1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MLC - Thác Bản Giốc 4/4-6/4 (10/3 AL) - Tìm bạn đồng hành. Trang 81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jarreau, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    OK duyệt. Ông dek chủ xị vụ này đi. Ai ko đi thì thiệt
  2. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    em chào từ yên bái sang tuyên quang
    em chào từ móng cái về tít tìn tịt hà nội quê mình
    em là Minh còi xin chàocả nhà LMC ạ
  3. ss50thanh

    ss50thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HAY QUÁ VIẾT NỮA ĐI EM ƠI
    ĐOÀN CỦA ANH (MAY 10) VỀ ĐẾN NHÀ AN TOAN VÀO 20H30 NGÀY 1/9/2008, MỌI NGƯỜI RẤT CẢM PHỤC BỌN EM, MẤY ANH TRẺ CÓ LẼ MUỐN RA NHẬP "GIA ĐÌNH PHƯỢT_ MÁU LÀ CHIẾN".
    BOX HONDA67 NHÀ ANH MÁU NHẬU HƠN MÁU ĐI, MÀ CÓ CHO ĐI BẰNG 67 LÊN LŨNG CÚ CHẮC CŨNG ...
    AN TOÀN VUI VẺ THẾ LÀ VUI RỒI.

    CÓ CHƯƠNG TRÌNH GÌ MỚI ALO NHÉ, CỨ ALO VÀO LINK SAU NHÉ:
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/1088884.ttvn
  4. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đông vui nhộn nhịp dữ ta, nhà MLC thì gặp nhiều trên đường quá nhỉ. chẳng có lúc nào giao lưu với nhau dc nhỉ. Mõi đêm trên Lũng Cú là ngồi giao lưu với đoàn may 10 tận nửa đêm. Mất điện nhưng vui
  5. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Em tưởng bác Minh Còi chỉ ko chén đc đồ "hai chân" thôi! Hóa ra là kiêng khen nhiều thứ ghê!
    Kiểu này là nguy hiểm rồi! Các chị em có phương cách gì không để chữa trị đc bệnh sợ "hai chân", "không chân", "đa chân" của bác Minh Còi nhà mình. Không cứ kiểu này bác Minh ôm hận ngàn thu mất thôi
  6. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Chúc mùng MLC đã về nhà an toàn. Ko nhớ nổi là trên Du Già chạm mặt các bác nhà nay bao lần nữa.
  7. bongtun

