1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Riêng con su35 vác kh31 cũng đủ sức đi diệt hạm , con tu22m3 thì để đối đầu với Mỹ cốt là copy vì trinh độ công nghệ Tung Của vẫn còn nhiều thiếu sót . Chẳng phải tự nhiên con B1 của Mẽo cũng vác tlht tầm xa với nâng cấp lên chứ con B52 chỉ được cái chi phí rẻ
  2. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ồ tôi đã có nói từ ngày đầu tham gia chỗ này rồi, tôi thấy bất bình thì vào cmt thôi, chứ làm sao pro tộc Hán bằng các bác Hán Tộc Ưu Tú được [-X ngay cả các nguồn defence.pk hay sino cũng không hề có nói như đ.c mò ku kiểu như: "Nga bỏ Tu hú bán rác cho TQ"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    J-15 vác YJ-91 cũng đủ sức đi diệt hạm rồi

    Hécbôla có cần mẹ gì Su-35 hay Tu-22M đâu mà, cũng loại khỏi vòng chiến tàu thiết giáp hạm tối tân, phòng vệ tới 8 lớp của DT. Việc chống TSB TQ đã có át chủ bài DF-21D rồi chú hông biết à ?

    Sao lái sang B1/52 rồi cơ à [-(

  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.398
    Đã được thích:
    5.400
    tẩy chay cái trang này rồi , chỉ vào đọc chứ ko commet , nhưng cái con lợn này kêu hơi bị to mà ngu nữa , ko đọc báo , ko xem tài liệu trên mạng thì con lợn tự lấy tin trong óc à ? hay là tự vẽ ra thống số hả lợn ??
  4. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn vtc nói đúng quá rồi còn gì nữa ? chỗ nào nói Nga sắp thải Tu hú nên bán cho TQ ? TQ ngu nên mua ?


    Tu-22M3 sống lại 'bản năng' diệt tàu sân bay

    China buys Tu-22 production line from Russia. A major threat to the U.S. aircraft carriers in the region

    Tu-22M từng là máy bay cấm xuất khẩu của Nga - nhưng giờ đây các bạn Nga lại bán cho TQ, chứng tỏ Nga vẫn coi trọng TQ hơn cả =D> Tình Nga Trung sông liền sông núi liền núi vững bền trọn đời

    俄罗斯中东河线连续山区可持续生活 - Русские Ближнем реке линии последовательных горных устойчивой жизни


