Triệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốcTối 21/03/2010, tại Quân cảng Sài Gòn (TP.HCM), Quân chủng Hải quân, Đài truyền hình VN và Công ty Osca phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ?oTriệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc?. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN, anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn đã tham dự.
Chương trình đã kết nối, gửi gắm tình cảm của người dân cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo; tôn vinh, động viên cán bộ chiến sĩ hải quân, nhất là các chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Lê Thanh
Một tiết mục trong đêm giao lưu. QĐND -
Tối 21-3, tại Quân cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông Oscar, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, truyền hình trực tiếp với chủ đề ?oTriệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc?. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Chương trình đã được dàn dựng công phu với những tiết mục nghệ thuật ấm tình biển với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Quân chủng Hải quân. Trong đêm giao lưu, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Giác Toàn, ca sĩ Anh Đào đã bày tỏ những tình cảm thân thương của nhân dân cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo. Giao lưu với chương trình còn có ông Vũ Quang Dương bố của liệt sĩ Vũ Quang Chương, hy sinh tại nhà giàn DK1; Thiếu tá Dương Văn Hoan, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK-1 Phúc Tần?
Câu chuyện về ước nguyện của gia đình liệt sĩ Vũ Quang Chương về cành san hô và chai nước biển trên bàn thờ liệt sĩ đã gây xúc động cho khán giả. Ông Vũ Quang Dương, bố của liệt sĩ Vũ Quang Chương đã xúc động nói: ?oCon tôi hy sinh đã để lại nỗi đau thương không gì bù đắp được, nhưng chúng tôi cũng rất tự hào vì cháu đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ quốc?.
Hưởng ứng chương trình ?~Triệu trái tim hướng về biển đảo?, đêm giao lưu đã nhận được hơn 4 tỉ 457 triệu đồng và 1.000USD, trong đó cán bộ, chiến sĩ và những người lao động trong Quân chủng Hải quân đã quyên góp ủng hộ được 2,735 tỉ đồng.
Tin, ảnh: Đoàn Hoài Trung
---------------------
Em cũng có vé mời nhưng không đi được vì phải đi ăn cưới con ông thầy, tiếc quá
Khi về thì giao lưu đã xong

