1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    23.5, hôm nay là ngày sinh nhật của một người đã từng giữ một vị trí rất quan trọng và cho đến lúc này, cũng vẫn có một vị trí đặc biệt.
    cũng ngày này, một tình yêu ngắn ngủi nhưng hạnh phúc đã trở thành một kỷ niệm đẹp.
    Ngoài trời đang mưa, trong căn phòng ở một nơi xa xôi, thấy lòng mình cô quạnh, rối bời.
    Cho dù đã phải nhờ cậy vòng tay một người khác ôm chặt lấy mình, nhưng chỉ đủ chút ấm vì họ chắc cũng đang giống như mình, cũng muốn tìm ai đó để ôm cho ấm lòng.
    Mỗi ngày lại quên đi 1 chút. Đến lúc này có lẽ đã không còn nhiều ám ảnh, nhưng đôi lúc lại trỗi dậy khiến lòng quặn đau.
    Trên những con đường gió, thoáng đâu đó một nụ cười thân quen, một ánh mắt khích lệ và một cái nắm tay vỗ về.
    Chúc cho những niềm vui đang dần trở lại! :)
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    :) Đàn Ông họ vẫn vậy mà :).........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix Tớ phục bạn chủ nhà này quá, Topic đã kéo dài đến mấy năm......
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Topic này thi thoảng tớ mới vào, viết 1, 2 dòng cảm thán rồi đi ra. Nên nó mới dài hơi vậy đấy!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định tìm 1 ng cô đơn để lấp chỗ trống cô đơn.
    Nhưng thôi nhỉ, Yếm ơi, đừng làm vậy.
    Lại như trước, tung tăng, vui vẻ, đơn giản
    Không sẽ lại khiến ng ta sợ, lại mất bạn thì ko hay chút nào.
    Đừng làm phiền người khác vì niềm vui của bản thân mình nữa, Yếm nhé!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không lưu số đt
    Không lưu nick chát
    Không nhắn tin
    Không điện thoại
    Không chát
    Sorry!
    Bạn hiểu cho tớ!
    Tớ đang bị lẫn lộn
    Giữa hình ảnh của người cũ
    Và bạn
    Tớ ko muốn vì một chuyện xảy trong lúc cô đơn
    Mà mất bạn
    Cũng ko biết bạn nghĩ thế nào
    Nhưng mà tớ sợ
    Mất đi thêm 1 người bạn nữa
    Thôi hãy để cả hai bình tâm
    Xem liệu còn có thể làm bạn của nhau nữa hay không.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vừa mất đi một tình bạn.
    Mình đúng là kẻ đáng chết!
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    E đã dành cả ngày hôm nay để đọc topic của chị. Một ngày nhàn rỗi ở cơ quan. Cũng bởi e muốn để mình thảnh thơi 1 chút.
    E đã sai và cái giá e buộc phải trả cho sai lầm đó là sự cô độc lúc này.
    Biết giận ai ngoài chính bản thân mình.
    E không thử gọi để biết liệu rẳng người đó có tắt máy không. Vì e nghĩ khoảng lặng là cần thiết vào lúc này cho cả hai.
    E đã từng yêu người đó chỉ để lấp chỗ trống. Lấp vào cái chỗ trống hoác mà người đàn ông cũ để lại cho em.
    Nhưng sự dịu dàng ấy em biết không chắc có còn người đàn ông nào có thể dành cho em không?
    Trong những ngày rất cô độc này, giữa khoảng tối im lìm này, em nhận ra em cần người đó.
    Còn anh ấy có còn cần em nữa hay không, em cũng sẽ chấp nhận.
    Sẽ có lúc mà tình yêu của em đủ cho cả hai.
    Sẽ có lúc sự dịu dàng ấy lại trở về bên em.
    Sẽ có lúc có ai đó hốt hoảng đi tìm em giữa phố đông người vì sợ rằng sẽ có ai cướp mất em.
    Sẽ có lúc có một người đàn ông mặt mũi phờ phạc lại đứng trước cửa nhà em vào sáng sớm và nói rằng anh không thể ngủ đuợc vì nhớ em.
    Tình yêu của em sẽ luôn ở đó. Em tin vậy. Chỉ là lúc này em nên để cho anh ấy bình tâm.
    Em đã nói dối anh. Nhưng có một điều rất thật. Em yêu anh. Nhiều. Rất nhiều. Rất rất nhiều.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Chị yêu những dòng chữ này!
    Thật tuyệt để yêu và cần một ai đó trong cuộc đời thay vì chỉ là một người lấp chỗ trống
    Vững tâm và nắm chặt lấy khi có cơ hội, em nhé! [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Buổi sớm, đi trong lòng Hà Nội, thấy mọi thứ đều màu sắc tuyệt đẹp.
    Dưới gốc cây sấu già rụng đầy lá vàng nơi ngã tư đường, hai ông sửa xe ngồi chơi cờ nhàn nhã.
    Bà cụ tóc bạc trắng dắt tay cậu cháu trai đi qua đường, trên vai đeo chiếc cặp hình Siêu nhân điện quang.
    Cô hàng trà đá bày những quả ổi, quả xoài, củ đậu trên chiếc khay, xúc lại ấm trà, cắt lát chanh tươi.
    Cây bồ đề trước cửa chùa thay áo mới, xanh non mơn mởn một góc trời.
    Cô bán hoa rong tưới nước cho những bông hoa loa kèn trắng muốt cuối mùa.
    Đôi vợ chồng trẻ chở nhau đi làm, ánh mắt quyến luyến không rời.
    Một vài nhành nụ non của cây bằng lăng trên phố e ấp tím biếc.
    Tiếng ve lẻ tẻ ran ran đâu đó trong bóng cây xà cừ đang chuyển mùa lá.
    Lũ trẻ í ới đến trường, tà áo trắng tinh khôi trên những guồng xe quay đều.
    Quán cafe đã vãn khách, chỉ còn lá vàng đậu lại trên những chiếc ghế mây.
    Nắng xiên xiên rạng rỡ qua những khung cửa sổ chất đầy quần áo, chăn màn đang phơi.
    Hương hoa dâu da dìu dịu, hương hoa sấu ngọt mát và hương hoa xà cừ thoang thoảng.
    Sạp báo trưng đầy ảnh các trai thanh, gái đẹp khoe hàng, khoe váy với đủ sắc màu.
    Ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm mới đỏ chót, chào mời.
    Biển báo Thành phố Xanh Sạch Đẹp cạnh thùng rác không có nắp đậy.
    Hàng quần áo treo biển Hàng mới về, trưng đủ bikini sặc sỡ.
    Chú cá vàng trốn nắng trong những chiếc bốt ven đường.
    Điện thoại réo vang đủ các tin khuyến mại, chuyện cười…
    Máy nghe nhạc rổn rang “Bước xuống phố sớm tinh mơ, dạo qua góc công viên….”
  8. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em sợ trở thành một người như chị
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Con đường đi của mỗi người, làm gì có ai giống ai hả em?
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sao thể nhỉ? Mình đang nhớ người nào đó hay có ai đó đang nhớ mình?
    Khó chịu quá! Bồn chồn quá!

Chia sẻ trang này