1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh đã thật vui , hạnh phúc khi em nhìn anh và nở nụ cười.
    Anh biết mình không thể tranh giành tình yêu của em đã giành cho cậu ấy nhưng anh tin rằng mình đủ sức để yêu em hơn cậu ấy đã yêu em.
    Anh đã vui biết bao khi lần đầu tiên em nhắn tin cho anh trước, dù chỉ là tin nhắn bình thường thôi.
    Anh tôn trọng em cũng như quyết định của em.
  2. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    mai là khai giảng rồi, nhớ lại hơn chục năm trước r cũng lọ mọ đi nghe những cái đâu đâu, giờ vẫn cứ nhớ. hôm nay r k say đâu, hôm nay r chả rượu chè gì, r nói vậy k phải k muốn chat chit gì với m mà r nhiều việc quá, hơn nữa cả ngày hôm nay đi thăm người ốm mệt chết đi được, nên thôi, kêu say cũng k lỗi lắm phải không?
    hôm nào nghe m nói một số đối tượng tiềm năng, nghe có vẻ ổn đấy chứ, r k tự huyễn hoặc mình nhưng xin m đừng lôi r ra để so sánh, r nghèo lắm nhưng nếu lấy iq để so thì biết bao giờ m mới tìm được người bằng 1/10 r?
    r vừa xong 3/4 việc, mai có thứ để báo cáo, tuần này nhiều việc quá trời chả biết có động vào làm nốt 1/4 này nữa không? mấy ngày nghỉ r lại nghỉ mới ngu, mất sức kinh khủng, mất cả tiền nữa, dạo này đã túng rồi r lại ham vui đâm ra thêm túng, sắp tới ông già xuông r muốn lắp cái điều hòa, chả biết ông ấy có đồng ý hay cứ lắp bừa nhở?
    r phải đi ngủ, dẫu sao ngày mai cũng là đầu tuần và có rất nhiều thứ đang đợi ngày mai (hi vọng mọi chuyện sẽ bình thường... như r mong đợi... hi vọng thôi).
    (nghe m khoe dạo này để tóc dài... chịu khó tập thể dục, trông ngon lắm, sau này r nhìn thấy tiếc; r nói rồi... r tiếc từ cái ngày m bỏ r chứ đâu phải bây giờ, cái gì qua rồi r k muốn lặp lại nữa, k biết r có chống chịu được sự tấn công này của m k, chắc là được, r sẽ tìm 1 con vớ vẩn trong lúc quá độ này được hông?).
    r rất là k hiểu khi r dùng ip thấy rất hay và tiện, kêu m thích r mua cho 1 cái mà m lại k thích thì hơi lạ?!
    bình an cho m, m nhé.
  3. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới biết lại nhớ nhung một người, đọc đi đọc lại facebook, blog của người ta...hóa ra mình trái tim mình vẫn chưa hóa đá lắm.
    Lâu lắm rồi mới vào ttvnol :D
  4. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    dạo này r bận rồi, bận lắm, có khi vài ngày chả online được cái nào, có vào mạng thì lại chui xem giá vàng giá đô rồi quên khuấy mấy cái việc mọi khi vẫn làm.
    m ơi, chưa bao giờ r thấy r khỏe như tuần rồi, công việc đã bận tối mắt rồi, ông già xuống chữa bệnh, sáng trưa chiều... cái bọn bv nó hành r và ông già... có ngày đi hết cả hơn bình xăng con xe ghẻ. Vậy mà nó còn bắt điều trị nọ kia, thế là mai r phải đưa ông về đã, đợi thời gian tình hình ổn lại xuống mới phẫu thuật được, chán lắm.
    m giữ sk nhé, khi nào rỗi r vào nói nhiều hơn.
    bình an cho m,
  5. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em nhớ anh lắm, anh đang đi công tác tại hà nội phải không? em muốn được nhìn thấy anh được nghe giọng nói anh, em đã cầm đt lên định gọi nhưng rồi lại thôi bởi em biết như vậy sẽ khiến trái tim em đau khổ hơn khi không thể quên anh....anh em nhớ anh nhiều lắm
  6. hoangdiem7

    hoangdiem7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
    ps Cũng tên Tùng
  7. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu...
