1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    :x chúc sinh nhật muộn bạn yêu nhé :x
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em ah ...
    1 trái tim đau liệu có thể mang ra làm trò chơi ko?
    1 vết cứa lành liệu có bao giờ đứt lại

    Em ah ...
    Em sợ rồi những hờn ghen 1 mình
    Em sợ rồi những yêu thương 1 mình
    Em sợ rồi những đắm say 1 mình
    Em sợ rồi những thứ trao đi cho những người ko có đủ can đảm nhận lại ...

    Em ah ...
    Em đang mang trái tim mình ra chơi đùa trong 1 trò chơi biết chắc là thua
    Sao em chẳng bao giờ học cách yêu thương mình thế?
    Em ah, dừng lại đi, trước khi ... làm đau mình thêm nữa
    Em nhé ...
    Đừng tự làm đau mình thêm nữa
    Dừng lại đi em ...

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em nên đứng yên
    Chạy thẳng ra đằng trước
    Hay chạy lùi ra phía sau để giấu mình thật sâu?

    Em không biết, em ko chạy 1 mình được khi em không biết người song hành của mình đang muốn gì? Muốn chạy hay chỉ muốn đứng im?
    Thật là đáng sợ ... Em lại bắt đầu suy nghĩ và tư duy lý trí 1 kiểu nhưng thả nổi hành động của mình theo trái tim rồi ...
    Em ko muốn đi sai đường nữa, thà là cứ đứng ở nhà mình còn hơn bước đi trên 1 con đường chưa rõ đích đến ...
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chỉ cần cái nắm tay thật chặt giữa biển người mênh mông
    Chỉ cần bờ vai che chở em đi qua đường rất đông
    Chỉ cần ánh nhìn thật sâu ...

    Chỉ cần 1 nụ hôn thật nhẹ lướt qua má ...

    Chỉ cần đứng ngắm pháo hoa bay rợp trời, biết rằng có 1 bàn tay nắm chặt, biết rằng có bờ vai ấy ở đó ...

    Em chi cần những khoảnh khắc trọn vẹn ...
    Chẳng cần biết sau ngày hôm nay sẽ ra sao ...
    Em chỉ cần hạnh phúc đến từng phút mà em đã có ...
    Để ngày mai, em lại dũng cảm bước tiếp ... đi trên con đường chênh vênh mà em vẫn đang đi ...

    Nếu có còn nắm tay, xin cứ nắm chặt như thế nhé ...

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thật là đáng yêu khi người ta tự mỉm cười 1 mình ...
    Thật là lạ khi nhận những sms mà khuôn mặt cứ chuyển động theo từng câu chữ ...
    Thật là kỳ diệu khi cứ muốn lo lắng, chăm sóc cho 1 người
    Thật là ấm áp khi muốn chạm vào thật nhẹ từng ngón tay, từng nụ cười, từng đường nét ...

    Thật là trẻ con khi mãi cứ muốn được ở bên cạnh ...