  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.398
    Đã được thích:
    5.400
    commet lần cuối , con lợn khựa hút lên như 1 con thú vì nga nó bán cái bản nâng cấp H-6K , mà tiền thân của nó là Tu-16 của nga , vốn là rác thải của nga từ thời nguyên thủy , thực ra các dòng Tu-22 cảu nga đang trên đường nâng cấp lên Tu–22M3 “Backfire C” và đã có 66 chiếc lên chuẩn này , và nâng cấp tiếp 30 chiếc TU-22M3 thành loại TU-22M3M,còn khựa thì chỉ có 40 chiếc H-6 được nâng cấp lên 2 phiên bản hiện đại là H-6M và H-6K kéo dài thời hạn đến năm 2030 (60 năm phục vụ), còn lại 80 chiếc thuộc thế hệ đầu tiên sẽ lần lượt ngừng sử dụng trong khi đó dự án sản xuất H-10 (phiên bản nội địa của TU-22M3)
    còn tên lữa tầm xa phóng từ máy bay tầm xa thì các cẩu khựa rẻ rách lắm 2 loại tên lửa hành trình chống hạm YJ-62, YJ-82 và loại tự phong là tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không KD-88. Thế nhưng, tầm bắn của KD-88 chỉ vẻn vẹn 120km, tiệm cận với AGM-84 SLAM của mẽo và Kh-59M của gaais (đều 130km), mà đây là các loại tên lửa gấu và méo chỉ trang bị cho các máy bay ném bom chiến thuật (tiêm kích bom, cường kích) thế đủ biết trình của các nô dưới đủng quần 2 đại ca ntn , cho dù nga có bán TU-22M3M đi nữa thì cẩu khựa cũng ko có thứ gì bắn được Kh-555 cải tiến ,mà TU-22M3M thì cẩu có đổi cả vạn lý trường thành gấu cũng ko đổi , gấu chỉ bán cho cẩu cùng lắm là bản Tu-22 cùi mà thôi ; cong hết cả đít lên ;
    khựa ngu hay không ko cần biết , tóm lại là cái khả năng răn đe bằng lực lượng ném bom hay vác tên lữa hành trình phóng từ mát bay thì cẩu quả thật rẻ rách so với 2 đại ca , khựa chỉ có duy nhất loại máy bay ném bom tầm trung, tốc độ dưới âm H-6, sản xuất năm 1968.120 máy bay thuộc thế hệ H-6 (bao gồm cả máy bay tiếp dầu và 1 vài phiên bản của nó là H-6D, H-6H, H-6K, K-6M). Hiện tại, H-6 cũng đã phục vụ được hơn 40 năm, sắp hết thời hạn sử dụng, số ít các phiên bản cải tiến của nó cũng chỉ còn thời hạn trên 10 năm nữa.mà khổ nỗi là có bán Tu cho khựa thì khựa chỉ làm lấy được nguyên con , chứ cũng không thể làm được động cơ cho bọn TU này :
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đúng là gặp bọn chém gió mệt quá,Tamara-m nhà chú chỉ đáng bưng bô cho kolchuga nhà anh thôi nhá,cần nó phải mở khoang vũ khí mới lock được là chết mẹ rồi kolchuga nhà anh phát hiện mục tiêu thông qua sóng điện từ phát ra từ động cơ máy bay,máy bay muốn thoát thì tháo cái động cơ ra còn cái tamara-m nhà chú là hàng đời cũ nếu nó cho F-22 vào trinh sát mục tiêu rồi phang tomahawk thì nhà chú khóc bằng tiếng máng nhá
    HQ-12 mà đòi hơn buk thì đúng là trình thẩm du của háng tộc lên tới đỉnh điểm rồi,thời gian vừa triển khai và thu hồi của buk là 5 phút trong khi đó HQ-12 chỉ tiển khai thôi mà hết 5 phút chưa tính thu hồi,trong khi đó cơ số tên lửa của buk nhiều gấp đôi HQ-12 thì HQ-12 hơn buk ở trình độ chém gió nhà chú thôi nhá
    đỏ:bắt tọa độ nghi ngờ là bắt khỉ gì vậy,nó tàng hình thì bắt sao đây hay là bắn như mưa mấy chục quả vào 1 tọa độ để tự nó nổ hên xui trong khi đó kolchuga nhà anh phát hiện và bám thông qua sóng điện từ rồi phát mục tiêu về tên lửa chỉ cần bám theo chỉ dẫn của kolchuga là xong chứ éo cần bắn mù như nhà chú =))
    xanh:F-22 nó có hơn trăm chiếc và không cần sản xuất thêm,cũng không xuất khẩu thì dừng chứ J-20 nhà chú sản xuất được mấy chiếc mà chém gió :)) hình như J-20/31 nhà chú mới có mấy chiếc bay thử chém gió thì phải =))
  7. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1

    Con này keo tiếng heo hay quá .
    Người ta chỉ nói từ báo lá cả VN thôi nghe hiểu hãy CM không hiểu thì đừng nguy hiểm .
    Cái màu đỏ là anh mày không đề cập nhé cố đọc hiểu tiếng việt trước khi đi chửi người khác nhé =)) Trình độ hiểu vấn đề của em oanh này con thua con kiki nhà mình nữa =))=))

    Hiểu địa nghĩa báo không?
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Có gì chứng minh có thể lock F-22/35 nào hơ hơ động cơ nó tàng hình luôn nhé hơ hơ ;)), phi lý bỏ mẹ cái đài kolchuga bé tẹo cồng kềnh, ăn agm, kh, yj chết ko kịp ngáp ấy chứ ở đó mà bắt F22 [-( chú có tắt cái đài đó cũng vẫn chết các loại yj-91, 88e, 31p đều trị được bật tắt gì cũng vậy à.

    Mà cái chỗ chú nói đối phó với Kolchuga phải tháo động cơ ra ở đâu vậy ? hệ thông Kolchuga, dùng cách thu sóng radar từ chính cái F-22 phát ra rồi dùng "đo đạc tam giác" để tính ra tọa độ của nó. Đó là cái hay của Kolchuga mà ko ai phủ nhận và là ác mộng của bất kỳ cái máy bay nào, kể cả F-22 RCS = đồng xu. Đơn giản mà nói nguyên lý hoạt động của nó ý hệt đầu dò tên lửa HARM hay Kh-31 mà thôi. Hiểu hông tức là F22 phải tắt rada, nhưng ngay nay là rada AESA thì lock bằng cơm vũ xệ à, ngoài ra Kolchuga còn có 1 chức năng nữa là detect do sự trao đổi dữ liệu giữa các máy bay vơí nhau (RF datalink).

