1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tắt máy!!!

    Hôm nay tôi muốn cảm ơn một người!
    Người đã tắt máy, không nghe cuộc điện thoại tới của tôi
    Cúp máy, tôi hẫng
    Nhưng cú tắt máy cho tôi hiểu ra một điều
    Tôi vừa được dội một gáo nước lạnh buốt
    Không đau, chỉ tê tái
    Tắt máy rồi!
    Tôi chẳng là gì cả!
    Hãy tự hiểu lấy vị trí của mình đang có.

    Đt không liên lạc được đồng nghĩa với việc tôi nên bình tĩnh từ bỏ.

    Cho tôi biết tôi không nên làm phiền họ khi họ không muốn nữa
    Tắt máy, lòng tôi thắt lại. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài trên má
    Tắt máy rồi, đừng bao giờ làm phiền họ nữa.
  2. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là như vậy.biết đâu lúcđó máy người ta hết pin thì sao
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tắt máy rồi, nên để yên mọi chuyện đi bạn ạ.
    Đôi khi, mình càng cố gắng thì kết quả càng ngược lại thôi.
    Chắc chắn, chuyện gì rồi cũng sẽ đi vào quá khứ thôi
    Lúc đó bạn nhìn lại khoảng thời gian này, thấy sao hồi đó mình lại ngốc nghếch như vậy
    Tặng bạn.
    Mong rằng tôi, bạn và mọi người sẽ tìm được đúng 1 nửa của mình
    Vui lên bạn nhé, sắp đến tết rồi
    +++
    Người ta khổ vì thương ko phải cách,
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người,
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ.
    Đường êm wá, ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko đc nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sầu chứa;
    Những tim ko mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữa gươm đao
    Ko muốn chữa, ko muốn lành thú độc.
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em gọi, người ta lại toàn bắt máy. Nhưng từ hôm nay em sẽ cố để ko gọi cho ngưòi ta nữa. sẽ cố từ bỏ và ko làm phiền ng ta nữa chị nhỉ.
    Em chúc chị vui.
  5. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chị gọi hok đúng lúc thôi :-J
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có thứ tình yêu gọi là chia tay
    o??种^叫s"?s禁你s"梦f
    幸福~否象~???"-
    ?TY失Z?--
    ,zo你对天空'?
    渴o>?O.??
    "?z^孤.
    缠绵,zo~^?""
    S>?诺?
    o??种^叫s"?^<让你~???o?
    让oY^带^'走
    为^"Y天.o.
    ^'s"离Z<让你<o???o?...
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    như vậy cũng hay...biết họ đối xử với mình như thế nào...topic này với topic"sao em van cu goi dien va nhan tin cho toi trong khi o ben em toi lam em dau" như là anh em ý nhờ:D
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Biết đâu lúc đó người ta đang họp chẳng hạn thì sao.
    Đt gì mà ko có chế độ từ chối lịch sự nhỉ, chắc loại cổ quá
  9. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    nếu nghĩ đơn giản như bà, tôi thực sự thất vọng về con gái
    Ở trên đời này có biêt bao nhiêu vịêc mình ko kiểm soát hay đánh giá người khác ko thay ý của mình, có mỗi việc tắt máy mà đã nghĩ thế ư
    Con gái khó hiểu và khó yêu thật
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn này mới là chả hiểu cái gì cả, thế mới nói con gái nhạy cảm.
    Nhưng đôi khi đàn ông hơi thô, có thể thẳng thắn mà nói chuyện đừng chốn tránh một cách mất lịch sự như vậy. Rõ ràng để đau một lần rồi thôi.
    Với mình chỉ thấy hơi sao nhãng việc quan tâm là mình đã không còn quan trọng với người ta nữa rồi, hỏi han nhiều lại phiền, chả muốn mất thời gian của đôi bên.

Chia sẻ trang này