1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng chưa ? (Phần 3)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutamhoan

    vutamhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đấy không còn nước VN nữa :D:D:D - Nên câu trả lời là never
  2. dungken

    dungken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chắt lúc đó có xe bus từ trái đất lên sao hỏa rồi a nhỉ:)>-
  3. Keunglee

    Keunglee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Dễ ẹt, nói mấy bak quan lớn mình gởi thằng tàu khựa đàn anh 1 cục gạch, nó tuyên bố đã có kế hoạch đưa người lên ******** với chị hằng nga rồi đó
  4. dungken

    dungken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vậy muốn giao hợp với chị hằng thì giá gấp bao nhiêu lần so với ngọc trinh hả a.?>:)
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Lâu lâu lại thấy lặp lại kiểu lý luận này của phe Mun Hão. Tại sao Apollo không rớt chiếc nào (không tính Apollo 1 nổ lúc tập dợt) trong khi tàu con thoi rụng như sung? Về nguyên lý thì Apollo giống như Soyuz và các tàu vũ trụ cổ điển của cả 2 phe Nga Mẽo: module trở về mặt đất là một cái "máy giặt" bé xíu vừa đủ cho vài ba phi hành gia ngồi lọt bên trong. Nga và Mỹ đã tốn rất nhiều công sức và xương máu mới phát triển được các thế hệ tàu vũ trụ cổ điển, dẫn đến thế hệ đời chót (Apollo của Mỹ và Soyuz của Nga) hoạt động rất tin cậy. Nói đến thành công của thế hệ Apollo và Soyuz cũng cần phải nhắc đến các thế hệ tàu thử nghiệm trước đó đã thất bại như thế nào. Trong khi đó, nguyên lý tàu con thoi khác hẳn tất cả các loại tàu vũ trụ khác, cả con tàu bự được dùng làm module trở về, dẫn đến các tiêu chuẩn kỹ thuật đều khó hơn vượt trội. Nga làm tàu Bão Tuyết chỉ dám cho bay không người lái một lần rồi đắp chiếu luôn, nghe nói lần phóng đó lúc trở về cũng có vấn đề với các tấm khiên nhiệt. Người Mỹ đã sai lầm khi dốc hết túi vào tàu con thoi, dẫn đến bây giờ phải đi taxi nhờ, và thế hệ tàu vũ trụ tương lai của Mỹ sẽ lại quay về thiết kế máy giặt như xưa.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Về một số câu hỏi của một số mun hão thì thậm chí NASA còn phải lờ tịt, kể cả khi các đồng nghiệp Liên Xô hay Tây Âu hỏi. Một câu kiểu đó là: làm thế nào để đảm bảo sinh tồn ngoài vành đai Van Allen, dưới lượng bức xạ hàng ngàn rơn ghen? Vỏ các module bảo vệ bằng vật liệu hay hiệu ứng siêu việt nào để chống trả sức xuyên của các hạt cỡ GeV trong gió mặt trời?

    Và, các vật liệu siêu phàm đó biến đâu mất, mà không ứng dụng vào các bộ quần áo cứu hộ cho lực lượng ở Three miles island, hay Nhật? Vì có thể so sánh: nếu ngồi chơi hay nhảy lò cò trên mặt trăng được, thì hoàn toàn có thể rải chiếu đánh phỏm ngay cạnh cái lõi đã meltdown, vì cường độ bức xạ cạnh cái lõi chả tuổi gì mà so với gió mặt giời ở trên mặt giăng!
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Các bạn Mun Hão cũng được tính vào đồng nghiệp của NASA [:P]? Đây là lý luận rất điển hình kiểu Mun Hão, toàn là ước lượng và ước tính các kiểu nhưng chẳng có số liệu cụ thể gì cả. Theo các bạn Mun Hão thì:
    - Bên ngoài vành đai Van Allen so với ngay tại vành đai, chỗ nào nguy hiểm hơn?
    - Thông lượng bức xạ qua 1 mét vuông trong 1 giây tại bề mặt mặt trăng và cạnh cái lõi lò, chỗ nào lớn hơn? Nếu mà chỉ cần bằng nhau thôi thì cả hệ mặt trời này chẳng có con vi trùng nào sống nổi đừng nói chi các bạn Mun Hão.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì, hỏi gúc để trả lời thì tìm được bài na ná ý mình :D
    Mỹ không thể lên mặt trăng an toàn?


    Ý tớ nói là liều lượng chiếu xạ mà các vĩ nhân ra ngoài vành đai Van Allen phải đối phó, nghĩa là quan tâm thông lượng bức xạ thực tế mà các vĩ nhân phải chịu (số hạt xuyên được qua quần áo, giày dép và vỏ tàu để) chứ quan tâm làm gì cái thông lượng bức xạ của môi trường? Cái đống lửa của người rừng đốt lên nướng thú chắc chắn có thông lượng bức xạ cao hơn vài chục gam uranium, nhưng tác hại thì chắc là khác nhau nhỉ, vì bức xạ hồng ngoại của đống củi có khả năng xuyên vật liệu kém hẳn các bức xạ từ cục uranium.

    Ngoài vành đai Van Allen, các hạt có năng lượng lớn cỡ GeV (máy gia tốc ở trái đất mà gia tốc được hạt lên cỡ này là hàng khủng rồi) có thể xuyên cỡ vài mét chì, chưa kể đám bức xạ Xyz. Ấy vậy mà các vĩ nhân bay về chẳng có bị máu trắng máu đen gì cả, hay phết!

    Theo bài báo lá cải ở trên thì đợt Apollo lên giăng như đi chợ lại đúng thời điểm mặt trời ho hen khá nặng, và còn vài thông tin khá hay là 3 vĩ nhân lên giăng đầu tiên đều rời NASA rất nhanh trong vòng 1 năm sau đó, thú vị phết!
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=265241
    Cái này điên bỏ m.
    Hèn gì trên mặt trăng không có ngôi nhà nào vì mấy vụ bão mặt trời nhà mặt trăng bị cháy hết rồi.
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Thầy giáo làng werty vẫn vác ống dòm ngắm sao và bốc phét với gái đấy ạ. Môn đệ của Anh-xờ-tanh thì tuyền cong với xoắn làm chóe gì có bức xạ với gió mặt trời.

    Thầy về đọc lại quả cấu tạo sao neutron đi, chết cười, các giáo sư Mèo mô tả quả sao này như tả hòn bi ve, lại còn nói láo neutron tồn tại tự do mà chẳng bị hủy nữa chứ. Thế nên các phi hành gia nhà Mèo nhảy nhót tung tăng trên giời nhưng tạch không dám giải chiếu ngồi cạnh cãi lõi lò Three Miles!!! Bạn gì chơi khó thầy giáo làng rồi.

Chia sẻ trang này