    Bọn F22/35 hay T50 thì cũng luôn đi với AWAC và có sự kiểm soát của đài mặt đất cũng như vệ tinh...., do vậy mà F35 đã có hệ thống nâng cao đa chức năng liên kết dữ liệu MADL (tôi ko rõ J-20, T-50 đã có chưa, nhưng từ thời Su-27 đã có khả năng này rồi)dễ hiểu là tạo ra 1 lớp sóng băng tầng, 1 kênh riêng để nói chuyện với nhau, giống như Kolchuga là trẻ em ko được mở kênh người lớn xem vậy đó he he >:), nếu có AESA, MADL hoặc nhóm máy bay đối phương ko phát tín hiệu liên lạc trao đổi, thì cũng chịu chết dí [-( nhưng đúng là Kolchuga sẽ ảnh hưởng lớn tới phuơng thức tác chiến của Stealth, cũng phải gần 50%. TQ cũng có Kolchuga vũ xệ à, Kolchuga nào của VN ? VN các chú có làm được cái rada, senor nào đâu :-w, nhưng vì tính cồng kềnh dễ chết của nó (chú có cách gì để nó sống sót khỏi 88e, 31p, 91 rồi viba, emp.....không ? Nga có đám cao su giả, TQ tôi ko rõ nhưng chắc cũng có rồi, cao su TQ còn sx nhiều hơn Nga) nên TQ mới nghĩ ra nhóm tác chiến HQ-9/12 :), đuơng nhiên dùng cao su mồi quá bị động, cũng có thể dụ địch ra nhưng vẫn ko thể tạo tính bất ngờ, với HQ-12 dụ F-22 cắt bom HQ-9/S-300 chỉ việc làm phần việc của mình :) trong phuơng thức tác chiến này, phải chấp nhận có thể sẽ hy sinh tài xế HQ-12, nhưng để đổi lấy 1 chiếc F22 1 phi công ưu tú của KQ Mỹ thì cũng đáng lắm =D>

    Dốt, tọa bộ nghi ngờ tức là với vận tốc M4.2 thì tên lửa HQ9 đã tới ngay thời điểm F22/35, T50 vừa gập háng và quét scan,detect thấy, lock khóa, kill hạ. YLC-20 của TQ đầy đủ 5 bước diệt tàng hình (dụ hổ, lòi đuôi, bắn tên và nốc ao), các thứ của Uy kiên, Tiệp hay Nga chỉ mới ở mức hên xui thứ 4 thôi, ra trận rụt rè nhát chết ko dám hy sinh thì còn lâu mới kill được công nghệ tối tân của đối phuơng [-(, TQ chấp nhận có thể hy sinh kíp lái HQ-12 để hạ F-22/35, nghệ thuật - anh hùng là ở chỗ đấy @};-

    Dốt nữa rồi, tôi đã nói rồi Buk nhà chú tuy triển khai = HQ-12 nhưng tên lửa nhà chú ko có cửa = HQ12 đâu
    [-X (về độ cao he he >:))
  9. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    596
    Bạn chỉ ra cho mình là mình lấy "bài phân tích" từ "báo đài" cụ thể nào vào "bình loạn" tại chổ nào nhé.

    Mấy đứa trẻ ranh học hành dốt nát như bạn cần học hỏi thêm để xứng đáng là người TQ hiện đại thay vì viết lách linh tinh. Người TQ cũng không dám nhận các bạn làm đồng bào đâu, xấu hổ lắm. Muốn ca ngợi TQ thì cũng nên học hành đàng hoàng để hiểu rõ TQ. Họ có rất nhiều cái để ca ngợi.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.020
    Đã được thích:
    29.115
    Bằng chứng về việc Trung Hoa tiếp tục thâu thập gen Nhựt Bổn thiên hoàng đây này

    Cái kết đẹp của câu chuyện tình Trung - Nhật

    Trước ngày cầu hôn bạn gái, Naoharu Chibana không thể chợp mắt khi nghĩ tới phản ứng của gia đình Ye Xiaozhen, một cô gái Trung Quốc, khi biết chàng rể tương lai của họ mang quốc tịch Nhật Bản.