    Anh à, em xin lỗi nhé! Nhưng có lẽ niềm tin chưa đủ lớn để em ngoan ngoãn đặt bàn tay trong một bàn tay! Em xin lỗi, vì em là người như thế đấy, đến và đi cũng chỉ như thế! Quen anh là một niềm vui, yêu anh là 1 hạnh phúc, nhưng... trái tim em vẫn chưa được lấp đầy, có tham quá k anh? Sẽ rất vui và hạnh phúc nếu được nhìn thấy anh vẫn đợi em ở cuối con đường. Em vẫn hy vọng 1 lúc nào đó, được ngả vào vai anh, nhẹ nhàng, thanh thản. Em sẽ giữ mãi khoảnh khắc ấy!
    ...Người ta hận vì yêu nhiều quá
    Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau
    Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau
    Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất...
    Gửi anh- anh của em!
  8. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn theo dõi người ta qua fb, qua blog plus, qua tất cả những gì mà người ta đã đi qua! Lòng dặn lòng sẽ k làm mình buồn thêm nữa, nhưng có lẽ đã như 1 thói quen, k thể bỏ được..
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đi học nhớ mang xe theo nhá, không thì cho trong nhà, để ngoài mất đấy, vừa anh sang thấy ngủ ngon quá, anh về rồi
  10. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Lời hứa cuối cùng r còn k thực hiện nổi cho m sao?" Khi còn thắm, r nói muốn m đeo 1 chiếc nhẫn, k nhất thiết ngón áp út, r k thích vàng và m cũng k hợp vàng, thế nên r mạnh mồm kêu vàng trắng. Và cái thời điểm m order nó lại là cái thời điểm r cần tiền hơn hết, tệ lắm tệ cho r lắm phải không m?
    Khi m rời bỏ r, biết bao cay nghiệt m trút lên r, r nín nhịn để m vui. r để tang mối tình chúng ta không trọn, theo kế hoạch thì r sẽ tìm bạn sau tết 2011, nhưng r k làm thế nổi, rồi thời gian trôi thời gian, để r lầm lẫn hết cả cái đẹp với đàn bà. Vào 1 buổi chiều gà lên chuồng, r nhìn cô ấy đẹp mới chết, r gặp mãi mà có thấy đẹp đâu vậy mà hôm đó thấy đẹp, vậy là nhắm mắt đánh lừa cảm giác... để rồi cô ấy tưởng r yêu cô ấy thật, rồi cái gì đến cũng đến, r thấy mình khốn nạn lắm, thế nên khi cô ấy nói r lấy xèng của cô ấy r biết là láo mà không phản đối gì. Thời gian đó chủ yếu là múc nhau, có lẽ hơn năm trời nhịn cơm khiến con người ta nhìn thấy gạo kho mốc vàng cũng tưởng cơm tám. Say mãi cũng tỉnh, r nhận thấy k thể hợp với cô ấy được, r thích gái đẹp, như m hoặc không kém m chút ít thôi, thế là r phải để cô ấy có lý do giận nhau với r... rồi r đồng ý lời chia tay khi mà cô ấy còn quá ngỡ ngàng. Ra đi không quay đầu lại, làm ơn đừng nghĩ r quá khốn nạn, vì tiếp tục thì chính bản thân r khổ và cô ấy còn khổ hơn, r nhận thấy điều đó khi chính m nói r vậy đấy. Cô ấy nhớ r rồi gọi, r làm lành cũng chỉ thực hiện ý đồ... r mua cho cô ấy 1 món quà, xin hiểu đó không phải sự đổi trác, chỉ là để r cảm thấy bớt khốn nạn hơn thôi. Cô ấy là người của khoa học nên quà cũng không mang dáng dấp như của m, cô ấy hạnh phúc vì món quà càng làm r xót xa và tự xỉ vả nhiều hơn. Ngày còn học đại học, r đã vật vã với Linux, nên lại làm guide cho cô ấy vì món quà... mọi chuyện cũng bình thường vì đúng như m nói, hình như r có khả năng thuyết phục người khác.
