1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương trong tôi là .......

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 05/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_nguyen

    leo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương trong tôi là ...

    - những chiều thả diều, chăn trâu, cắt cỏ với mấy đứa hàng xóm.

    - những buổi tối mùa hè chơi đá bóng, đuổi bắt và bị ngã bong cả gân.

    - những buổi tối cất vó tép ngoài bờ sông với con bạn thân

    - những trưa mùa hè trốn ngủ trưa sang nhà hàng xóm chơi nấu ăn, đồ hàng

    - những buổi tối mùa hè bọn bạn được đi tập đội còn mình thì bị ở nhà học bài (4 năm THCS và 3 năm THPT ko có năm nào là có nghỉ hè cả! :( )

    - những cánh đồng xanh mướt một màu của lúa non, hay vàng hối hả của lúa chín...

    - những ngày tới trường của bạn bè

    - những mối tình đầu thơ dại

    những kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong tôi - Một tuổi thơ dữ dội nhưng cũng yên bình và đầy thú vị.
  2. yeuhet

    yeuhet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương ........!
  3. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Là những chiều chăn trâu , cắt cỏ, là cả ngày cuốc chuột trên cánh đồng đã trơ gốc dạ với thằng bạn cạnh nhà.
    Là những buổi sáng con trai , con gái, mấy chục đứa đi học đợi nhau ở sau làng, đạp xe trên con đường đất sóc ko thể tả được, hôm nào cũng nghe tụi con gái hát véo von mấy bài hát quen thuộc ,
    Là những buổi sáng mùa đông đạp xe ngược gió tới trường, má lạnh ngắt, ko còn cảm giác.
    Là những ngày mùa xuân, mưa phùn, con đường đi học lầy lụa, khi ấy phải dong xe , lấm lem tới trường.
    Những buổi tối lăn lê bò xoài dưới nền đất, chơi chốn tìm, tắc bọt với tụi bạn, nghĩ h vẫn thấy sợ
    Những đêm trốn bố sang nhà hàng xóm xem phim đến đêm mới về,
    Những đêm trèo lên sân thượng nằm 1 mình ngắm sao , rồi ngủ quên đến sáng,
    Là những ngày mùa, rơm phơi đầy đường , đi đâu cũng ngửi thấy mùi lúa chín
    Những tối đi chém cá, soi chim, bắt cua, những đêm chỉ đạp xe và hát vòng quanh làng, chán rồi về ngủ.

    Là những ....
  4. hungsim

    hungsim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uhm Bác Giống em quá ! HD ơi HD nhớ quá đi thôi

Chia sẻ trang này