1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Sáng 3/2 (mồng 1 Tết Tân Mão), anh Nguyễn Văn Sỹ, trú tại xóm 7, xã Đức Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) ra nghĩa trang Ba Trầy thuộc địa bàn xã để thắp hương cho phần mộ của tổ tiên thì phát hiện hàng chục ngôi mộ bị đập phá, xâm phạm.

    Nghĩa trang Ba Trầy thuộc thôn Hùng Dũng – HTX Yên Long, xã Đức Yên, nằm cạnh đường liên xã Đức Yên và QL 8A. Nghĩa trang có 225 lăng mộ, phía Bắc chủ yếu là cố nhân của người dân theo đạo Thiên chúa, gồm 104 lăng mộ; phía Nam có 118 lăng mộ, 11 dòng họ của những người không theo đạo thiên chúa. Nhưng ở đây, 86 ngôi mộ bị kẻ gian đập phá là của những dòng họ không theo đạo. Nhiều mộ bị xâm hại nặng nề như phần mộ của gia tộc họ Đinh, Nguyễn, khu mộ của ông Nghiêm Lạc, ông Lê Miu…
    [​IMG]
    Hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Ba Trầy (xã Đức Yên - Đức Thọ) bị kẻ gian đập phá. Ảnh: Quang Đại


    Theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, trong các ngày 7-8/2, tại nghĩa trang Đồng Trét (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà), kẻ gian cũng đã đập phá 8 ngôi mộ.

    Sau nhiều ngày khoanh vùng, Công an huyện Đức Thọ bắt đối tượng Nguyễn Trường Lợi, [​IMG] 51 tuổi, trú xóm 7 xã Đức Yên vừa bị bắt về tội "xâm phạm mồ mả" theo điều 246 Bộ luật Hình sự. [​IMG]Công an huyện Đức Thọ khám nghiệm hiện trường

    Nguyễn Trường Lợi đã khai nhận tại cơ quan công an: vào đêm giao thừa sau khi đã tổ chức chè chén ở nhà, một người bạn đã rủ y vào xóm 6 chơi. Đến đây, y gặp một đám thanh niên, trung niên của xóm này đang tụ họp ca hát và uống rượu bia, chuẩn bị đón giao thừa. Do quen biết trước nên Lợi cũng được mời tham gia. Sẵn hơi men trong người, Lợi rủ nhóm người này chơi bài. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, một số thanh niên trong nhóm này đã gây gổ, cầm cổ áo và đòi đánh Lợi. Quá uất ức nhưng không làm được gì vì là người khác xóm nên Lợi đành lên xe về nhà.

    Trên đường về nhà Lợi đi qua nghĩa trang, đang bừng bừng hơi men cùng sự tức giận chưa nuốt được nên Lợi đã nảy ra ý định đập phá lăng mộ ở xóm này để trả thù cho hả dạ. Nghĩ là làm, về nhà cất xe, Lợi ôm búa tạ và một mình đi bộ ra nghĩa trang thôn Yên Long hành sự. Sáng mùng 1 Tết, người dân trong xóm đi chơi xuân hốt hoảng phát hiện mộ của người thân mình đã bị đập phá tan hoang. Những người chứng kiến cảnh đổ nát hy hữu này không thể tin nổi vào mắt mình.
    [​IMG]
    Một cụ già trong làng đang rơi nước mắt khi mồ mả của tổ tiên bị xâm hại.​

    Chiều 20.3, ông Nghiêm Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Đức Yên, huyện Đức Thọ cho biết: Nguyễn Trường Lợi có vợ và 4 con, hai vợ chồng Lợi làm nghề buôn bán, kinh doanh nên gia đình khá giả. Tuy nhiên, Lợi hay say xỉn nên đã có nhiều hành động không thể kiềm chế được. Trước đó, Lợi đã có một tiền án, tiền sự vì vi phạm an toàn giao thông.

    Các trinh sát cho biết: Thông thường, Lợi làm ăn, buôn bán trên địa bàn, nhưng khi rượu vào, Lợi hay đánh đập vợ con, đánh đập những người có mâu thuẫn. Vì vậy, Lợi nằm trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan Công an. Mới đây, Lợi vừa “xong án” tại cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị).

    Thượng tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng công an huyện Đức Thọ cho biết: “Nguyễn Trường Lợi là một điển hình làm ăn kinh tế ở thị trấn Đức Thọ. Tuy nhiên đối tượng này lại thường xuyên gây gổ, đánh đập người khác mỗi khi uống rượu. Có hơi men trong người là Lợi dường như không kiểm soát được hành động của mình và trở nên điên khùng. Trước khi gây án, Lợi sống cùng vợ và 4 con trong một căn nhà khang trang nằm ngay cạnh quốc lộ 8A”.

