1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    # 46

    04 tháng hai năm 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- mặc bộ đồ không quân với khăn quàng cổ, Thủ tướng Nam Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ đi dạo tay trong tay với vợ khi họ thực hiện một chuyến thịc sát chiến trường tại gần Bồng Sơn. Kỳ viếng thăm khu vực mà Mỹ và quân đội Việt Nam Nam báo cáo đã làm thương vong hơn 700 quân du kích trong những trận gần đây. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    #47

    Một máy bay trực thăng Huey UH-1B cất cánh từ sàn đáp của chiến hạm USNS Cruz. Vịnh Vũng Tàu, Việt Nam. 7 tháng hai năm 1966. --- Hình ảnh của Corbis ©

    [​IMG]



    # 48

    7 tháng hai năm 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- Lính Sư đoàn Kỵ binh số 1 Hoa Kỳ canh gác một nhóm người bị tình nghi là du kích trong Chiến dịch Operation Masher tại Bồng Sơn . Gần 300 người bị tình nghi bị bắt giữ và một số 475 ********* đã bị giết hại. trong thời gian hoạt động theo các báo cáo của Mỹ --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 49

    08 tháng 2 năm 1966, Los Angeles, California, USA --- Tổng thống Lyndon Johnson (R)., hội ý với Phó Tổng thống Hubert Humphrey và thành viên nội các trên chiếc Air Force One. LR: Robert McNamara bộ trưởng Quốc phòng; Humphrey; Dean Rusk, ngoại trưởng ; John Gardner, bộ trưởng bộ y tế ; Alexis Johnson, Phó ngoại trưởng ; Maxwell Taylor, Đại sứ Hoa Kỳ-Việt Nam; & David Bell, Giám đốc AID. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    #50

    09 tháng hai năm 1966, Honolulu, Hawaii, USA --- Lãnh đạo Nam Việt Nam- ông Nguyễn Văn Thiệu trên chuyến bay sang Honolulu cùng với các lãnh đạo hàng đầu khác của Nam Việt Nam. Ông Thiệu đến Honolulu để hội đàm với với Tổng thống Johnson và các nhà lãnh đạo khác của Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    thời ông Diệm thì không nói , nhưng thời đệ nhị CH các bác thử xem có ông tướng nào cho phép lính nặng tay tra tấn với tù binh hay nhân dân ? có chăng vì thời cuộc rối ren nên để cho mấy đứa xã hội đen mặt rô chốn truy nã lọt vào quân đội nên mới làm ra những cảnh tra tấn dã man thế , chứ em đảm bảo chả có ông Thiệu nào đồng ý để lính lác làm vậy với nhân dân
    ------------------------------------------------------
    Hĩ... hĩ, hoangtruongs bám đít bố Mỹ quay lại tát mẹ Thiệu nhá, đồ bất hiếu!:))

    Đường đường là tướng của VNCH như Nguyễn Ngọc Loan mà hoangtruongs gọi là "mấy đứa xã hội đen mặt rô chốn truy nã" thì ra toàn bộ cái gọi là QLVNCH đều là bọn côn đồ mặt rô phỏng?:))

    Hì, nói mãi rồi mà hoangtruongs không nghe, muốn nịnh bố Mỹ, mẹ Thiệu để được "đầy bụng" thì phải khôn hơn kia, tuyên truyền cho bố, mẹ thế này khác gì hoangtruong chửi cả bố Mỹ lẫn mẹ Thiệu đâu? Bất hiếu, phí cơm quá!:))
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    #51

    10 tháng hai năm 1966, Washington, DC, USA --- Cựu Phó Tổng thống Richard M. Nixon kêu gọi sử dụng sức mạnh của không quân và hải quân Mỹ nhiều hơn nữa để chống lại các mục tiêu quân sự ở Bắc Việt Nam và khăng định rằng Hoa Kỳ là một đồng minh tham gia trong một cuộc phong tỏa kinh tế của nhà nước Cộng sản. Nixon, trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 2, cho rằng Bắc Việt có thể được đưa vào các cuộc đàm phán hòa bình chỉ khi thuyết phục rằng Mỹ không thể giành chiến thắng trong chiến tranh. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    #52

    Ngày 10 Tháng Hai năm 1966, Tuy Hòa, miền Nam Việt Nam ---Thu hoạch lúa ở Tuy Hòa, miền Nam Việt Nam: thủy quân lục chiến Hàn Quốc, bảo vệ người dân thu hoạch lúa ở Phú Yên . Các nông dân và gạo của họ được vận chuyển đến điểm trung tâm thu gom lúa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, thu hoạch lúa sẽ được chuyển đến chính phủ Nam Việt Nam mà trước đây lực lượng lực lượng Du kích kiểm soát phần lớn lượng thóc được thu hoạch này Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 53