    [​IMG]
    Naoharu Chibana cùng vợ và con gái trước ngôi mộ ông ngoại anh, Yoshiei Yamanoha, một người lính từng chiến đấu ở Trung Quốc, hồi tháng 10. Ảnh: Asahi ShimbumChibana gặp Ye lần đầu tại một nhà hàng ở Thẩm Quyến, nơi cô đang làm việc. Sau nhiều lần tiếp xúc, anh quyết định mời cô đi ăn tối, và họ bắt đầu trở nên thân thiết. Tháng 1/2010, Chibana quyết định cầu hôn cô, bất chấp những căng thẳng đang ngày càng leo thang giữa Nhật Bản và quốc gia láng giềng Trung Quốc.
    Dù vậy, Chibana vẫn không thể tránh được những băn khoăn liên quan tới lịch sử tranh chấp giữa hai đất nước. Thậm chí, cho tới tận ngày nay, nhiều bộ phim truyền hình của Trung Quốc vẫn miêu tả người Nhật là những nhân vật phản diện.
    Một ngày, anh quyết định đặt câu hỏi với Ye, rằng gia đình cô nghĩ thế nào về người dân Nhật Bản. Và câu trả lời của bạn gái đã khiến Chibana hoàn toàn bất ngờ.
    "Gia đình em luôn biết ơn họ. Một người đàn ông Nhật từng cứu sống họ", cô nói với một nụ cười, và nhắc tới câu chuyện đã được lưu truyền trong gia đình cô suốt nhiều thế hệ.
    Gia đình Ye từng sống tại Duyên Sơn, tỉnh Giang Tây suốt thời kỳ chiến tranh. Trước ngày quân Nhật tấn công vào ngôi làng, một người lính từ bên kia chiến tuyến đã chạy tới nơi này và hét lớn: "Lính Nhật đang tới đây! Lính Nhật đang tới đây! Hãy chạy đi!".
    Nhờ có người lính ấy, mà gia đình Ye cùng toàn bộ người dân của ngôi làng đó đã sống sót sau trận càn quét của quân thù.
    Đáng ngạc nhiên là, các chi tiết trong câu chuyện của Ye lại hoàn toàn trùng khớp với những lời kể mà Chibana đã nghe được từ ông ngoại anh, người từng là binh sĩ trong quân đội Nhật Bản.
    Ngày còn nhỏ, không ít lần Chibana được ông ngoại nhắc lại những ký ức từ thời chiến tranh. Ông Yoshiei Yamanoha, sinh ra tại Okinawa, từng đóng quân ở Trung Quốc hồi năm 1942 trong một tiểu đoàn bộ binh. Suốt hai năm làm nhiệm vụ, Yamanoha đã chứng kiến không ít cảnh tượng đau lòng, nhưng với tấm lòng nhân hậu, ông đã thề rằng "Tôi sẽ không bao giờ giết người Trung Quốc".
    Trong những câu chuyện đó, Chibana nhớ ông ngoại anh từng nhắc tới ký ức về việc cứu sống "một ngôi làng người Trung Quốc", bằng việc chạy lên trước binh đoàn bộ binh và kêu gọi người dân ở đó chạy trốn.
    Theo lời Yamanoha, ngôi làng đó nằm ở khu vực tiếp giáp giữa hai tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến, cũng chính là nơi người thân của Ye từng sinh sống.
    Dường như, câu chuyện xảy ra từ 70 năm trước đã kết nối Chibana và Ye. Tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái khi một đám cưới hạnh phúc được diễn ra vào mùa thu năm 2010.
    Hiện tại, vẫn không có cách nào để xác minh liệu có đúng ông ngoại của Chibana là người đã cứu sống người thân của của Ye, bởi ông đã qua đời từ 20 năm trước. Tuy nhiên, Chibana vẫn luôn tin rằng chính ông đã mang họ đến với nhau.
    Hồi tháng 10 vừa qua, giữa lúc căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc vì vấn đề Senkaku/Điếu Ngư leo thang, cặp đôi này đã đưa Eri, cô con gái gần hai tuổi của họ, tới quê nhà của Chibana ở Okinawa, và thắp hương trước mộ ông Yamanoha.
    "Cháu đưa vợ con tới đây", Chibana nói trước mộ ông nội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này