1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì chú ngu hơn thằng Mỹ nũa=)) . Mỹ nó có quyền cấm phóng viên đi theo chứ hả ? động não lên coi
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tết rồi, các bác tiền thưởng bi nhiêu? Súng ống gì đem nộp hết đê!

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  3. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vâng , đi lính ngu ỵ giầu lắm , giống nhứ bác này nè

    [​IMG]
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Hiếm khi thấy hàng Tàu lại có giá hơn hàng Mẽo thế này các bác nhẩy.
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hehe. Một anh lính trơn, bị thương hết "giá trị sử dụng" thì được lãnh vài đồng rồi bị đá đít thì nói làm gì

    Lấy ngay bảng lương trên. Tỉ giá tiền VNCH/Đôla đầu 1974 xấp xỉ 180đ/1USD (lấy giá thị trường, chứ tỉ giá danh nghĩa có 35đ/1USD). Tức lương 1 thiếu úy 6000đ/tháng tương đương 33 USD, 1 năm là 396 USD.

    Trong khi đó GDP đầu người miền Nam khi đó tầm 150 USD/năm. Gấp tới 2,7 lần, không giàu nhưng cũng chả phải ít[:D] Cấp cao hơn thì tất nhiên lương cũng cao hơn. Chưa kể các khoản "lậu" (VD như tuồn súng ống thuốc men quân nhu ra chợ đen, hoặc bảo kê cho các nhà thổ phục vụ GI), thì chả ai tính được[:P]
  6. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người ta đạp xích lô vậy mà nói lá bị thương . Nói vậy thì bọn ngu ỵ không chỉ không áp bức như đến nỗi dân MN không có cái chén để ăn mà còn chăm sóc tốt cho lính cũa bọn nó . Chắc bác là chuyên gia kính tế đấy nhỉ
  7. tuhaovietnam

    tuhaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đó là bình thường.........không nhớ là được đọc trong 1 tài liệu nào nhưng đại khái noí là có những trường hợp để giảm thiểu vấn đề lính VNCH bị thương cứu chữa không kịp hoặc tốn kém quá, các ông chủ Mỹ có 1 biện pháp dơn giản và hiệu quả hơn là............ném bom huỷ diệt khu vực đã bị VC tràn ngập, vừa diệt được V C vừa giảm tiền thương tật nuôi mấy ông VNCH bị thương.....
  8. muuthan

    muuthan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói về chữ nghĩa, các từ như : nhiệt liệt , hoan hô, quán triệt ,... đều là từ Tàu Cộng , xuất hiện tại VN từ khi CS vào,chẳng phải từ Hán Việt có từ xưa . Các chú dùng hoài mà không biết nục . Còn bày đặt chê VNCH hay dùng từ Hán từ thời Nguyễn . Một bọn lai căng. Lai Tàu Cộng . Mặc thì mặc áo đại cán mà đòi tinh thần dân tộc .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Ka ka, bịa hay quá, còn gì nữa không ?
  9. tuhaovietnam

    tuhaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
    Gửi ông thangtutai..........muốn biết về nhất Phú nhìn Biện thì nhà bác có thể chịu khó tìm đọc 1 vài tư liệu về 4 ông tướng giàu có nổi tiếng ở vùng Tây nguyên.....
    Trong tác phẩm " trung đội gío lốc " của nhà văn quân đội Khuyất Quang Thụy có 1 đoạn nhắc đến 4 ông này trong đó có đoạn vợ chồng tướng Biện khi di tản khỏi Buôn Ma Thuật riêng tài sản đem theo đã gần 20 xe vận tải cỡ lớn.....
  10. meseo

    meseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    kẻ thù mang bom đến đất nước để "ngăn ngừa CS"

    [​IMG]

    đốt sạch, phá sạch, đánh CS đến người VN cuối cùng

    [​IMG]

    tổ quốc bi thương, hùng tráng. cha ông đổ máu, con cháu rơi lệ, đời sau gánh hậu quả

    nhưng hậu duệ của Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc vẫn còn biện minh cho chủ của chúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này