1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi chưa yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astream82, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Yêu tui đi nhé
    @chủ topic: Từ từ rùi tình yêu cũng sẽ đến với bạn. Nhưng phải có sự bắt đầu tìm hiểu nhau đã
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng của chị chủ topic giống em quá, ngại yêu
  3. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi , chưa yêu , thấy vẫn sống tốt. ăn tốt ngủ tốt , chơi đều đều. Mỗi tội đến cuối tuần và ngày lễ , cũng thấy buồn . Dưng mà tự thấy bản thân còn trẻ , còn yêu tự do, cho nên chưa yêu cũng chả vội j ...
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em con trai nhé, các em bé tuổi hơn có nhu cầu PM cho anh................biết đâu 2 nửa chưa yêu lại thành......
    Nghe vui vui, vì cũng chưa nếm hương vị tình yêu bao giờ....Vì chưa có cảm hứng mà............
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Astream vừa qua 1 đêm không ngủ phải không
    Đọc bài của A mà thấy sao mà giống thế, giống từ cái sự khôn& dại cho đến cả cái tính ái và cả quyết nữa. Nhưng đúng là đến cái tuổi này rồi, để bước vào một mối quan hệ nào đó thì dường như là khó, khó quá để đến khi mình phải buông xuôi. Cơ hội đã qua thì không nhắc đến làm gì nhưng mà cơ hội sắp đến rồi thì lại sẽ gặp cản trở bởi cái sự ngại ngùng và lảng tránh. Và ngày cả khi đón nhận cơ hội thì lại bị những điều khác xen vào, mà toàn lại là những điều mà mình thấy rằng nó rất dở . Còn đâu nữa sự vô lo của cái thời ... trẻ , nhỉ?
    Làm thế nào nhỉ? hay là học cách bớt khắt khe với chính mình, nhỉ Astream nhỉ
  7. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu vì thấy chưa sẵn sàng.
    Chưa yêu vì không biết sẽ phải yêu thế nào.
    Tóm lại chưa có gan để yêu
  8. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói thế nào nhỉ! Đọc những lời tâm sự của chị mà thấy giật cả mình, cứ tưởng là ai đó đang viết về mình.
    Nhưng, hì ít ra mình cũng biết ko chỉ riêng mình mới có suy nghĩ như thế.
    Nhiều lúc thấy bạn bè cùng tuổi (mới 21 thôi) lúc nào cũng cặp kè có đôi, chạnh lòng lắm....
    Nhiều lúc cũng nghĩ chả hiểu mình thuộc loại người nào, muốn cái gì, người quý mến mình thì mình ko thích, người ko quý mến thì đem lòng "tương tư", nhưng biểu hiện vẫn lạnh lùng, không mấy nồng nhiệt, chả biết nên nói đó là lý trí hay dở hơi nữa. Trái tim mình đã nguội lạnh, hay là mình chưa gặp người thích hợp?????.
    Thực sự thì mình đâu có muốn như vậy: Người ơi, em không muốn trở thành lạnh lùng như thế này đâu!
    Làm sao bây giờ??? Cũng muốn tìm một điều gì đó khang khác, mới mẻ, muốn mở lòng ra hơn nhưng lại ngại..., ngại gặp người không hợp, khó xử cho mình, khó xử cho người ta, mệt mỏi cho cả hai người.
    Thế nên...thôi, kệ nó vậy! Đến đâu thì đến, mà không đến thì cũng.... thôi!
    ***************************************************************************
    Thanksss chị đã bày tỏ nỗi lòng của chị, vì nhờ đó mà em cũng được bày tỏ ít tâm trạng
    Vẫn cứ chờ, và vẫn cứ đợi........
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Yêu sao lại sợ nhỉ , yêu hay đấy chứ, thấy cuộc sống thi vị hơn mặc dù có cả vui & buồn. Nhưng như vậy mới là cuộc sống. Mình chẳng bao giờ sợ yêu
  10. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hihi, cũng giống em phết một thời gian. 1 thời gian thích đơn phương 1 anh chàng nhưng chẳng biết làm thế nào. quay ra thử à ơi với mấy anh đang cưa mình nhưng không hợp với tính mình nên lại thôi. đúng là theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.giờ cũng thấy khó để yêu 1 người
    mọi ng hay bảo phải mở rộng trái tim nhưng chả biết đâu là chìa khóa cần thiết để mở nữa. hay ở đây mọi người thử cùng nhau tìm ra chiếc chìa khóa ấy đi.

Chia sẻ trang này