưu vong ở bển, thậm chí có người còn tỏ ra thông cảm với quyết định của ông.
    Còn tin trong nước, có lần xem báo QĐND, có bài viết về ông kèm ảnh thời đại đội trưởng VNCH. Được biết thêm vợ con ông ấy bị an ninh quân đội VNCH đưa vào khám ngay sau khi TĐ ra hàng. Nay ông ấy đang nghỉ hưu ở Huế.
    Bác Dongadoan khi nào có dịp vào Huế ghé thăm tìm hiểu xem sao? hỏi khéo xem ông ấy nghĩ gì khi hàng, dù sao cũng là CCB bên này cả mà . Em cũng rất quan tâm đến chuyện này nhưng thông tin thì chỉ có thế. Quyển "Sư đoàn trừng giới" cũng không có gì đặc biệt về ông. Với quá khứ chống + như ông Đính, không thể nói đơn giản là có cảm tình với cách mạng mà hàng.
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 21/08/2007
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 22/08/2007
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác Fanlong74 chú ý số má cho các đàn em được nhờ cái, bác Đính chỉ huy trung đoàn 56 chứ ko phải 53, nhà em vừa lạm quyền vào sửa rồi :D
    Ngoài 1500 quân và hoả lực của bản thân trung đoàn, bác Đính còn được tăng phái 1 pháo đội 105mm của TQLC, vì thế tổng số pháo bác ấy có trong tay là 22 khẩu lọt vào tay QGP. Tuy nhiên ngoài khẩu 175mm và pháo đội 105mm kể trên có thể sử dụng để phản pháo, toàn bộ số pháo còn lại là 50mm 4 nòng hoặc 40mm 2 nòng AA chuyên dùng để chống biển người. Hè hè, chính sách tuyên truyền của VNCH ở đây đã trở thành phản tác dụng, biển người chả bao giờ xuất hiện, mớ AA đó rút cục chỉ dùng để hứng pháo kích và đem giao nộp.
    Ko chỉ có TQLC trong đội hình ở lần đó, bác Đính vốn có tiền sử rất hữu hảo với TQLC, việc bác í được làm người cắm cờ trên Thành Nội Huế cũng có đóng góp quyết định của Chiến đoàn A TQLC. Khi đó bác í đã rời Hắc Báo rồi bác Fanlong ạh, làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 bộ binh. Cụ tỷ Chiến đoàn A TQLC đã chiếm kỳ đài rồi nhường cho bác Đính lên cắm cờ theo lệnh của Ngô Quang Trưởng, nhờ vụ này Chiến đoàn A đã được tặng Presidential Unit Citation. Các bác đừng lấy làm lạ vì phần thưởng toàn tiếng Anh, nó do Tổng thống Mẽo trao mà lị, có phải của VNCH quái đâu!
    Cuối cùng là đính chính bác Dongadoan, bác Đính quả có yêu cầu được tự sát nhưng là cùng với cố vấn Mẽo, khi cố vấn Mẽo ko chịu và lên trực thăng chuồn mất thì bác í cũng quên luôn ý định đó mà chỉ còn nhớ mỗi việc treo cờ trắng thôi. Lúc cờ trắng treo lên thì xe tăng QGP đã xông vào tận nơi, đến lúc đó việc liên lạc với bác Học mà bác Baoleo_new kể trên mới bắt đầu, khi đó quân tiền tiêu của ta đã biết ý định đầu hàng của bác Đính rồi. Tất nhiên những truyện trên là lời kể từ "phía bên kia", cụ tỷ là Hồi ký Ngô Quang Trưởng, bác nào thấy sai xin cứ bật.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tặng các bác ảnh bác Đính và phó là bác Vĩnh Phong:
    [​IMG]
    40mm 2 nòng AA tự hành, phía sau là 175mm tại căn cứ Tân Lâm:
    [​IMG]
    Ảnh do Đoàn Công Tính chụp, Ptlinh post bên LS-VH từ hồi nẳm.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái vụ cố vấn Mỹ leo trực thăng chuồn rồi bác Đính mới ra hàng thì tớ không biết nhưng theo lời kể của một cựu binh đoàn Bông Lau tên Thìn trên tạp chí LSQS thì quân bác Đính đã chui ra khỏi hầm cùng cờ trắng rồi, pháo ta cũng ngừng bắn rồi, trực thăng mới mò xuống bốc cố vấn Mỹ, ta quan sát thấy, pháo lại bắn, quân của bác Đính hãi quá lại chui tọt xuống hầm --> ta đành chỉ thị ngừng bắn để quân bác Đính ra hàng và tiếc rẻ để vuột mất một chú Mẽo!
    Hôm nay vừa lục được cuốn tạp chí kể trên trong thư viện!
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Em bật nhá. Em nghi ngờ cái thứ pháo "50mm 4 nòng" ấy có tồn tại trên đời lắm. Bác Sẹo cho em cái ảnh nào.
    Em nghĩ chắc nhà bác muốn nói đến cái giống AAA bốn nòng 12,7mm (tức .50 inch) thì phải. He he, nhà nó trông có thể nhang nhác thế này.
    [​IMG]
    Hoặc đặt trên xe bò kéo thế này.
    [​IMG]
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác seo đã chỉnh, tớ post bài trong tình trạng tỉnh táo từng phần nên có sai sót, các bác tha lỗi cho
    Chuyện bác Đính làm tiểu đoàn trưởng D2 E3 quả là tớ có đọc trên mấy site hải ngoại. Báo QĐND VN thì viết chung chung, cách diễn đạt của tớ gây hiểu nhầm ông ta là C trưởng Hắc báo hồi Mậu Thân, lai sai nữa rồi
    Chuyện Tân Lâm bị giã pháo 2 lần trước khi ra hàng, đến khi ngủ dậy mới nhớ, báo ngày QĐND cũng có đăng 1 lần hồi ký của bác nào đó tham gia trận này và 1 lần khác mô tả quyết định của bác Đính, lâu quá không nhớ chính xác, hình như cũng có lăn tăn chút ít gì đó trước khi hàng mới bị như vậy.
    Lạc đề cái: xe M-42 cùng loại trong ảnh bác Tính có thời được đặt ở Đại đội xe QK5, bác nào bên quân đội vào đó thời 8x chắc còn nhớ. Hồi nhỏ tớ có leo lên ngó nghiêng sờ mó tí chút, nó đặc biệt quá nên còn nhớ đến giờ. Sau này chắc vào lò nấu thép rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này