1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi makjovi, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    ơ cái nhà nhà này hay thật. Cứ chìm nghỉm đển vài thế kỉ, xong rổi lại bỗng dưng có vài con người dựng nó dậy. Chả thể hiểu đc :-??

    @cohuong chả biết nhưng nhớ đến thì cũng là truyền thống của nhà này đới :x
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có sao đâu bác. lâu lâu có người đang Single muốn hết single nên lại tìm tới chỗ này thoi ạh
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    hờ hờ ! cai chữ kí của bạn làm mình nhớ đến một bài hát của Mỹ Linh : " Ôi bông hoa nhỏ tôi chẳng biết tên. Góc vườn chiều hôm đó, nỗi buồn chiều hôm đó, tôi chợt nhận ra em. Đã đi rồi người sẽ quên, bước vô tình qua cánh lá, góc vườn xưa vẫn đây. Nỗi buồn ... vương lại ... "
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nghe buồn quá bác ạh, thôi xin đừng để nỗi buồn vương lại, cái j đã qua chỉ mong một ngày nụ cười nhanh chóng đến để nỗi buồn tan thôi. :) ..

    Lãng đãng mơ mộng, xin một thời,, chứ đừng kéo dài mãi
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    Uh, đúng rồi đấy, cái thời đó qua rồi, cố níu kéo làm gì nữa, còn đâu ! Yêu dấu theo gió bay thôi @}
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lúc nào em bỏ ttvn thì lúc đó em thôi mơ mộng về một chuyện j đấy của nhân gian, :) . bớt được cái tính suy nghĩ đi có lẽ em sẽ cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn [:D]
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    bớt nặng lòng để bớt suy nghĩ nhiểu. Chỉ là nhớ đến thôi,bỗng dưng cái ngày xưa nó lại ùa về. Ôi đến bao giờ quên hẳn được để mà thôi nghĩ đến nữa cơ chứ. Mai nhé, mai sẽ quên. Còn hôm nay, cho mình nhớ,nhớ đến một lần nữa thôi ;))
  8. cuchuoichammuoi_vn

    cuchuoichammuoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    SC có liên quan gì đến độc thân hội của năm 2005 không nhỉ. Mà sao giờ ttvnol không hiện mũi tên chỉ lên chỉ xuống thì biết giai gái les gay thế nào để mà tiện đâm chém nhỉ. Mền xa xứ lâu ngày thấy quê hương thay đổi tí xíu mà vẫn chóng hết cả mẹt.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-:)>-:)>- có có có có có :-??:-??:-??:-??
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em độc thân, em vô tíh, em tự tin và em ba mươi ạh

Chia sẻ trang này