1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bóp méo lịch sử thì chưa nói đến, nhưng ít nhất là bạn đang h iếp d âm cái topic này để đang từ "tài liệu quân sự" để nó đẻ ra cái gọi là "nịch sử theo ý bạn" =))
  2. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ban đầu mình cũng nghĩ là nước nhà phòng vệ chuyên mục thuộc ttvn.ol mạng này quy tụ nhiều đình đám thành viên với nhiều uy tín nguồn , nhưng sau nghi nghe được những lời vàng ngọc từ chính bạn lỗi lạc thành viên saruman thì mình thất vọng sự thực :

    , tàu cắt viện chợ vũ khí cho bắc việt từ sau 1972
    , 1975 đã nhan nhản trên báo việt nam cụm từ bọn bành trướng bắc kinh
    , Trịnh nhạc sĩ viết "20 năm nổi chiến từng ngày ..." chứ không phải "....nội chiến...." .
    , tàu - việt thù địch từ sau 1972


    mình thấy dống forum lá cải để tấu hài hơn bạn à ,
  3. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Bạn có quyền ra đi, không ai tiễn!!!
  4. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Người ta đang chuẩn bị di tản chiến thuật đấy, ra đi mà vẫn hùng hồn để vớt vát ít "danh dự" ấy mà. ;))
  5. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nói có thế mà cũng bị mod xoá , càng cấm thì càng có vấn đề :))
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tóm lại là đang dần xuất hiện cái trò quy chụp vơ đũa cả nắm rồi đó, từ một cá nhân quy luôn toàn forum. nhinnguthia nói đây là forum lá cải mà y là một thành viên trong đó. Bó tay với mấy bác "rút lui trong danh dự" này rồi ^^

    Nội có đúng cái forum mà con thế này là thấy các bác ở trên cũng vất vả cỡ nào rồi ^^
  7. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Miềng vô cùng khâm phục cái thứ tiếng Việt mà nhinnguthia đang biểu diễn ở topic này. Tiếng Việt trộn lẫn tiếng Tàu được phun ra theo ngữ pháp có hơi hướng tiếng Tây :)) Dùng cái thứ tiếng ấy để thuyết minh về VNCH thì hợp gu lắm đấy. Một đội quân dở người được ca tụng bởi một thứ tiếng mất gốc ^:)^
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nói thêm để cho bạn rõ là những tiền bối của ĐCS phần lớn là những trí thức, một số con nhà rất giàu như cụ Trần Văn Giàu (trong Nam), Trường Chinh (ngoài Bắc), hay thày giáo sau này trở thành đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp (miền Trung) ...tất nhiên đây chỉ là những nhân vật nổi tiếng được nhiều người biết. Còn những thành phần trí thức khoa bảng theo CS thì nhiều vô biên cương luôn.
    (Tất nhiên sau này cũng có một số người vì lý do nào đó mà không theo, li khai, chống đối nhưng tỉ lệ vẫn ít thấp hơn nhiều so với những người trung thành)

    Tại sao sau hàng chục năm các anh/các bạn không tự hỏi vì sao mà người CS đã dẫn dắt quần chúng, và được đông đảo quần chúng ủng hộ để đuổi được 2 đế quốc ra khỏi bờ cõi. Tôi nhấn mạnh là đuổi chứ không phải đánh thắng, vì nếu thằng thì ta đã phải áp đặt ý chí vô điều điện đối với kẻ thua.

    Tại sao họ có thừa trí tuệ so với thời đại bấy giờ (đa số mù chữ, học vấn thấp), về điệu kiện để chọn cuộc sống sung túc cho cá nhân, mà lại chấp nhận dấn thân vào cuộc sống khổ cực, bị lao tù vì chống thực dân, không bị mua chuộc, chấp nhận cái chết để bảo vệ tổ chức, bảo vệ lý tưởng của mình.

    Mặc dù họ đội mũ CS, nhưng họ đích thực là người yêu nước nồng nàn nhất, sắt đá nhất không hề bị cám dỗ, sợ khó sợ khổ.

    Họ không bao giờ tuyên truyền cái cụm từ "chánh nghĩa quốc gia", "người quốc gia" nhưng tôi bảo đảm lương tâm và trí tuệ của bạn thừa hiểu họ "chánh nghĩa" gấp vạn lần những kẻ tướng tá xôi thịt, đảo chính loạn cào cào, chưa đến ngày khai tử chế độ VNCH (30/4/1975) thì đã tìm cách chạy tháo thân để cấp dưới chịu trận trong khi mồm ra rả tuyên truyền về quốc gia. Những kẻ này nếu không có trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954, thì không dễ dàng gì người Pháp thoả hiệp và chịu rút lui, cũng chẳng có cơ hội để những kẻ đi lính đánh thuê cho Pháp chống lại dân tộc sau này được bơm thổi lên thành những kẻ lãnh đạo quốc gia ở miền Nam.
    (Chú ý là chống lại dân tộc chứ không phải là chống lại CS, vì CS hay không CS thì Pháp cũng thịt hay tìm cách giật tắt hết)

    Còn những thành phần đ-ả-n-g phái quốc gia, quân dân, huặc các tôn giáo có hơi hướng từng chống hay bài Pháp ở miền Nam thì Ngô Đình Diệm đã thịt hết rồi. Khi ông Diệm thịt hết những thành phần này thì chẳng còn cái mẹ gì là nhân danh quốc gia, dân tộc cả. Vì bản thân ông ta cũng chẳng có chính danh nếu không có nước Mỹ đứng sau hà hơi thổi ngạt, dựng lên.

    Nếu xét riêng về giai đoạn 1945-1946 còn có thể nghiên cứu thêm, chờ các thông tin bạch hoá, hồi ký, huặc nhìn nhận rộng lượng hơn mà đánh giá...nhưng không bao giờ có cửa để bất kì kẻ nào coi cuộc chiến chống Mỹ từ năm 1954-1975, cứu nước giải phóng dân tộc là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Vì chế độ kia là do ngoại bang dựng lên để nhằm chi cắt, lũng đoạn Việt Nam cho mục đích của nước lớn.

    Một chế độ đã không có chính danh thì bàn về các cuộc trận chiến nhỏ lẻ, mang tính sự vụ nhằm lập lờ đánh lận con đen coi là nội chiến, huặc cách nói dân gian "được làm vua thua làm giặc" cần phải đập tan. Tôi và anh cũng là anh hùng chẳng qua tôi là kẻ chiến bại mà thôi :)) !

    Cái kiểu "Được làm vua thua làm giặc", nội chiến, huynh đệ tương tàn chỉ thích hợp cho thời kì Trịnh-Nguyễn phân tranh, Tây Sơn- Nhà Nguyễn ngay sau đó mà thôi.

    =================================
    maison2510 thích bài này.
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Chẳng qua là cố gắng cãi thành nội chiến cho nó bớt nhục ấy mà. Để khỏi phải mang tiếng là quân bù nhìn, ăn tiền Mỹ, làm tay sai cho Mỹ ^^ Thôi thì cứ nghĩ như vậy đi không ai cấm đâu nhưng đừng bắt người khác phải nghĩ như vậy ^^.
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hehe, vậy theo bạn thế nào mới là thắng? Đổ quân cắm cờ lên Nhà Trắng, điện Elyse à? Theo logic này thì cả ngàn năm qua VN chả thắng được đám xâm lược nào cả[:P]

    Một cuộc chiến bên nào đạt mục đích là thắng, không đạt mục đích là thua. Làm gì có cái kiểu "áp đặt ý chí vô điều điện" thì mới là thắng;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này