    12 tháng hai năm 1966, Thủ Xuân, miền Nam Việt Nam --- Lính Mỹ đổ bộ từ trực thăng dưới hỏa lực của đối phương ngày 11 tháng 2 trong chiến dịch Eagle Claw. Chiến dịch này là giai đoạn mới nhất của cố gắng tìm kiếm và chống lại lực lượng cộng sản chính ở Tây Nguyên. 1966/02/12 --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 54

    12 tháng hai năm 1966, Thủ Xuân, miền Nam Việt Nam ---: Phụ nữ Việt Nam và trẻ em ho sặc sụa và chui khỏi chỗ trú ẩn khi lính thuộc sư đoàn kỵ binh số 1 Mỹ sử dụng khói và hơi cay trong khi tìm kiếm quân du kích trong thời gian hoạt động "Eagles Claw, "giai đoạn mới nhất của chiến dịch Operation Masher ở Tây Nguyên . --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 55

    14 tháng hai năm 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- Khuôn mặt dữ tợn của binh sĩ hộ lý y tế sư đoàn Kỵ binh số 1 Hoa Kỳ trong khi chạy đưa đồng đội bị thương tới máy bay trực thăng di tản. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125

    Bác nói đoạn đầu em thấy không ổn chút nào, nói đi cũng phải nói lại thế trước lúc bỏ chạy sang Mỹ chắc VNCH cũng kịp tiêu hủy không ít bằng chứng đâu bác nhỉ? Em cũng còn đang thắc mắc không biết tại sao trong tình cảnh khó khăn mà Việt Nam vẫn bình thường hóa quan hệ được với Mỹ đây ;))

    Giờ ngồi nói chuyện nhân nghĩa, nhân đạo trên chiến trường thì biết đâu là trái với phải. Hãy nhìn vào nguyên nhân, cội nguồn của cuộc chiến ấy. Nói như nhà bác thì đến Hitler chắc cũng được "thông cảm". Chỉ ra lệnh giết thôi chứ có miêu tả phải giết theo kiểu nào đâu, đàn em muốn làm sao thì làm =)).

    Mang bome đến quăng vào nhà người ta mà còn đòi hỏi chế độ chăm sóc nọ kia thì đúng là chẳng thể nào chấp nhận được. Đã vào tù rồi ai còn bảo là sướng. Sướng chắc thiên hạ người ta làm đơn xin vô tù tập thể luôn :)) Có điều tù theo kiểu nào thôi, chứ tù côn đảo, phú quốc thì ... lạy hồn thà ăn 1 viên cho nó đi nhẹ nhàng còn hơn chứ nhay kiểu vậy .... [r37)]
    maison2510 thích bài này.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    # 56

    Ngày 14 tháng hai 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- Lính Kỵ binh sư đoàn số 1 Mỹ nấp phía sau hàng rào trốn hỏa lực bắn tỉa của đối phương trong khi vận hành White Wing. Ba mươi bốn người cộng sản đã thiệt mạng và bốn bị bắt trong thời gian hoạt động 12 tháng hai, Đây là chiến dịch lớn nhất của Chiến tranh Việt Nam. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    #57

    Ngày 14 tháng hai 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- Lính Kỵ binh sư đoàn số 1 Mỹ tại một điểm quan sát trong khi vận hành White Wing ở Bồng Sơn . --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 58

    16 tháng hai năm 1966, Bồng Sơn, miền Nam Việt Nam --- máy bay trực thăng Mỹ hạ cánh dưới hỏa lực ác liệt của đối phương từ mặt đất ở gần Bồng Sơn ở Nam Việt Nam trong hoạt động của Eagle Claw. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 59

    17 tháng hai 1966, Washington, DC, USA --- Washington, DC: Tổng quan của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, 17 Tháng Hai, hiện đang tiến hành điều trần công khai về chính sách Việt Nam của Mỹ. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis


    [​IMG]



    # 60

    18 tháng hai năm 1966, Washington, DC, USA --- Washington, DC: Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, 18 Tháng 2, rằng các chiến đấu tại Việt Nam là quan trọng để cho thấy rằng Hoa Kỳ giữ cam kết của mình và để giảng dạy cho Trung Quốc Reds rằng "họ không thể vẽ lại ranh giới của thế giới bằng vũ lực." --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    # 61

    19 tháng hai năm 1966, Washington, DC, USA --- Washington, DC: Ảnh chụp cận cảnh Thượng nghị sĩ của New York Robert F. Kennedy khi ông gặp gỡ với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở đây, ngày 19 tháng 2. Tại hội nghị, Kennedy nói rằng Mỹ nên biết trước rằng họ sẽ chấp nhận sự tham gia của ********* tại Việt Nam trong các cuộc đàm phán hòa bình và trong một chính phủ hậu chiến ở Nam Việt Nam. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis


