1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Mỹ tàn sát ở An Lộc con số 3000 người dân, bây giờ mộ phần của họ được quy tập về chỗ đó để làm thành một di tích lịch sử.
    Đọc với hiểu đơn giản thế thôi!
  2. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dùng những luận điệu ****** biện như thế . Nếu thế xin giải thích giùm cái thời điểm 3.10.1972 . Cái thời điểm đó là sao ?
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Chuyện An Lộc bàn nát nước từ thời nguyentin, nay bác kiepngheo2 moi ra nhằm mục đích gì đây?
  4. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái vụ tàn sát dân An Lộc năm 1972 tôi chưa từng nghe qua . Hôm qua tình cờ vào 1 trong website mới biết đuợc cái '' vụ tàn sát này''
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Mục lục bị hỏng, bác kiepngheo2 chịu khó tìm kiếm topic có tên đại loại " thảo luận với thành viên nguyentin" nhé, cần thiết thêm topic có tên An Lộc trong tiêu đề. nguyentin là rm tướng Hiếu, có trang web vinh danh Hiếu giê nê ran đờ đấy.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Quá ếch!

    Người chết ở AL có đủ thành phần và đủ loại đủ kiểu đều được chôn tập trung tại đây. Trong đó sự đóng góp của B-52 theo yêu cầu chi viện của NVT là lớn nhất.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Có phải bác kiepngheo2 đọc được ở đâu đó thế này:
    xong thấy ngày tháng trên ảnh của tấm bia chẳng ăn nhập gì đến thời điểm oánh nhau không hả bác?
  8. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thì bài báo đó cũng từ báo do ******* kiếm soát mà ra chứ đâu mà hỏi . Nhưng cái ngu của tay viết bài báo này là không viết cho nó ăn khớp với những gì được ghi trên tấm bia tưởng niệm về cuộc tàn sát vốn đã được bịa đặt ra . Còn lại viết thêm cái bịa đặt trắng trợn về việc Mỹ ném bom B52 vào ngay thị xã An Lộc nữa chứ . An lộc là thì xã nhỏ bé , quân trú phòng hầu hết ở trong thị xã . Trong trận An Lộc ,quân trú phòng có nhiều ngày phài hứng chịu hàng ngàn quà đại pháo mỗi ngày , thế mà tay nhá báo này có thể bịa ra được là ''Địch tập trung vào đây mọi hoả lực hiện có kể cả máy bay B52 thả bom rải thảm cày nát mặt đất, chúng thả bom vào cả bệnh viện thị trấn An Lộc nơi mà phần lớn nhân dân tập trung tránh đạn pháo và kể cả lính địch bị thương đang điều trị khiến hàng ngàn người bị chết, nhà cửa hư hại. Để giải quyết số người chết trong 32 ngày đêm đó, địch dùng xe ủi, ủi bốn rãnh lớn chôn các xác chết sau khi gom lại, hình thành ngôi mộ tập thể trên 3000 người. '' Nếu mà B52 nó thả bom kiểu đó thì không khác gì nó giúp cho quân giải phóng chiếm An Lộc cho mau . Thế mà , sau khi hứng chịu hàng chục ngàn quà đại pháo cộng với nhiều cuộc tấn bằng xe tăng và bộ binh , An Lộc vẫn đứng vững . Nếu mà B52 nó thả bom cày nát An Lộc chắc , An lộc rơi vào tay các bác giải phóng từ những ngày đầu trận chiến rồi


    Lời trích đoạn đó từ trên bào này nè


    Về Bình Long thăm di tích mộ chôn 3.000 người
    • Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bình Long nằm trong "khu đệm" nối liền phía bắc và đông bắc TP.HCM với vùng núi cực Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên, nơi đây đã từng hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến bây giờ, thị trấn An Lộc vẫn còn lưu giữ những chứng tích của cuộc chiến tranh đi qua: Ngôi mộ chôn 3.000 người và bức tường trường Quốc Quang loang lổ đạn pháo.


      [​IMG]


