1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chào congiomuah96! Cám ơn bạn đã ghé chơi!
    "Yên nhiên" thực ra là từ ghép, "yên" nằm trong nghĩa an bình, yên ổn, "nhiên" ở trong nghĩa "tự nhiên như nhiên", bạn ạ. :)
    Từ này chắc hơi lạ với nhiều người, nhưng mình thì rất tâm đắc vì nó giúp mình diễn đạt được điều mình muốn nói.
    Chúc congiomuah96 vui và gặp nhiều điều tốt đẹp nhé!

    @ dangiaothong: bạn khỏi chưa? (ù được mấy ván online rồi mà thức khuya thế?;)))
  2. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, rất thích thơ của bạn và mình đã copy rất nhiều thơ của bạn về rồi nhưng tiếc là không có bút danh, bạn có thể cho biết được không?
    Đọc thơ bạn, rất cảm xúc, nhiều ý hay và lạ, ngoài tâm hồn của một người làm thơ còn thấy tâm hồn của người con gái yêu nồng nàn, say đắm...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm mình xúc động quá! [r32)]
    Bút danh không quan trọng đâu bạn à. Mình làm thơ chỉ để trải lòng, có người đọc và chia sẻ thì vui lắm rồi. Nếu bạn có lòng thì cứ ghi tên mình (có ở dưới chữ ký mình ấy) nhé! :D :x
  4. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    :P thanks!
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ghé lại...xin nối 1 bài thơ ...

    Mùa thu xưa từng làm bao xuyến xao
    Hây hây gió vờn quanh làn tóc mỏng
    Nhẹ nhàng sương buông lơi tà áo..rộng
    Hoa sữa về ..lộng hương gió ai đưa ?

    Ta vẫn nghe sắc nhớ ướp trong mưa
    Câu thơ chở dấu yêu mùa thay lá
    và đông ơi xin chớ đừng vội vã
    Một góc trời mây xám ..đã về chưa ?

    Lathu 11.10.2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị Lathu! Chúc chị thật nhiều niềm vui và may mắn nhé![r32)]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đêm
    Khô
    Hạn
    Buốt vào thăm thẳm
    Hai con mắt
    Ráo hoảnh
    Từng cơn
    Môi nứt nẻ
    Ứa đôi giọt mặn
    Ngoài song
    Gió...
    Tìm lạc một tâm hồn.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bài này hay kinh khủng!
  9. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em vui lòng dạy lại thằng nhóc đang bám váy em nhé. anh thấy thế là đủ rồi. anh vốn giữ cho em tất cả mọi điều, nhưng sắp tới e là không được nữa.
    đấy là anh nói câu chân thành cuối cùng.
    tuyệt đối đừng thách thức anh - anh xin biết ơn em về điều đó.
  10. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    uhm, vì không muốn làm quấy tới topic của người khác, anh đành phải chuyển sang đây nói chuyện cho tiện, vì dù sao cũng là chuyện của ba người. topic của người khác thì nó văng tung toé, nhưng topic của em thì sẽ phải khác đấy.


    @ dangiaothong: cậu là người đến sau, nhưng lại muốn làm anh hùng với các nàng. tôi và cậu vốn không có liên hệ gì nhau. nhưng cậu rất nhiều lần gây rối, can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi. tôi đã im lặng cho đến giờ này. bảo tôi cướp bạn của cậu hả ? vậy thì xin mời anh hùng ra tay kéo bạn ấy về, thể hiện bản lĩnh chân chính của mình, đừng nói những-lời-của-người-quân-tử - dĩ nhiên không phải của cậu. đó là câu trả lời của tôi vậy. cậu khù khờ đến nỗi không hiểu điều tôi làm, thì liệu có đáng cho tôi để cậu vào mắt không ?

    là tôi cướp đấy, bạn của cậu, chứ không phải cục kẹo trong túi cậu, mà cậu cho rằng mình có quyền toàn quản, là của riêng của cậu, đừng nhầm lẫn như thế. lý tưởng anh hùng và tâm lý lo chuyện bao đồng của là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng dễ nhầm lẫn, tôi thông cảm cho cậu điều này.
    là tôi, kẻ hoàn toàn mới lạ, cướp trong tay cậu cô bạn thân thiết của cậu đấy
    là tôi, yêu cầu M-yêu-dấu-của-riêng-tôi cắt đứt mọi sự liên lạc với cậu đấy. còn, cậu làm được gì hả ?
    cô ấy - vẫn xin nhắc lại: không phải là cục kẹo, cô ấy có lý trí và không ngu dốt đến nỗi bô bô tồ tồ như cậu.


    còn người tình mà cậu da diết, tôi cũng chẳng đeo bám gì trước khi cậu biết đến cô ta lâu rồi, và tôi hoàn toàn tôn trọng chuyện cá nhân của cô ấy, cậu bảo là tôi đe doạ và tạo ảnh hưởng để tác động với cậu à ? xin thưa, là tôi vẫn còn dành cho cô ấy sự nâng niu cho đến hết sức mình khi còn có thể - kể cả khi cô ấy phản bội và quay ngược lại cắn tôi (từ chính cô ấy và cả qua cái miệng của cậu) - điều ấy, chỉ cô ta mới có thể đón nhận tâm thái u buồn của tôi, không phải là chuyện mà cậu có thể tuỳ tiện phán bừa. nói thêm cho cậu biết, cái tên mà cậu vẫn gọi cô ấy cho đến bây giờ, là cái tên cô ấy vô cùng yêu thích - vì, nó là cái tên do tôi đặt.

    cậu quá lạm dụng hai chữ "bạn bè" rồi đấy. tôi nói cho cậu biết, tôi không muốn cô ấy xấu đi trong mắt cậu - người khác hẳn nhiên càng không - tôi làm thế không phải vì cho cậu, mà vì cho tôi, cho cô ấy. đó là lý do mà tôi phải im lặng. chứ, cậu là cái quái quỷ gì hả ? buồn cười hết sức!

    thôi những lời cuồng ngôn và ngu dốt đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này