    [​IMG]


    # 62

    23 tháng hai năm 1966, Washington, DC, USA --- Washington DC: McGeorge Bundy Trợ lý đặc biệt của Tổng thống về An ninh Quốc gia đã nói chuyện với Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ngày hôm nay, 23 tháng 2 trong một buổi họp - ăn trưa. Bundy, người sẽ rời chuẩn bị rời Nhà Trắng để tham gia vào Quỹ Ford ở New York, tuyên bố ông tin rằng có một "sợi chỉ duy nhất" kết nối các chính sách Việt Nam của Tổng thống Johnson và những thời gian cuối của cố tổng thống John F Kennedy . --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 63

    24 tháng hai năm 1966, Tân Binh, miền Nam Việt Nam --- Sau trận chiến tại Tân Binh, thi thể của một người lính ********* được kéo đằng sau một chiếc xe bọc thép để đến một điểm chôn cất. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    #64

    28 tháng hai năm 1966, An Khê, Việt Nam --- : quân của lữ đoàn không kỵ binh "Screaming Eagle " số 101 đốt và chặt phá các lều được coi là trạm nghỉ chân và trại quá cảnh của du kích ********* ở những khu rừng xung quanh An Khê. Đây là một phần của hoạt động giúp làm sạch các khu vực hoạt động của trung đoàn 95********* hoạt động trong khu vực, bức ảnh này cho thấy ba binh sĩ đang xem ngôi nhà bắt đầu bốc cháy . --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]


    # 65

    28 tháng hai năm 1966, An Khê, Việt Nam --- : quân của lữ đoàn không kỵ binh "Screaming Eagle " số 101 đốt và chặt phá các lều được coi là trạm nghỉ chân và trại quá cảnh của du kích ********* ở những khu rừng xung quanh An Khê. Đây là một phần của hoạt động giúp làm sạch các khu vực hoạt động của trung đoàn 95********* hoạt động trong khu vực. bức ảnh này cho thấy người lính đi bộ rời xa túp lều đang cháy. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis


    [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    # 66

    28 tháng hai năm 1966, Dầu Tiếng, Nam Việt Nam --- Với Tân Ước cài trên mũ sắt , Binh nhất. Joseph A. Lylery - Hamlet, NC, mang súng trường di chuyển di chuyển dọc theo một con đường trong thời gian tham gia trận càn "Mastiff." Trạn càn này đã kết thúc ngày 27 tháng hai sau khi đã giết chết khoảng 30 và bắt sống du kích ********* (theo các báo cáo của quân đội Mỹ) trong một tuần càn quét lớn dài 30 dặm phía tây bắc của Sài Gòn. --- Hình ảnh của Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 67

    Ngày 28 tháng hai 1966, An Khê, Việt Nam --- quân Mỹ và máy bay trực thăng đổ bộ xuống ruộng lúa -Hình ảnh bởi Bettmann © / Corbis

    [​IMG]



    # 68

    Tháng hai hoặc tháng 3 năm 1966, Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa --- công dân Việt Nam đi xuống một đường phố chính trong một cuộc *** hòa bình cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhiều người mặc mũ nón và những phụ nữ đang mặc áo dài truyền thống. --- Hình ảnh của © Wally McNamee / Corbis

    [​IMG]



    #69

    Tháng ba năm 1966, Đà Nẵng, miền Nam Việt Nam --- Các nhà sư lắng nghe một bài phát biểu của Ngài Tích Trí Quang tại chùa Từ Đàm. --- Hình ảnh của © Christian Simonpietri / Sygma / Corbis

    [​IMG]


    # 70

    Tháng ba năm 1966, Đà Nẵng, miền Nam Việt Nam --- Các nhà sư lắng nghe một bài phát biểu của Ngài Tích Trí Quang tại chùa Từ Đàm. --- Hình ảnh của © Christian Simonpietri / Sygma / Corbis


    [​IMG]
  9. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    chán chưa , muốn nói chuyện tử tế ở trên này thì bác lại quay ra giở giọng chợ búa không biết đến lần thứ mấy rồi đây ?

    nói đi thì cũng cần phải nói lại , ở đây em nhấn mạnh chữ thời cuộc là có cái lí của nó , từ 1956 khi Mỹ can dự vào miền nam VN thì nó đã đưa nền kinh tế thị trường rất tiến bộ vào miền nam VN rồi , chính là cái nền kinh tế mà các bác đang theo đuổi được đặt tên cúng cơm là nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ... dài quá, híc