    Dư luận cho rằng, việc Lợi đập phá mồ mả xuất phát từ một động cơ khác chứ không phải do mâu thuẫn cá nhân. Vì cùng thời điểm đó, tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà cũng xảy ra hiện tượng lăng mộ bị đập phá hàng loạt.
    http://congannghean.vn/Admin/TrinhSoanThao/e***or/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/dap%20pha%20mo.JPG
  2. dinhgiaa

    dinhgiaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Tranh cãi về cái đạo TC này tốt hay xấu là thừa. Cứ lên google thì biết mức độ đen ngòm độc hại. Chỉ muốn phân tích cách làm nhạt đạo và tiến đến xoá bỏ nó khỏi xã hội VN:
    1. che độ xã hội hiện nay là độc **** CS, nghe qua thì là chống TCG, nhưng thực tế lại chính là nguồn nuôi dưỡng cho TCG. Cái j đã độc thì phải bưng bít -> cùng style với độc thần của TCG. Các bạn thấy đó, từ tiểu học cho đến đại học, lúc nào cũng được giáo dục k nên động vào tôn giáo, k cho nghiên cứu phổ biến sách báo về tôn giáo.
    Tôi khẳng định, chỉ cần cho tự do thảo luận về lịch sử, giáo điều của các loại tôn giáo (bao gồm TCG) thì TCG sẽ k còn đất sống. Nó còn tồn tại vì k nhieu người hiểu cái bản chất xấu xa của nó.
    Các bạn cứ nhìn vào các nước Âu Mỹ, TCG ngày càng bị mất chỗ đứng vì dân chúng ở đây được quyền tiếp cận đến những nghiên cứu ve tôn giáo này.
    TCG chỉ có phát triền ở những nc nghèo dân trí kém mà thôi (châu Phi, Mỹ la tinh).
    2. Cách thức mà TCG thực hiện để phát tán nó:
    - Thâm hiểm nhất chính là nó lợi dụng sợi dây gia đình của đạo ông bà ta. Thật ra, có nhiều người TCG đã hiểu bản chất của nó thế nào, nhưng họ k thoát khỏi cái thòng lọng catholic, vì sao? vì họ k muốn làm ông bà họ buồn lòng. Đây là chiêu thâm độc nhất của TCG.
    (Đây khôngbiêts là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nếu không phải thì thật thông minh, Một sự phát tán rất hay. Vì vậy, ông bà đã bỏ qua tự do tín ngưỡng, bắt con cháu họ mới sinh ra phải theo đạo này, đạo nọ. Có ai kiện ông bà mình không tụ do đâu đúng không, người Việt Nam gia đình là nhất )
    - Ép buộc tham gia TCG khi lấy vợ/chồng. Cái này luôn dựa trên danh nghĩa tình yêu. Có 1 sự thật là, qui định này bị chính Vatican xoá bỏ, nhưng người TCG VN luôn cố tình giả vờ k biết (mà bản thân tôi là một ví dụ).
    (Nêus đúng vậy thì người Việt Nam theo tôn giáo thiếu hiểu biết quá, bị mấy ông ở nhà thờ xỏ mũi dắt đi mà không biết. Làm biết bao nhiêu cặp trai gái phải đau khổ, có đến được với nhau cũng sinh ra lục đục, không hạnh phúc bằng. Đúng là Ông bà , cha mẹ theo đạo đã hy sinh hạnh phúc con cái cho một cái không đúng do mấy ông Cha Việt Nam gây ra mà họ không biết)
    - TCG rất biết cách tô vẽ (Noel, ca hát, phim ảnh) để dụ dỗ. Những người mới nhập đạo hầu hết đều vào vì lý do này, tâm lý ham của lạ, sính ngoại làm họ k hiểu bản chất. Sau này khi đã hiểu thì lại bị cái thòng lọng catholic k cho thoát.
    (Cái này đúng là họ rất biết cách Mảketỉng. tiếp thị rất giõi, TCG Việt Nam học để phát huy trong kinh doanh thì hay biết mấy)

    Một vài í kiến. Theo tôi, nên tập trung vào cách thức nhạt đạo từ từ tiến đến xoá bỏ nó, mà trọng tâm là phổ biến giáo luật điên cuồng, bạo lực, thống trị, lợi dụng giáo dân ,và tẩy não con chiên để mọi người hiểu. TCG vốn dĩ đã có mồng mống tự sụp đổ. Đánh vào sự ngu muội, và phá sự lơi dụng sợi dây gia đình chính là cách tốt nhất để loại trừ nó.
  3. khanhhung1220

