1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Trên trung du miền Bắc mơí rồi có 1 anh đào hơn chục mét hầm bằng cái cùi dìa inox, phong cho anh ấy tư lệnh gì các bác?
  2. company_of_heroes

    company_of_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Coi những người lính đặc công ngang với cướp, hài thật ;;)
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trông ảnh rất đẹp, rất thiện chiến và cũng rất yêu đời, luôn tươi cười kể cả khi bị mất đất cho bọn Tàu năm 1974.
    Không biết các anh ở đâu khi bọn Tàu cướp đất mà đến bây giờ phải để con cháu lên đổ thừa cho Bắc Việt khi đó không dám phản đối.
  4. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đó là bức ảnh , bởi vì nó chụp hình hồi xưa nhìn là biết ngay. chụp đen trắng. tiếc là lâu không thấy lại. chán thật
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giá trị là thế nào ? cái đó là trang bị cho phù hợp với đối phương nhằm dễ dàng thu đạn + rất khó bị phát hiện. 2bên đang bắn nhau đều dùng AK thì làm sao biết bên nào địch bên nào ta ? Nhiệm vụ của họ là lẻn vào hậu cứ đối đối phương và đánh phá , hoạt động một mình đo7n lẻ và rất khó tiếp tế. BCND81 khi lẻn vào rừng đều trang bị như quân mặt trận cả cả . :-"
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    hjc vào trong đó nó hỏi mật khẩu không nói được nó bắn bỏ bu đi chứ cầm khẩu Ak là cái gì đâu. Nguyên tắc chiến tranh mà.[:D]
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Loại quân cầm AK, mặc đồ Vi Xi, quấn khăn rằn lủi vào rừng Vi Xi gọi là thám báo, loại này cốt yếu luồn lủi điều nghiên, lén lút phá hoại chứ không dám công khai đụng trận, trừ bất khả kháng, tuy nhiên Vi Xi phát hiện giả mạo ngay khi đụng nhau, bởi vì dù bề ngoài y chang Vi Xi nhưng vẫn có cái khác Vi Xi chánh hiệu con nai vàng.

    Đặc tính của mấy anh quần lủng là thích nổi trội, có thể vì thế mà khác với Vi Xi xịn chăng?
  7. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    @marsandmoon: Giá trị là thế nào ? cái đó là trang bị cho phù hợp với đối phương nhằm dễ dàng thu đạn + rất khó bị phát hiện. 2bên đang bắn nhau đều dùng AK thì làm sao biết bên nào địch bên nào ta ? Nhiệm vụ của họ là lẻn vào hậu cứ đối đối phương và đánh phá , hoạt động một mình đo7n lẻ và rất khó tiếp tế. BCND81 khi lẻn vào rừng đều trang bị như quân mặt trận cả cả

    -Đấy cũng chỉ là 1 phần thui! M cũng nên nhớ rằng Người nhái không phải là lực lượng chiến đấu lâu dài trong lòng địch nhá! Họ chỉ là nhiệm vụ sau đó rút ra nhanh nhất có thể thui! Ý của mình là khi họ mặc bộ đồ lặn thì tất nhiên là tác nghiệp trong môi trường nước là chủ yếu có thể có nhiều bùn lầy! Do đó nhu cầu tất yếu là 1 khẩu súng tin cậy, có thể sử dụng trong mọi điều kiện, ở đây là vừa ngâm dưới bùn nước xong có thể lôi lên phang luôn! Mình cũng đọc trong 1 chuyện của 1 người nhái VNCH là họ rất sợ súng bị hóc đạn! Bao giờ trước khi thực hiện nhiệm vụ thì cũng kiểm tra xem là súng (Ar15/M16) có bị hóc đạn không bằng cách là chơi luôn nửa băng đạn để kiểm tra-đúng là con nhà giàu! Lúc đấy thì trẻ con cũng biết nên chọn ak47 hay là m16!
  8. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mật khẩu luôn được cập nhật. bởi việc khai thác tù binh.BTM luôn gởi cho BCND mật khẩu mới nhất mà họ có. Hơn nữa BCND không vào trong doanh trại mà là bắt người đi lẻ (đi lạc hay cảnh giới vòng ngoài......). trường hợp đặc biệt lắm thì mới vào căn cứ( hình như cái này không có )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có chăng là khác có người vác cái bộ đàm to tổ bố sau lưng đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kinh thế. Tài liệu nào thế không lấy súng ra lao chùi mà phang cả nữa băng thế.
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Nguy hiểm nhể? đọc có hiểu không? Có thấy câu cuối được đánh dấu hỏi không?

    Cái khác biệt nó thể hiện ngay trên bộ đồ mà mấy em thám báo mặc, ở ngay trong cái tư thế đi đứng của mấy em đó, không phải ở cái chỗ "tỏ bố" kia.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mật khẩu luôn thay đổi, không phải lúc nào thám báo cũng có được mật khẩu cập nhật.
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    đôi khi mấy anh lính mới không quen địa bàn đi lạc bị bắn nhầm nữa là :D. mà bác nào biết thành tích gì của đội thám báo ****** thì đưa ra đi nào :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này