Chứng minh rõ ràng bằng Gòole search , hỏa lực TQ đã tới sông Kỳ Cùng :
https://www.google.com.vn/search?q=q...ient=firefox-a
Được biết, khi sư đoàn tinh nhuệ 'phi hổ" của VN chuyển bằng xe lửa tới ga Lạng Sơn, đã bị trinh sát TQ phát hiện, cả trung đoàn pháo TQ đã tập trung hỏa lực vào khu ga biến nơi đó thành tro bụi .
Thấy tình hình nguy kịch, bọn xét lại Nga Hoàng Liên Xô cũng đưa một nhóm cố vấn nhỏ để chỉ tay nắm ngón (y như quan thầy cố vấn bọn chó Mỹ và ngụy quyền Gruzia hồi năm 2008), hy vọng VN an tâm, nhưng Lạng Sơn Cao Bằng và hàng chục thị xã lần lượt thất thủ...................
Sư đoàn Sao Vàng cũng được điều đông đến để chặn đứng mũi tiến công của TQ, nhưng quân TQ đã tiến tới Lạng Sơn Cao Bằng rồi còn gì mà chăn đứng nữa ??? Sao vàng thành sao vàng dẽo rồi
Sau khi chiến tranh đã chấm dứt , cái mơ mộng của bọn xét lại Nga Hoàng Liên Xô là sử dụng tay chân để bao vây Trung Quốc Anh Hùng đã hoàn toàn tan thành mây khói, Gócbachốt đã gặp Đăng Tiểu Bình và Nga Hoàng Liên Xô đã quyết định bỏ rơi Việt Nam, rút quân chiếm đóng khỏi Cam Ranh. Nga Hoàng Liên Xô cho rằng mấy thằng "bẩn tướng' hồi giáo tại Afganistan quan trọng hơn nhiều so với cả xã hội chủ nghĩa VN. sau đó Liên Xô lại tiếp tục bận rộn cho chiến trường Afganistan còn dân VN tiếp tục ăn bobo.