1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đau là Hong Kong về với cố quốc lâu rồi nhưng dân tưởng niệm Thiên An Môn ngày một đông. Xem ra tinh thần T.A.M đang âm ỉ trong trái tim Hán. Đại Háng nhìn và nghĩ tương lai mà teo cả trym. Tần Thủy Hoàng cuối cùng cũng tèo. Ác mấy cuối cùng dân Hán cũng nhét Đại Háng vô Háng thui heeeeeee.....
  2. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Bạn chơi thế thì .Lạy trời bạn hector xin được quay lại thời kỳ xích quỷ rễ bạn bị chặt đầu lắm .Hehe.[:D]
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.400
    Đã được thích:
    5.401
    có ai như trung hoa anh hùng , xẻ thịt người ra bán ngoài chợ như thịt heo đâu ^:)^^:)^^:)^^:)^

    Trung Quốc chấn động với vụ xẻ thịt người đem bán
    ( 9:06 PM | 27/05/2012 )
    Cơ quan chức năng vùng Tây Nam (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông nghi ngờ sát hại hàng chục nam thanh thiếu niên, xẻ thịt họ và bán ra chợ như là thịt đà điểu.
    >> Sự dính líu của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân trong tội ác mổ cắp nội tạng
    >> Giết hại các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời
    Trang tin Guangxi News tường thuật rằng, nông dân Trương Vĩnh Minh, 56 tuổi, đã bị bắt cách đây hai tuần ở làng Nam Môn thuộc tỉnh Vân Nam, và đang bị điều tra về tội sát hại một thanh niên 19 tuổi vào cuối tháng 4 vừa qua.
    Khi công an khám xét nhà của họ Trương, họ phát hiện hàng chục tròng mắt người được ngâm trong rượu trắng. Họ cũng tìm thấy những miếng thịt được cho là thịt người phơi khô treo trong nhà của nghi phạm, theo tờ Standard.

    Cảnh sát xách các túi nhựa đựng thịt ra khỏi nhà Zhang hôm 23/5.
    Tờ báo ở Hồng Kông cho biết, công an lo sợ hung thủ đã ăn hoặc bán thịt của ít nhất 20 người mất tích, phần lớn là các cậu bé.
    Trong vài ngày qua, công an đã khai quật được nhiều xương cốt, được cho là xương người, tại một vườn rau ở gần đó. Theo tờ báo, ít nhất 20 thanh thiếu niên sống trong bán kính 2 km xung quanh ngôi nhà đã mất tích.
    Công an đã bắt tên Trương vào ngày 9/5 vì liên quan đến vụ mất tích của ít nhất 7 thanh thiếu niên kể từ năm 2007 và sát hại một trong số đó. Có sáu người đã mất tích trong 15 tháng qua. Nạn nhân mới nhất là một công nhân 19 tuổi tên Hàn Diệu, người biến mất từ ngày 25/4.

    Một số bé trai bị mất tích tại làng Nanmen 5 năm qua.
    Công an đã tìm thấy điện thoại di động, thẻ ngân hàng cùng các giấy tờ khác của Hàn tại nhà của Trương.
    Được biết, Trương từng lãnh án chung thân vào năm 1978 vì tội giết người, trong đó nạn nhân bị chặt thành nhiều khúc. Tuy nhiên, hắn được trả tự do vào năm 1997 sau 18 năm thụ án.
    Cách đây vài ngày,Tân Hoa xã cho biết Bắc Kinh đã cử một toán chuyên gia đến Vân Nam để giám sát công tác điều tra về vụ mất tích của các thanh thiếu niên và hai trưởng công an địa phương đã bị sa thải.
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Trần ơi Oành ơi cố lên không thằng Háng nó nhét đất vào mồm đấy. Bao nhiêu trò Bửn của anh Mèo Hoang đâu mang ra thi thố đi.

    Lại có thêm 2 nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách cai trị và 'diệt chủng văn hóa' đạo phật của Trung Quốc.