    R k tin sự giới thiệu, nên k mặn mà lắm với các mối giới thiệu, nhưng hình như là duyên, và r gặp người r thương mến thực sự sau m. Chinh chiến cần tiềm lực, sức mạnh quân sự chính là sức mạnh kinh tế, rồi r cũng có được cô ấy, quà của ngày pnvn là em ip4s, thế nên r nói r đói thời gian m kêu r thực hiện lời hứa. rnm yêu nhau lâu vậy, sao tính cách m thế nào r không hiểu mà m phải giải thích, chỉ là khi đó bố ốm xuống viện, r phải bỏ hết việc để coi ông ấy, tiền nong lo bs tốn kinh khủng, đã có lúc nghĩ cần bán cái nọ cái kia, thì r nói r khất m. Nhưng rồi hình ảnh B hiện về, cái điều cuối cùng r k làm được cho cô ấy khiến r ray rứt bao năm rồi, nên r lại gồng cho lương tâm cũng như cho m k nên hiểu sai cho r hay nghĩ r nghĩ sai cho m. Có điều r k nói với m, r k muốn m khắc chữ như vậy và đeo ngón áp út đâu... ngày m đi lấy nhẫn là ngày r trong quảng bình, cũng có thể do ông trời k muốn r gây thêm nghiệp chướng, k gây thêm đớn đau cho m nữa. Ơn chúa là đợt rồi bạn bè đồng nghiệp cũng qua thăm ông già, r chả nghĩ lại được nhiều quà đến thế, nên vụ bố đi viện cũng hòm hòm, giờ mọi thứ ổn, chỉ có điều công việc 2 tháng nay dồn lại, r như người đi mượn, đầu óc quay như chong chóng, hôm nay bizi quay cuồng, chả biết thời tiết thay đổi hay suy nhược cơ thể mà đầu đau muốn chết, ngồi viết lại những gì xảy ra mấy tháng qua, rồi có khi tối lại đi chơi với người yêu m ạh, giờ r có người yêu... m buồn lắm đúng k!!!
    m ơi, ngày xưa m nói sau này ai yêu r lấy r mà k sống tốt với r thì m sẽ giết chết người đó, câu ấy khiến r giật mình vì H cũng nói thế, nay H chồng con rồi vẫn ngóng tin r lấy vợ, tại sao r khốn nạn vậy mà các người lo cho r nhiều đến thế, chả may r chết đi các người bớt phải lo lắng không. m ơi, cô ấy tốt lắm, có nhiều tính cách giống r lắm, cô ấy cũng kibo kẹt xỉn y như r, r đưa cô ấy đi chơi bigC chơi, cô ấy thấy bộ quần áo ngủ có vẻ thích, xem giá thì k bằng 1/3 cái áo converse mà r mua cho m có lẽ đủ bộ sưu tập, vậy mà kêu đắt... cũng như r vậy, có lúc đốt tiền như đun nước để ăn toàn mỳ tôm và mặc toàn đồ dẻ rách thôi.
    m ơi, ước nguyện đời r nhìn thấy m hạnh phúc trong váy cưới, m lấy chồng đi... con gái có thì, m còn như thế thì sao r yên tâm để sống được? giờ m bắt r k theo fb, k đọc blog... r hứa rồi thì r có thực hiện lời hứa này được k?
    đến giờ r vẫn thấy, m là người con gái gây nhiều sự kiện nhất trong cuộc đời r.

    Bình an cho m, hạnh phúc mau đến với m, cô gái xinh đẹp và duyên dáng của r.
    (r đang nghe bài hát "trăng tàn trên hè phố" có câu "tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ", giờ r băm vài phát có còn được như trẻ thơ k nhỉ?).

Chia sẻ trang này