    Có lẽ, chẳng ai biết được đó là gì ... thích, yêu ... hay là thói quen ?
    Chỉ cần biết hãy tô rực rỡ những ngày tháng này, em nhé
    :-*
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Kiss the rain khi sắp 2h sáng ...
    Buồn ngủ đến cực độ, nhưng không muốn ngủ ...
    Vì càng ngày càng thấm cái nỗi đau của sự khao khát được yêu thương và yêu thương 1 ai đó
    Vì mỗi ngày qua đi là tham vọng lại lớn lên 1 chút ... ko muốn dập tắt ...
    Vì mỗi ngày này lại biết ... bản thân luôn chối bỏ và hờ hững cảm xúc cần 1 bàn tay nắm chặt ... nhưng thực ra cần đến đau xuyên thấu cả tim ...
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em cứ căng mình ra thử, như người đi trên 1 chiếc dây mảnh, lấy trái tim mình ra để đo lường tình yêu
    Em đau lắm
    Em mệt mỏi lắm
    Em không muốn cứ tiếp tục vui lúc nào biết lúc ấy
    Em ko muốn có những thứ tình cảm chẳng để làm gì vào lúc này
    Em mỏi rồi, đường đi đã quá dài, em cần 1 bàn tay nắm chặt ...
    Em ko muốn cứ p căng mình ra để đoán định, để yêu thương theo 1 cách vô định, ko mục tiêu, ko kết quả ...
    Em muốn kết thúc, chấm dứt vô cùng ... nhưng rồi em lại chẳng đủ mạnh mẽ để làm :(
    Em biết tình yêu là 1 thứ rất khác ... Nó chẳng làm em đau lòng đến vậy :(
    Em muốn từ bỏ ...
    Đêm nay em bắt mình ko được chat với 1 nick đã chẳng ngày nào không chat
    Đêm nay em bắt mình ko đc reply sms của 1 dãy số quen
    Đêm nay, em ko được nhõng nhẽo, bèo nhèo hờn dỗi ...
    Đêm nay, em chẳng đc đi ngủ với nụ cười hạnh phúc vì những niềm vui vu vơ ...
    Đêm nay, giá mà em quên được
    Để ngày em, em cô độc, chẳng yêu thương, chẳng mong chờ và cũng chẳng hờn ghen những điều mờ ảo, khó hình dung và nắm bắt ...
    Em cần 1 cái cây to, để bảo vệ và che chở cho em đến tuyệt vọng ... Nên có lẽ nhiều lúc, em đã tựa nhầm vào 1 gốc cây non vừa nhú ...
    Em đau ...

  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em không khóc
    Em mạnh mẽ
    Tình yêu này em biết trước, đoán trước và luôn có đường lùi cho mình mà sao em vẫn buồn đến thế? Đúng là trái tim con người mà, mấy khi được theo lý trí nhỉ ?
    Ừ, em chỉ khóc nốt hôm nay thôi nhé
    Ừ, ngày mai là ngày mới rồi, em đã có những khoảnh khắc mà em muốn ...
    Dẫu sao, với em, mọi thứ đều được đoán định trước ...
    Nỗi đau cũng được đoán định trước ... chỉ là định đau 3 phần thì giờ đau tới 10 phần ...

  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Mình cứ mãi trì hoãn 1 kết thúc ... chỉ đơn giản bởi vì mình không muốn đánh mất 1 thói quen, không muốn đánh mất 1 thứ tình cảm yêu thương bé bé đang làm mình ấm áp hơn mỗi ngày, không muốn đánh mất 1 ng để nghĩ đến để mỉm cười, không muốn đánh mất 1 điểm tựa vô hình, không vững chắc nhưng ít nhất cũng là 1 điểm tựa ...
    Thế là bản thân cứ trì hoãn 1 kết thúc mặc dù biết càng kéo dài, càng khó kết thúc, càng kéo dài, càng đau nhiều hơn ...
    Thế là bản thân cứ ngoan cố chấp nhận 1 sự duy trì, duy trì dai dẳng đầy đau đớn ...
    Càng lúc càng nhận ra rằng mình tham vọng nhiều hơn, không chỉ đơn giản là vì vui như mình vẫn nghĩ ... nhưng có những thứ ko thuộc về mình thì mãi mãi ko bao giờ là của mình cả, dù có thế vay mượn được ít hôm nhưng rồi nó sẽ rời đi và để lại 1 nỗi buồn mênh mang lắm cho mà xem ...
    Đã biết thế thì sao không chấm dứt sớm đi nhỉ ?
    Đã biết thế thì sao cứ mãi dấn sâu vào rồi tự đau đớn thế nhỉ ?
    Đã biết thế mà sao cứ mãi hy vọng 1 sự đổi thay ...

    Chẳng có đâu cuộc đời ... vui được vài ngày nhưng buồn còn gấp quá nhiều lần, cô gái nhỏ của tôi, con đường đi vẫn phải tiếp tục, hãy coi đây chỉ là 1 chặng dừng chân thôi nhé, cô đừng quá yêu ... đừng quá níu kéo, đừng quá quen với nơi dừng chân bé nhỏ này nhé !
    Bước tiếp đi nào, cô gái bé nhỏ của tôi ơi ...

  10. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giống hệt mình thế này :(

Chia sẻ trang này