    đã mở cửa hội nhập thì ắt phải sinh ra tệ nạn xã hội , quê nhà em ở cách hà nội chỉ chưa đến 20 cây , làng nằm ngay trên đường cái quan hướng Gia Lâm nhã nam. Được giải phóng đền bù đất, lại thêm mặt đường lớn, rồi thì thanh niên trong làng đã tóc xanh mỏ đỏ đủ các thứ tệ nạn , xe máy quay tay đánh ga tẹt bô ầm ĩ cả xóm , nửa đêm mà tưởng còn đang ở Mĩ Đình vì mấy bọn thanh niên trong làng đua xe , nhưng chỉ bước ngay sang làng bên cạnh nằm xa đường cái vân chưa được đền bù đất ruộng là đã thấy khác hẳn, vẫn nhà tranh vách đất thuần nông , dân hiền lành chất phác thấy rõ ,

    giờ sao thì xưa khác là mấy , miền bắc xnch thuần nông thì bói đâu ra tệ nạn , thanh niên đến tuổi thì nhập ngũ chủ yếu mấy tỉnh thuần nông như Thái Bình, Thái Nguyên, BG .... rồi thì mấy tình mất mùa nhiều hơn cơm bữa như Thanh-Nghệ ..... ăn còn chả có, thử hỏi bói đâu ra tệ nạn , nói đâu ra iPhone như mấy người VNCH để mà quay clip chụp ảnh tra tấn này kia ?

    vẫn chỉ là thời cuộc , miền nam du nhập kinh tế thị trường sớm dễ sinh ra nhiều thanh niên hư hỏng , lầm đường lạc bước , người vì kiếm sống nên mới phải nhập ngũ , lại có nhiều kẻ vốn là thành phần xã hội đen bất hảo , nhập ngũ để trốn truy nã , sẵn thói ác ôn giang hồ nên mới gây tội lỗi với nhân dân . Các bác chỉ nhìn vào mấy tên ác ôn đó để đánh giá cả một chế độ thì quá là thiển cận, không những vậy còn rất âm lịch và thiếu cả tính nhân văn (tình người).

    giờ nói tiếp đến năng lực chiến đấu của hai bên , trước có bác đã dẫn chứng rõ là viện chợ của Nga Tàu cho miền bắc tăng đỉnh điểm trong 3 khoá cuối chiến tranh viện nam , em không rõ hiệp định hiệp ước thế nào , nhưng tiền tươi thóc thật thì rõ ràng là miền bắc nhận vượt trội trong 3 năm cuối chiến tranh , còn miền nam từ khi Mĩ rút thì viện trợ giảm , mà đã giảm thì sụp là điều tất yếu ,

    năm 72 thì quân bắc thua lớn ở An Lộc , trận này bàn tới bàn lui quá nhiều nhưng mà rốt cuộc là các bác thua họ , mà thua lớn chứ không phải nhỏ , rồi mặt trận bắc tây nguyên trong cùng năm đó , và nhiều nhiều trận thua khác , đó là lúc họ còn đầy đủ viện trợ đó các bác. Năm 72 các bác tung lực lượng mạnh không kém gì 68 , phải nói là mạnh hơn mới đúng vì chủ yếu là lính bắc mũ cối được trang bị AK đến tận răng rất mạnh , năm 68 thì lực lượng mặt trận coi như đã bị tiêu diệt , mấy năm sau phục hồi gần như không đáng kể và đến 75 thì tèo hẳn , lính bắc còn bị lạc đường trong sài gòn vì không có hậu cứ dẫn đường .

    thế thôi là rõ là nhì nhằng Mĩ rút rồi ta cũng thắng Mĩ , mà Mĩ rút đi thì nó đem toàn đem vũ khí xin đi , để lại cho VNCH được mấy , chữ Mĩ đi mà để lại tỉ dụ như đám AH-1 hổ mang thì các bác cũng mệt lắm đấy. Nguyên cả năm 72 đã cho thấy rõ là một khi mà Mĩ còn đó thì các bác hết cửa , cùng lắm chỉ chiếm được mấy chỗ vành đai rừng rú nhiều bụi rậm để núp, chứ cứ vào đến tầm thị xã trở lên là y rằng tắt điện.



    em nói vài lời dài dòng có thể hơi quá nhưng rõ đó là sự thật , mà đã thật thì ắt phải mếch lòng ,
  10. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Đã chả biết gì cứ tỏ vẻ nguy hiểm, uh, đó là lính Cọng Hành, uh xe tăng bị tịch thu, nhưng đó là T59, chứ không phải t54, thắc mắc là chỗ đó, đã ăn cắp ảnh là còn bày đặt chú thích như ta ok lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này