      Ngày 7/4/1972, khi Lộc Ninh được hoàn toàn giải phóng, quân ta tấn công như vũ bão nhằm giải phóng Bình Long. Địch ra sức giữ Bình Long vì "Bình Long mất, Sài Gòn không còn". Suốt 32 ngày đêm (từ 13/4- 15/5/1972), chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, một bên là ta quyết tâm giải phóng Bình Long và một bên là địch quyết giữ Bình Long bằng mọi giá. Địch tập trung vào đây mọi hoả lực hiện có kể cả máy bay B52 thả bom rải thảm cày nát mặt đất, chúng thả bom vào cả bệnh viện thị trấn An Lộc nơi mà phần lớn nhân dân tập trung tránh đạn pháo và kể cả lính địch bị thương đang điều trị khiến hàng ngàn người bị chết, nhà cửa hư hại. Để giải quyết số người chết trong 32 ngày đêm đó, địch dùng xe ủi, ủi bốn rãnh lớn chôn các xác chết sau khi gom lại, hình thành ngôi mộ tập thể trên 3000 người.
      Ngày 2/4/1975, Bình Long được hoàn toàn giải phóng. Ngày 6/12/1989, ngôi mộ tập thể này được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử khắc sâu tội ác dã man của Mỹ- ****** đối với nhân dân Bình Long. Chính từ những cuộc đấu tranh kiên cường đó, Bình Long đã được ******************** phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" vào năm 1988.
      Phát huy sức mạnh kiên cường trong kháng chiến, ngày nay, ******* bộ và nhân dân Bình Long đã và đang xây dựng quê hương mình trở nên giàu đẹp hơn. Huyện đã tập trung phát triển các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, điều, cà phê... để nâng giá trị sản xuất, đồng thời quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư để vừa tăng giá trị công nghiệp, giải quyết việc làm. Nhờ những chính sách hợp lý, năm 2008, GDP của huyện tăng 13,76%, giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp tăng 9%, công nghiệp tăng 22%, dịch vụ tăng 24%; thu ngân sách tăng 21% so với chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/năm.
      Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động nhưng ******* bộ và nhân dân Bình Long vẫn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%, giá trị sản xuất nông- lâm- nghiệp tăng 8- 9%, công nghiệp- xây dựng tăng 28- 30%, dịch vụ tăng 22- 24%, thu ngân sách đạt 108 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đặt chỉ tiêu hạ tỷ lệ sinh giảm 0,6%o, tỷ lệ hộ nghèo còn 5%, tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch lên 88% và tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia lên 85%.
      34 mùa xuân đi qua, Bình Long giờ đây có những thị trấn, thị tứ nhộn nhịp. Cao su- cây cho "vàng trắng"- đang ngày càng phủ thêm xanh những vùng đất mà bom đạn Mỹ đã cày xới năm xưa. Cũng chính những vườn lô, những nông trường cao su đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân- những người nông dân- công nhân cạo mủ với mức lương ổn định trên 5 triệu đồng/người/tháng và thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm...



    http://baokinhteht.com.vn/home/2009...binh-long-tham-di-tich-mo-chon-3000-nguoi.htm

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Đúng người chết cả đủ thành phần gòm có cả lính vnch , giài phóng và thường dân . phần lớn là dân thường trong thị xã chết là do đại pháo của máy bác bắn vào . trong thời gian 2 tháng hàng chục ngàn quả pháo của mấy bác rót vào thị xã . Còn lính của 2 bên cũng nằm chết la liệt trên đường phố sau mổi cuộc tấn công của mấy bác . cho Nên chon cất không kip nên bên VNCH mới đào hố chôn tập thể cả lính và dân . Thế mà gọi cuộc tàn sát của đế quốc Mỹ đó hả . không biểt ai ếch đây nữa , Rõ ràng là 1 sự ngụy tạo .


    Xin Trích 1 đoạn về trận An Lộc để thấy mức ác liệt của nó

    Cuộc tấn công lần thứ 4
    [​IMG] [​IMG]
    Binh sĩ VNCH đang cứu thương cho đồng đội tại An Lộc