    khanhhung1220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ối dào. Theo đạo là cái tâm bạn ạ. Mình biết rất nhiều người rồi. Bị ép phải vào đạo mới được lấy nhau. Họ vẫn đi học đạo đầy đủ nhưng lấy xong rồi thì có dí súng vào đầu cũng không bước chân vô nhà thờ nửa bước đó.
  4. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em quen 1 chú lấy vợ có đạo.
    Chú phải đi học hành gì đó ít buổi, cưới nhà thờ.
    Xong cái quay lưng luôn. Cả con vợ cũng vậy. Shopping, Cafe thì đi còn đi lê nó bảo : "Em không bị t`/ kinh"
    Cái đó gọi là cứu vớt con vợ ra khỏi vòng mê muội à?
  5. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ak ak Âu Mỹ TCG ngày càng mất chỗ đứng bao giờ??? hjk
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn ơi TCG không bắt buộc phải đi nhà thờ mà, cái đoá là tuỳ tâm tớ có ông anh 2 vợ chồng theo Đạo mà cả đời ngoại trừ lúc cưới vợ chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    So với đạo phật với đạo Hồi tớ vẫn có thiện cảm với TCG hơn, có lẽ chỉ sau đạo Tin Lành :D
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Và lửa cũng đã cháy tang hoang rừng Mường Nhé!
    [r37)]
  7. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Những thứ rác rưởi như vầy mà cũng có kẻ post vào đây để làm "tài liệu" à?

    Khoá nik là đúng rồi.

    Nhảm Nhí!!!
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Ui dào! Mất bao nhiêu máu xương để giữu từng tấc đất của Tổ Quốc (nhà mình góp 2 Liệt sỹ) mà chúng lại bảo đất là của Chúa. Nghe là muốn vả
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    ...Ai đã từng ở Huế cũng đều biết vị trí của tòa Đại Biểu Chính Phủ nằm trên đường Lê Lợi, đối diện với ngôi trường Luật của Viện Đại Học Huế. Sát bên bờ sông Hương cạnh tòa Đại Biểu. Mặt sau của Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đoàn Xây Dựng Nông Thôn có một ngôi biệt thự trang nhã,....chính là Bộ Chỉ Huy một Cơ Quan Tình Báo Tối Mật của Quốc Gia, chỉ huy và điều khiển những Điệp Vụ miền Bắc với nhiệm vụ phá rối chính trị, tổ chức và phát động những phong trào nhân dân nổi dậy chống đối chính quyền Hà Nội....

    ....Người này thoạt nhìn khuôn mặt khó đoán được tuổi tác là bao nhiêu 30, 35, 40 tuổi ?Nhỏ người dáng dấp thư sinh, nói giọng khó nghe, xuất phát từ Nghệ An, Hà Tĩnh.....chính là ông Phan Quan Đông, người chỉ huy một cơ quan Tình Báo Tối Mật của Quốc Gia, với những Điệp Vụ phía Bắc vĩ tuyến 17....một bông Hồng hiếm quý của Tình Báo miền Nam...

    ....Đạo diễn chính vụ nhân dân Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nổi dậy chống chính quyền Miền Bắc vào năm 1956 là một thí dụ điển hình công tác và nhiệm vụ của cơ quan này....
    [FONT=Times New Roman][COLOR=#de0021][FONT=Times New Roman][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#666699][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=black][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=#de0021][COLOR=#ff0000][COLOR=#060606][COLOR=#de0021][COLOR=#666699][FONT=Times New Roman][COLOR=#ff0000][COLOR=#060606][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][COLOR=#DE0021][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][COLOR=#ff0000][COLOR=#060606][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][COLOR=#DE0021][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#666699][SIZE=3][COLOR=black][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=maroon][COLOR=red][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=black](Biến Động Miền Trung - trang 6 – 7 - Liên Thành)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]

    [FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][COLOR=#DE0021][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#666699][SIZE=3][COLOR=black][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=maroon][COLOR=red][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=black][IMG]http://camtruong.files.wordpress.com/2011/05/quynh-luu-noi-day-1956.jpg?w=300&h=208[/IMG] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][COLOR=#de0021][FONT=Times New Roman][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#666699][SIZE=3][COLOR=black][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=maroon][COLOR=red][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][B][COLOR=purple]Giáo dân Quỳnh lưu nổi loạn, năm 1956, do Phan Quang Đông đạo diễn [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

    [FONT=Times New Roman]

    [SIZE=3][FONT=Times New Roman][I][COLOR=#ff6600]Trích QĐND, ngày [/COLOR][/I][I][COLOR=#ff6600]25/10/2004[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE]
    [/FONT]
  10. vodanhxyz

    vodanhxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình theo phật. Phật có câu : phật tại tâm tức là phật trong lòng[:D]. Tức là nếu mình tin trong lòng mình có phật thì nó sẽ có phật --> mình thành phật rồi [r23)]--> tư tưởng ko cầu cạnh chúa trời, thần linh nữa mà là cầu cạnh phật, phật trong tâm --> đang cầu cạnh chính mình=))

Chia sẻ trang này