    Hai người đàn ông được cho là đã tự thiêu ngay trước một ngôi đền nổi tiếng Jokhang (ngôi đền được xem là đại bản doanh của đạo Phật) ở thành phố Lhasa (Tây Tạng), điều này đánh dấu một làn sóng tự thiêu để phản đối chính sách hà khắc về văn hóa của Trung Quốc trên lãnh thổ Tây Tạng đang ngày càng quyết liệt.

    http://xzone.vn/Web/77/482/79082/Hai-nha-su-Tay-Tang-tu-thieu.html

    Nhân câu trả lời của Thủ tướng Áo Werner Faymann


    Một cái tát đau đớn !
    Tại sao các nước không tổ chức một chiến dịch bài bản mời mọc Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm có định kỳ ?

    Gần đây chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra hết sức phẫn nộ sau cuộc gặp gỡ mới đây giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và thủ tướng Anh David Cameron. Bắc Kinh đã nổi giận và không ngần ngại dùng những lời lẻ gay gắt lên án Luân Đôn đã có hành động “sỉ nhục đối với dân tộc Trung Quốc” và đã chính thức phản đối Luân Đôn về sự kiện này. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã quyết định hủy bỏ chuyến công du Anh Quốc dự trù vào tháng năm này!
    Hôm qua 29/582012, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi thăm Áo và khoảng 10 ngàn người đã tập hợp ở quảng trường chính tại thủ đô Vienna, Áo, để bầy tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Tây Tạng và nghe phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

    Điệp khúc bực tức cố hữu của giới chính quyền Bắc Kinh đã lại được tấu lên như Trung Quốc tự cho mình cái quyền bắt người khác phải tuân lịnh:
    Nào là chính phủ Áo đã « can thiệp vào công việc nội bộ » của Trung Quốc, nào là “quan hệ giữa hai nước sẽ tổn hại” nếu Áo vẫn tiếp đón nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.
    Câu trả lời của Thủ tướng Áo Werner Faymann là một cái tát đau đớn cho giới lãnh đạo Trung Quốc:
    “Tự tôi trả lời câu hỏi tôi gặp ai. Áo là một quốc gia luôn thể hiện sự ủng hộ đối với nhân quyền và chỉ có tôi mới có quyền quyết định lịch trình của mình.”

    http://32.197.forpsi.net/cung-suy-ngam/nhan-cau-tra-loi-cua-thủ-tuóng-áo-werner-faymann.html
  5. farcry222

    farcry222 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    40
    Xẻ thịt đã là gì đâu , nghe đâu còn đem cả tương lai của đất nước cho vào máy xay rồi đóng thành viên con nhộng xuất khẩu nữa cơ mà [:D]
  6. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Bọn hán này hết thuốc chữa rồi hết tử hà sa rồi thịt đà điểu cho đến long nhãn nhân .Thế kỷ 21 rồi mà cái văn hóa ăn thịt người của cái lũ khựa chúng nó vẫn còn tồn tại .
    Đúng là cái văn hóa đã ăn vào máu của chúng nó .Không hiểu thịt người nó bổ đến đâu nhỉ ?.Đúng là bổ ngửa.=))
  7. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    "Cực kỳ thông minh", chỉ có thể là TQ !!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    “Đảng cộng sản Trung quốc không mang lại hạnh phúc cho người dân”
    “Nói đảng Cộng sản và chính quyền phục vụ nhân dân là một điều sai quấy cần phải dẹp đi”.


    Lời tuyên bố “lịch sử” này đã được ông Uông Dương, bí thư tỉnh Quảng Đông đưa ra vào ngày 09/05/2012 nhân đại hội đảng bộ địa phương
  9. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    "Hàng nóng"
    [​IMG]
    [​IMG]
    và "Hàng nguội"
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Anh Công an - Bạn dân
    Ngay trong trại Thanh Hà, Bùi Minh Hằng tuy bị một số sỹ quan và nhân viên công an hung hãn hành hạ, chửi bới… cô vẫn được một số bác sỹ và nhân viên thông cảm, quý mến. Người tù nữ lưu không án này đã nêu cao tấm gương yêu nước chống bành trướng và giác ngộ lại cho một số nhân viên công an ở đây. Cô đã kể chuyện một bác sỹ công an đã cảm mến quý trọng cô trong khi chăm sóc sức khỏe cho các trại viên; cô cho rằng đó là một con người đáng ghi nhớ vì rất quý hiếm, sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sống trong hàng ngũ những kẻ đàn áp người yêu nước mà tấm lòng vẫn cảm mến họ một cách chân thành.
    http://www.voatiengviet.com/content/anh-cong-an-ban-dan/1204566.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này