    Nửa đêm về sáng ngày 21 tháng 4/1972, quân giải phóng pháo kích trên 2.000 trái đạn đủ loại vào những địa điểm trú phòng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, rồi đánh vào thị xã từ bốn nơi khác nhau. Bốn mũi tiến quân cùng khởi động từ ở mặt Ðông: tại 2 km về phía Đông Nam An Lộc, tại 3 km về phía Đông Nam, tại 1 km về phía Đông Nam, và tại 5 km cũng phía Đông Nam đều là những nơi có binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trấn đóng. Tại mỗi địa điểm tấn công, họ sử dụng 5 hoặc 6 chiến xa cùng với một tiểu đoàn bộ đội đi theo hỗ trợ. Và lần này, đặc công Giải phóng bên trong thị xã bắt đầu hoạt động mạnh trở lại để ăn nhịp với các hoạt động bên ngoài.
    Tuy nhiên, do thiếu sự phối hợp, các mũi này không khai diễn đồng loạt, mà lại cách quãng nhau. Mũi thứ nhất lúc 4 giờ sáng, và mũi sau cùng hồi 13 giờ chiều. Nhờ thế, quân trú phòng có thể yểm trợ cho nhau một phần hỏa lực còn lại, và nhất là hỏa lực của không quân.
    Có đến 17 phi vụ B-52 để yểm trợ cho An Lộc trong ngày hôm ấy. Trong số đó có 3 "pass" yểm trợ cho Tiểu Ðoàn 6 Dù rút khỏi Đồi Gió, nằm 4 km về phía Đông An Lộc. Nhưng tiểu đoàn này gặp phải hỏa lực hùng hậu của địch gờm sẵn để tấn công mặt Ðông Nam An Lộc đúng vào ngày này nên bị đánh tan. Tiểu Ðoàn 6 Dù đã "tan hàng" hoàn toàn. Dù vậy, những đơn vị còn lại đều đẩy lui được các đợt tấn công của đối phương.
    Trong lòng nửa phía Bắc thành phố An Lộc, cuộc giao tranh giữa Biệt Cách Dù và đặc công Giải phóng tiếp tục với mức độ ác liệt, tạo thành những mảng "da beo" trên phần đất này. Hàng trăm xác chết của cả hai bên, của thường dân, của người lớn, của trẻ em la liệt trong thành phố.
    Đêm 22 rạng 23 tháng 4/1972, Bộ Tư lệnh Miền tung thêm 2 cánh quân, một đánh vào Tiểu Ðoàn 8 Dù ở cửa Nam An Lộc, và một cánh quân khác đánh vào Trung Ðoàn 15 của Sư đoàn 9 Bộ Binh trên Quốc Lộ 13. Cánh quân đánh Tiểu Ðoàn 8 Dù có 2 xe tăng T-54 và 2 chiếc BTR-60 (xe thiết giáp, sức nặng và hỏa lực đều nhẹ hơn xe tăng) yểm trợ. Lúc này, quân trú phòng đã có loại súng bắn chiến xa mới mang tên XM202 từ M-72 biến cải (do lính Dù đem theo lúc đổ bộ lên An Lộc), có thể bắn liên tiếp 4 phát, với sức nóng 3.600 độ Fahrenheit mỗi trái.
    Do bất ngờ mà cả 4 chiếc xe tăng đều bị cháy rụi. Bộ đội tùng thiết mất tinh thần lại không được xe tăng yểm trợ nên bị đánh bật trở ra. Vị sĩ quan chỉ huy trưởng của Tiểu Ðoàn 8 Dù còn liên lạc và hướng dẫn phi cơ AC-130 (có gắn pháo 105 ly bắn theo sự hướng dẫn của radar) tiêu diệt luôn 4 xe tăng khác đang chạy về phía đóng quân của Trung Ðoàn 15 Bộ Binh VNCH.
    Sau đợt tấn công lần thứ tư, quân Giải phóng thay đổi chiến thuật, tiếp tục pháo kích vào thành phố.
    Trong khi đó, đoạn đường Quốc Lộ 13 giữa Chơn Thành và An Lộc vẫn tiếp tục đánh nhau ác liệt. Bên Việt Nam Cộng Hòa cố tiến lên. Quân Giải phóng cố sức giữ lại, nhiều binh sĩ của họ trong các hố chiến đấu cá nhân nằm rải rác dọc Quốc Lộ 13 để cản đường, và chỉ điểm cho pháo binh của họ từ xa bắn tới.
    [​IMG] [​IMG]
    Binh sĩ VNCH nhảy dù xuống An Lộc


    Ngày nào cũng có một số trực thăng VNCH bị rớt nhưng không có chiếc nào hạ cánh nổi xuống An Lộc. Các cuộc chuyển quân cấp đại đội của Nhảy Dù đều bị đánh bật. Về sau, họ phải di chuyển ở cấp tiểu đoàn. Mãi đến ngày 8 tháng 5/1972, lực lượng giải tỏa Quốc Lộ 13 mới tiến thêm được 6 km nữa để chiếm làng Tàu Ô, nằm giữa Chơn Thành và An Lộc. Trận giao tranh đẫm máu kéo dài 3 ngày đã gây thiệt hại nặng cho cả đôi bên. Quân Giải phóng đã xây những hầm chiến đấu kiên cố sâu đến 6 mét dưới lòng đất khiến phi cơ không thể nào phá nổi. Quân giải tỏa phải đánh cận chiến, đánh bằng lựu đạn, và chiếm cứ từng hầm hố, từng địa đạo, từng căn nhà, từng thước đất một.
    Lúc ấy, hai trung đoàn của Sư Ðoàn 21 Bộ Binh VNCH tức tốc được trực thăng vận xuống phía Bắc của làng Tàu Ô để rồi đánh thốc xuống, trong khi đó một cánh quân khác từ phía Nam đánh lên. Trước khi chiếm làng này, lực lượng giải tỏa đã phải đối đầu với 4 tiểu đoàn Giải phóng và 2 tiểu đoàn pháo và đặc công tăng cường mạn Bắc làng Tàu Ô. Lực lượng giải tỏa của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cố lập một phòng tuyến tại đây, tạo một đầu cầu trên đường tiến vào An Lộc
  9. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi thắc mắc thêm là mấy bác nặn đâu ra cái ngày 3.10 .1972 , ngày mà Mỹ tàn sát 3000 dân An lộc . An lộc đã được coi hoàn toàn giải tòa vào khoảng cuối thá ng 6 ,1972 . Tổng Thống Thiếu vào khỏang giữa tháng 6 đã bay vào An lộc đễ viến thăm binh sĩ tại đây

    [​IMG]
  10. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh này mà cho rằng b52 cày nát An Lộc đây hả ?. Đây chính là sản phẩm của hàng ngàn quả đại pháo của mấy bác rót vào thị xã An Lộc . Khi trận chiến An Lộc chưa bắt đầu , đa số người dân chạy thoát được ra khỏi An Lộc theo quốc lộ 13 về Sài Gòn , còn những người dân kẹt lại trong thị xã thì hàng ngày phải chịu trận của đại bác 130ly của mấy bác trong gần 2 tháng trời . An Lộc điêu tàn đỗ nát gần như nhà nào trong thị xã cũng trúng pháo cả

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này