1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :jason pendant chính thức thành cầu thủ VN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Chả có gì đâu, hao hao cái vụ tráu Quỳnh Anh trong vụ Got Talent thôi mà!
  2. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Vẫn giữ lại được Mạc Hồng Quân là ngon rồi. nghĩa là các bố VFF có chọn lọc đấy. :D
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Mặc dù chỉ được đưa vào sân trong hiệp hai nhưng Mạc Hồng Quân đã thi đấu rất năng nổ và là người tạt bóng chuẩn xác để Ngân Văn Đại ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 VN. Sau đó, đích thân Hồng Quân đã cướp bóng từ chân hậu vệ U22 Maldives để ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho U22 VN.


    Chú Quần Hồng ghi bàn rồi này. Ghi vào lưới Maldives thì chả có tí gì giá trị, coi như lấy tinh thần thôi
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Michal Nguyễn muốn dự AFF Suzuki Cup 2012: Khát vọng cống hiến

    Mới đây, trên một số tờ báo của Czech và các trang tin bóng đá quốc tế, cầu thủ Việt kiều - Michal Nguyễn - đã bày tỏ khát vọng được khoác áo ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay. Trung vệ của CLB Banik Most có niềm tin mãnh liệt rằng mình đủ khả năng cống hiến cho quê cha đất tổ...



    Michal Nguyễn sinh ra trong gia đình có cha là người Việt, mẹ là người Czech. Anh sinh năm 1990 và đang là trung vệ triển vọng của CLB Banik Most với 16 lần ra sân thi đấu tại giải hạng Nhất Czech mùa bóng 2011/12.

    “Tôi đang được giới thiệu rất nhiều điều tốt đẹp về bóng đá Việt Nam. Cha tôi đã về quê và ông nói rằng tôi sẽ cảm thấy rất phấn khích nếu như được chơi bóng cho ĐTVN trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả!” - Michal Nguyễn chia sẻ về nguyên nhân khiến anh có ý định về quê nội thử sức trong thời gian tới.
    Sau khi được cha kể về bóng đá Việt Nam, Michal Nguyễn bắt đầu tự tìm hiểu thêm bằng việc theo dõi các bản tin thể thao trên kênh VTV4 và Internet. Với những gì thu lượm được, trung vệ 22 tuổi này tin rằng nếu được khoác áo ĐTVN, anh có thể thỏa ước mơ được thi đấu ở các sân chơi cấp độ quốc tế như AFF Suzuki Cup hay Asian Cup.

    Một lý do khác tạo nên khát vọng cống hiến cho ĐTVN của Michal Nguyễn là anh muốn cha mình được tự hào. Anh chia sẻ: “Cha tôi rời Việt Nam cách đây 35 năm. Ông đã phải lao động rất vất vả để lo cho bản thân và sau này là gia đình. Ở nhà, tôi được giáo dục theo đúng phong cách truyền thống của các gia đình Việt. Cha tôi nghiêm khắc nhưng luôn ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ bóng đá từ ngày còn là một cậu bé. Vì thế, tôi luôn cố gắng phát triển sự nghiệp của mình để khiến ông có thể mãn nguyện”.


    Dù chưa từng về Việt Nam, song Michal Nguyễn vẫn cho rằng anh sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu hồi hương trong thời gian tới: “Chắc chắn là sẽ có những bỡ ngỡ nhưng tôi không lo ngại bởi họ hàng đằng nội ở Việt Nam khá đông. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống và văn hóa ở quê nhà”.

    Michal Nguyễn đồng thời cũng tiết lộ mình đang xúc tiến các thủ tục để xin quốc tịch Việt Nam. Anh nói: “Tôi và gia đình đã tìm hiểu các thủ tục pháp lý. Vì cha tôi là người Việt Nam nên mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Khoảng 1 tháng nữa, tôi sẽ chính thức trở thành công dân Việt Nam”.

    Cách đây chưa lâu, một gương mặt Việt kiều đang chơi bóng tại CH Czech là Mạc Hồng Quân đã về Việt Nam thử sức. Cầu thủ đang nằm trong biên chế Sparta Prague B khi khoác áo ĐT U22 VN tham dự vòng loại giải U22 châu Á đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Hồng Quân chính là cầu thủ Việt kiều đầu tiên khai phá con đường hồi hương cống hiến cho bóng đá nước nhà, và sau anh, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những cái tên khác xuất hiện để tạo nên một nguồn lực mới mẻ giúp ĐTVN mạnh mẽ hơn khi tham dự các giải đấu quốc tế.
  5. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    chú này cao trên 1m80, đá trung vệ thì xem chừng cũng ngon đấy
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    22 tuổi thì chưa nhiều kinh nghiệm lắm, tuy nhiên cứ về là tốt rồi, hay dở tính sau
    Chú Hồng Quần chắc đá xong vòng loại lại về Czech rồi nhỉ
  7. metit01

    metit01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Nghe chừng các chú này về thì tương lai bóng đá VN có vẻ sáng hơn đấy!
    Nhưng tuổi nhỏ quá nhỉ......
  8. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    dạo này không có tin tức gì nghe chán thế
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    m8 đá trung vệ cũng là bình thường, bóng đá hiện đại thằng nào cũng như hộ pháp.
  10. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    http://en.wikipedia.org/wiki/FC_Lorient

    Tristan Do - cầu thủ trẻ đầy tiềm năng từng có mặt trong đội 1 của Lorient tại Ligue 1 đã bị đá sang SAS Epinal - một đội bóng hạng 3.

    Lại thêm một cầu thủ gốc Việt thụt lùi năng lực khi đến tuổi trưởng thành :(

Chia sẻ trang này