    bongtun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Úi úi nhà mình! Mình có đề nghị buổi off tới này, ko ăn rắn-con đấy là con ko chân. Mà theo như một số bác nhà mình lại toàn thích con 2 chân. Thôi thì, buổi tới này, nhà mình rủ nhau đi đâu câu cá, ngồi chơi bời cả buổi, ruồi hát hò sau. Món này thì tụi e nhờ bác Vinh tư vấn giúp.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    CHÀO CỜ LÀ PHẢI SỜ TIM
    [​IMG]
    ĐỘI NGŨ ÔM IẾC:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 06/09/2008
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa và anh lại nhớ...
    HÀ GIANG KÍ SỰ
    Ngày thứ 2 - 30/8
    Ngày thứ 2, chúng tôi thức dậy khá muộn. Khoảng 7h30. Đó là hậu quả tất yếu của một đêm mệt nhọc cộng với mất ngủ. Nhà nghỉ mất điện, bên ngoài cửa thì sấm chớp nhì nhoằng làm cho các xế trằn trọc mãi hok ngủ đc. Còn các ôm thì hok bít (vì ko ngủ cùng). Sau bữa sáng được em Mun chuẩn bị khác chu đáo. Cả đoàn lại rục rịch lên đường. Tinh thần khá uể oải. Ngoài trời vẫn lất phất mưa. Nhưng cuối cùng hơn 8h sáng, tất cả các con chiến mã cũng đã sẵn sàng xuất phát. HG thẳng tiến. Trời bắt đầu đẹp dần lên, mưa đã ngớt, những tia nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những đám mây chiếu sáng từng ngọn đồi. Cái nắng cục bộ vùng cao nguyên thật đẹp. Ngọn đồi này thì bừng sáng nắng vàng, ngọn đồi kia thì râm râm bóng mát. Con sông Lô vẫn cuồn cuộn mang trên mình dòng nước đục ngầu như hối hả cuốn trôi những dư âm của mấy trận lũ trước đó. Trên đường đi, thỉnh thoảng dấu tích của mấy vụ sạt núi vẫn còn. Nhưng dường như đã vào cương, các con chiến mã bắt đầu phi nước đại. Cái tầm này chắc các chú công an vẫn còn đang ăn sáng, nên cứ tự tin mà phóng tẹt đi. Cuộc sống vùng cao bắt đầu trải dần ra theo những bước chân. Bắt đầu thấp thoáng những cỗ xe ngựa, những sản vật của nhà trồng được như nhãn, ổi, rồi những bó củi bày bán trên đường chúng tôi đi.
    Khoảng 10h sáng, chúng tôi đến km số 0, thị xã Hà Giang. Mặc dù Lũng Cú mới là nơi địa đầu tổ quốc, nhưng tính theo đơn vị tỉnh thì đây chính là cái mốc quan trọng nhất của nơi địa đầu tổ quốc. Thế là đã tới HG. Ôi HG, giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay là đây. Một thời khắc thật ý nghĩa, cảm xúc dâng trào khiến tôi chỉ biết ngửa cổ lên nhìn trời cao rồi nuốt ực một cái để cố gắng thẩm thấu hết cái thời khắc đơn sơ và ý nghĩa này. Các anh chị em bắt đầu posing, các phó nháy hoạt động. Nhộn nhịp, nhí nhảnh, náo loạn cả một không gian yên bình buổi sáng nơi phố chợ. Không cần tút lại nhan sắc, không cần chỉnh chu. Những vật tầm thường nhất như là cột mốc, gốc cây, cột điện, ghế đá bây giờ cũng biến thành đá quý. Chỉ cần là của HG, HG yêu thương. Không biết đã ai có cái cảm giác này như chúng tôi chưa. Chỉ cần khoác lên trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng mang hình đất nước là đã đủ. Mọi tấc đất quê hương, dù đen, dù đỏ, dù cứng, dù mềm cũng sẵn sàng ghé môi hôn. Sau khi đã no nê với việc tự sướng, công việc quan trọng nhất là chào cờ buổi sáng đã được tiến hành trọng thể. Một phút trang nghiêm mà cảm giác xuyên cả chiều dài lịch sử. Từ Đinh, Lí, Trần, Lê tới Quang Trung, Hàm Nghi, Đề Thám.. tất cả như trở về cùng với ngày độc lập
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, để lại sau lưng bao cái nhìn tiếc nuối của người dân phố thị. Có lẽ họ cũng bất ngờ khi có một đoàn người chỉ mang trên mình hình đất nước. Đánh dấu mảnh đất quê hương. Chợt đến rồi lại chợt đi. Đến khi chợt thấy thân quen thì lại ngỡ ngàng tiếc nuối. Đích đến tiếp theo của chúng tôi là Cổng Trời Quản Bạ, nơi có đường đi lên tới tận nhà ông Trời ^^. Đường đi bắt đầu khó dần, một bên là vực thẳm, một bên là vách đá cheo leo. Phía xa hơn là những ruộng lúa bậc thang nối tiếp nhau xanh mướt đang thì con gái.
    Ặc ặc, viết đến đây em thấy.... sến quá .... ko viết tiếp đc nữa. Em xin phép chuyển sang phóng sự ảnh vậy. Để các bạn tiện theo dõi, ảnh sẽ được show theo các chủ đề theo chiều dài cùng đường.
    - Ảnh tập thể
    - Ảnh chiến mã
    - Ảnh các ôm, các xế
    - Ảnh văn hóa nghệ thuật
    - Phần còn lại là Ngẫu hứng
    PHẦN 1 - ẢNH TẬP THỂ
    Đêm Tuyên Quang
    [​IMG]
    Km0 - Hà Giang
    [​IMG]
    Cổng trời Quản Bạ
    [​IMG]
    Cửa khẩu Phó Bảng
    [​IMG]
    Dinh Vua Mèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mã Pì Lèng - Có lẽ duy nhất MLC là đổ con đèo này 3 lần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tượng đài Bác Hồ ở Mèo Vạc
    [​IMG]
    Chợ tình Khâu Vai
    [​IMG]
    Đồn biên phòng Lũng Cú
    [​IMG]
    Đồn Cao ở Đồng Văn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tắm suối Du Già
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào cờ Quốc Khánh 2-9 ở HG
    [​IMG]
    Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang
    [​IMG]
    Về đến Ciputra HN 21:02:00 pm 2.9.2008
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã..
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 06/09/2008
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 06/09/2008
  10. ss50thanh

    ss50thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ PHƯỢT BẰNG Ô TÔ NHƯ BỌN ANH (MAY 10) KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẢM XÚC NHƯ EM- HÃY VIẾT NỮA NHÉ

Chia sẻ trang này