1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tuổi 30.. hix còn tận 10 năm 6 tháng 7 ngày nữa mới tới,
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao nghĩ đến tuổi 30 mình chả nghĩ đến cái gì ngoài nỗi ám ảnh chưa lấy đc chồng.Mà giờ thì qua 23cận kề 24 rồi.Đặc biệt ko tính tuổi âm,vì già lắm!
  3. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    oái... ko nên bi quan bạn ạ...!!
    đời thay đổi khi chúng ta thay đổi !!
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    ngày xửa mò mạng vào ttvn có 19 (nick khác), giờ chưa gì đã 25 tới nơi òi.
    5 năm nữa, hehe.
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    số nick ttvn của tớ cũng phải tương đương với số tuổi,nhưng mà đấy là ngày xưa,cái thời tớ bị các min các mod ghét ý.
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chết quên,đang nói chuyện tuổi tác lại nói chuyện nick.Đấy,chưa gì đã lẩn thẩn rồi đấy,chả hiểu có bị lock nick vì tội lẩn thẩn ko.
    Trước bị lock nhiều nên cũng bị ám ảnh bởi cụm từ lock nick!
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2


    Ngủ vùi ..................................
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền .....................


  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2

    Ngày xưa .............
    Buồn thì nghe rock cũng khóc !!!
    Thường mở loa to... thích lắng nghe tiếng bass đập, dồn dập, vội vã, mạnh bạo, nhưng ấm nóng(!!! - as like as to the beat ) .........rất thú vị, rất thích!
    Lúc này .................
    Cảm giác tiếng bass cứ ngắc ngứ, nghèn nghẹn ....... là sao nhờ!
    cứ mạnh mẽ, cứng rắn và tự tin ..... mà đập đi chứ !
    Mặc xác đi .....................

  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Phải chăg càg già nc mắt càg hiếm hoi hơn, ngta bảo cứ khóc khóc cho vơi bớt, khóc cho nhẹ lòg.... Thế mà chẳg thể nào khóc nổi, cứ đau đáu nỗi đau, cứ chôg chênh 1 nỗi fiền......
    4 năm nữa tròn 30, trog 4 năm tới ta sẽ đc và mất nhữg gì??? Hay lại mất nhìu hơn đc???

Chia sẻ trang này