1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Khục khoặc, càng nói càng lộ rõ cái e dè sự "Oành Méo To"[-X

    Khỏi phân trần, anh em trên mạng tuy biển trời cách mặt nhưng nghĩa tự thiên thu.

    Tuy Oành Méo To có tru như chó dzại nhưng cũng vì lỗi tại Tình đã vùi nơi súc khoặc;)).

    Anh em rút quý những tấm tình đã nát vưỡn mạnh dạn tốc ra cho cả nhà xem.

    Thế có cần thầy hô thêm mấy tiếng cho Oành Méo To sùi phọt tá lả ra đây không hể;))
  3. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ta thế nào thì chắc con phải biết chứ vì con được ta bú mớm từ thủa còn làm mấy con cẩu Đại Háng mà, con thì bài gì cũng khục với khoặc đó là gì thế... hề hề không đó là không phải do Cap dại mà chỉ bởi Cap ăn nhiều sản vật quá đó thôi, giờ thì tiếng người Cap nói không sõi lên Cap mới Khục với Khoặc để cho giống tiếng con đẻ ra Cap ý mà... Ta đố con giai con đẻ Cap là con giề đó?
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Khục khoặc, vưỡn nhạt, do là oành nhầm lỗ bây giờ mới ngố như rứa[:D]

    Có mỗi ba chữ "Oành Méo To" mà giải mãi không thông.

    Các danh từ bẩn tưởi chú phọt ra thì cũng không quá 10 từ, thể hiện sự nông cạn về đầu óc, ngắn tũn những cái cần phải dài:P.

    Thương lắm những con người dị dạng=)).

    Thật là Dó lồm súc khoặc.
  5. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bố đã bảo rồi, con là cẩu con thì cứ yên phận mình đi, nằm ở góc nào đó thì thi thoảng còn được con mẹ con nó thương nó bú mớm cho, đã "Sida còn xông pha hiến máu làm gì" để phải ăn sản vật thay cơm hả con trai, con thì ngôn từ ngoài khục khoặc ra thì còn gâu với oẳng thôi chứ còn nói được gì nữa mà đủ trình cãi với bố, bố thấy thương cho con mẹ con vì có con cẩu con như mày mà hôm nay được chuyển giống từ người thành chó, về nhà nhớ ngắm lại nó con trai nhé.
    P/s: Con về xem lại từ điển xem người Việt có ai nói như sủa giống con không, hả cẩu con. Hề hề hôm nay bố đang vui, bố con mình có gì tâm sự tiếp nhé!:-bd
  6. dua_con_cua_dao

    dua_con_cua_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Khục khoặc, vưỡn chả có gì mới ngoài trò vu vạ kiểu đàn bà thừa nhớt[:P]


    Đúng là Oành Méo To:

    Oành vì hay nổ vung tý mẹt
    Méo vì không có mắt nhìn người ra chó nhìn chó ra người
    To là hay kêu tòm tọp kiểu xúc cám.

    Tóm lại llà chốt ở méo nên xưng bố xưng chó lung tung cả.

    Hình nhưu xưng bố với cả dạng Dó lồm súc khoặc;)).

    Thế là vưỡn chưa thoát được ba chữ "OÀnh Méo To", hơ hơ=))

    P.S: "Dó lồm súc khoặc" là gì, mời xem trang 426 nhé.

    Khục khoặc, đúng là méo nghĩ vẹo cả óc cũng không biết gì

    Hà hà, topic của Dó lồm súc khoặc thành bải vật lợn rồi, hơ hơ.=))
  8. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi chó sủa sủa vang tiếng khục ăn được bãi *** sủa tiếp khoặc, hề hề con trai bố nói rồi mà con thì chỉ sủa được như vậy thui, có biết gì đâu nữa mà sủa, bố giéo con mẹ con thành đĩ thì con cũng vui hưởng ngay vì nhờ có vậy nó mới đẻ ra thằng cẩu con giả Háng như con mà. Con lúc xuất hiện thì thằng cu họ Hứa (hay Nguyên gì đó) chui mất, lúc nó xuất hiện thì con lại chả thấy đâu, bố ở trên này chả có cô, chú, bác nào qua lại về lời ăn tiếng nói của bố cả, mà chỉ có chó Hán cẩu là con tìm mọi cách để chọc ngoáy thui. Bố cũng vui vì con trai học tốt bài của bố dạy, con cứ vào đây chuyện trò với bố, tối lại làm bảo kê cho con mẹ con làm đĩ, để bớt thời gian mày lên trên này lấy hết nick khựa đểu này đểu nọ làm phiền các bác các chú nhé.
    Bố bây giờ gọi con là gì nhỉ Cap hay Nguyên ... Hứa ăn *** nhé con trai!
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Khục khoặc, xem nầu: chỉ biết xưng bố xưng mẹ rồi động vật chó mèo léo nhéo qua bài, chất thải văng bừa bãi tưởng là rất hãi nhưng cũng vưỡn là " Oành Méo To"

    Khơ khơ, mềnh biết thừa chú rất uất vì dzụ này nên cứ mời chú xơi món méo;))

    Ba cái chuyện chú nói chả liên quan gì đến mềnh, muỗi đốt inox thôi.

    Cay quá, còn lượn trên này còn bị dính với OÀNH nhiều nhớt và TO mồm hứng chất thải;))
  10. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi giận quá.. giận quá nè có thằng con hàng ngày nó sống bằng tiền mình mua tro..l của mẹ nó, giờ nó đủ lông, đủ mõm nó lại quay lại cắn mình nè, đời làm gì còn đạo lý nhờ con nhờ, con chửi bố (bố ghẻ thôi .. tôi ngủ với mẹ nó có tính được làm bố ghẻ không hả bà con?) như vậy là bất hiếu đó con trai. Suy nghĩ lại đi chứ không tổ tông nhà mình lại hối hận có thằng con cháu giả Háng cắn người Việt chán giờ lại quay sang chửi bố nó nữa, đúng là con bất hiếu mà, bố buồn quá Cap à, mà bố đối xử với mày đâu có tệ gì, muốn ăn gì bố cũng cho ăn mà, muốn nói chuyện tâm tình bố chả tâm tình với con suốt đó thôi, đời làm gì có người bố nào như bố đâu. Cap ơi là cap con mà là người thì suy nghĩ lại đi con!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này