1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy và Bây giờ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit1410, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Điều nì cực chuẩn ý :))
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy e hay nói cười,bây giờ e chỉ nhìn và ngoảnh mặt đi
    Ngày ấy e nghĩ gì nói ấy,bây giờ e chỉ nghĩ mà không nói.
    Ngày ấy e yêu hết mình,yêu nhiệt tình không suy tính,bây giờ e đã giữ lại một chút cho riêng mình.Có khi nào là muộn kô?
  3. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy hạnh phúc là được sống dưới mái ấm gia đình, bây giờ hạnh phúc là kiếm nhiều tiền và không phải quay về nhà.
    Ngày ấy yêu là muốn biết mọi điều về người ấy, bây giờ yêu là tránh những điều mắt thấy tim đau.
    Ngày ấy em tin rằng em yêu anh, vì tình cảm anh dành cho em khó ai có được, bây giờ em nghi ngờ em liệu có yêu anh, khi mỗi lần gặp anh là một lần trái tim thêm chai lỳ vì sự dửng dưng, vô tình.
    Ngày ấy luôn tin rằng con là một đứa trẻ hạnh phúc nhất, bây giờ con ghen tị với cuộc sống của bạn bè quanh con.
    Ngày ấy luôn phải dựa vào mọi người khi gặp khó khăn, bây giờ đã biết thân mình, mình không lo thì cũng chẳng ai giúp.
  4. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Ngày ấy........ thích WhiteHorse
    ........Bây giờ thích Esse
    Ngày ấy....... thích con gái bằng tuổi
    ........Bây giờ thích em girl 9x
    Ngày ấy....... thích đi xe máy
    ........Bây giờ thích sport moto
    Ngày ấy....... chưa biết chém gió
    ........Bây giờ chém mạnh
  5. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đây là một bác đã yêu hết mình và giờ thì bị sự thật phũ phàng làm cho chán nản , như vầy hỏi sao giờ ít ai yêu thật lòng được ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -Ngày ấy đt là một bộ phận mới trên tay
    Giờ đây đt ném lăn lóc ở đâu ko biết
    - Ngày ấy qua ngõ nhà e rộn ràng hạnh phúc
    Giờ đây qua lối ấy nhắm mắt vặn ga và thi thoảng ngoái đầu tim khẽ nhói
    - Ngày ấy tin rằng Yêu hết mình và cố gắng thì sẽ có hạnh phúc
    Giờ đây ko còn tin như thế
    - Ngày ấy chẳng biết biển số xe 21 là ở đâu
    Giờ đây ra đường ko chú ý nhìn cũng toàn thấy biển số xe 21
    - Ngày ấy thích mưa lắm
    Giờ ghét dã man
    -Ngày ấy chẳng biết cảm giác nhớ 1 ng là như thế nào
    Giờ đây nỗi nhớ dày vò từng phút giây
    - Ngày ấy mơ thấy nhau là háo hức kể lại thật vui
    Giờ đây mơ thấy hàng đêm , giật mình tỉnh giấc và chết lặng .... đôi lúc thấy mắt cay cay .
    - Ngày ấy cười nhiều và hạnh phúc lắm
    Giờ đây vẫn cười nhiều nhưng vô vị lắm ...
    - Ngày ấy nhìn xa xăm chẳng hiểu vì sao
    Giờ đây nhìn xa xăm bởi một bóng hình ùa về nguyên vẹn ....
  6. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy gặp ai em cũng cười chào xã giao- bây giờ em tiết kiệm nụ cười vì sợ lại có người hiểu lầm nụ cười của em( như anh đã từng hiểu lầm ) :-ss
    Ngày ấy em muốn nói gì thì nói- bây giờ em phải suy nghĩ xem em nói ra có làm đau lòng ai không?
    Ngày ấy em ung dung đi dạo trên con đường tuy lạ mà quen ấy - Bây giờ em vừa đi vừa lo lắng xem anh có đang trộm nhìn em không. ^:)^
    Tóm lại là Ghét bây giờ quá thể. [r37)]
  7. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ông ẻm này iu em Yên Bái rồi. Hồi trước nhìn biển lạ, chẳng quan tâm. Bây giờ hay để ý để dễ làm quen và nói chuyện.. :-"
  8. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trước thấy gái là lân la làm quen
    giờ thấy gái là nghĩ đến cái giường
    =.=
  9. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy khi buồn em chỉ biết viết blog
    - Bây giờ buồn thì nhấc đt lên và khóc hu hu hu để anh dỗ
    Ngày ấy em yêu thì tin lắm lắm
    - Bây giờ thì tin 80% thôi
    Ngày ấy nghe con trai Bắc nói câu nào cũng ngọt
    - Bây giờ biết tỏng đó chỉ là vẽ bên ngoài
    Ngày ấy anh đi đâu 2 ngày ko liên lạc cũng chã sao
    - Bây giờ tần suất 6h/1cuoc dt/tn
    Ngày ây em thích làm gì, thích sống như thế nào mặc kệ em
    - Bây giờ phải nghĩ cho anh, làm gì cũng phải chú ý, nói năng thì ý tứ, đi đứng, gặp gỡ các bác cũng khoanh tay sao cho ngoan

    Ngày ấy em sợ yêu phải "Phát Xít"
    - Bây giờ yêu như rồ anh mộ người còn hơn cả phát xit
  10. dearboy87_vn

    dearboy87_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đới bác ^^
    - Ngày ấy Yên Bái nằm ở đâu chẳng biết
    Bây giờ cứ mở laptop lên là thấy ngay khung dự báo thời tiết của YB mặc dù chẳng để làm gì nữa
    - Ngày ấy khó khăn lắm mới quyết định yêu người
    Bây giờ thấy càng khó khăn hơn để yêu ng khác
    - Ngày ấy nghĩ chỉ yêu là đủ
    Bây giờ biết yêu chỉ là cần nhưng chưa đủ ...

Chia sẻ trang này