Em hôm nay mới vào mục này.
Thấy các bác tranh cãi về kinh tế miền Nam gay gắt quá. Em thì nghĩ thế này:
Kinh tế miền Nam lệ thuộc vào viện trợ Mỹ thì hiển nhiên không phải bàn rồi.
Nhưng nói dân miền Nam đói thì chắc không phải đâu. Có đói là dân vùng tranh chấp thôi vì bố vợ em chiến đấu ở chiến trường miền Tây Nam Bộ trong khoảng từ 1969 đến 1974 mấy tỉnh Tiền Giang và Mỹ Tho (em nhớ không rõ lắm) có kể lại là ở với dân rất sướng, gạo trắng nước trong, đường sữa thoải mái, không sốt rét, rất béo khỏe, đến mức năm 74 ông bị thương ra Bắc không ai tin là lính đi B về. Nói chung ông nói đời sống của dân rất thoải mái, ông nhờ dân mua được cái radio mở nghe suốt ngày nên giờ ông đâm nghiện nghe nhạc vàng chứ không nghe được nhạc đỏ

!!!
Chỉ căng là ở gần địch nhiều khi nằm ngủ còn ngó thấy đồn của nó, đánh trận thì không sợ lắm nhưng bị phục kích rất nhiều cả ta và nó kích nhau liên miên. Ông bảo thanh niên ngủ rất say vậy mà thằng nào mặc quần Nylon đi soạt bên cạnh là cũng lăn nhào ngay xuống đất, phản xạ cực nhanh.
Ông cũng kể mấy chuyện khá hay nhưng không biết các bác còn quan tâm không nên em xin kể lại sau!