1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nguyệt cầm một khúc lòng tê tái
    Lãm nguyệt bên song khách luỵ sầu
    Ba thu một ánh mờ cung nguyệt
    Hạc cũ bay rồi cổ nguyệt đau.
    >>>> Hạc
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Hạc hồng bay khắp phương trời
    thác về quy ẩn ở nơi đầu rùa

    ngày xưa lão Hạc vô chùa
    cầm chân con hạc mà đùa ghẹo sư
    SƯ ~X
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Kinh sư chỉ còn là phế tích
    Lễ bái sư cũng nhạt nhoà theo
    Giáo sư tiến sĩ thời Tây học
    Tranh tước mua quan lèo nhèo
    >>>> Nhèo
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    =))=))
    =))=)):)):))
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bèo nhèo một bọc toàn những da
    lính thủy đánh bô chớ kêu ca
    lèo nhèo vớ vẩn là ngu tẩn
    bèo nhèo một mớ hột với da
    Hột
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    quả đa rớt xuống lòi ra hột
    chim chóc về ăn trúng hột mưa
    về nhà sáo sậu đau mắt hột
    kiếm bác chìa vôi tiếng có thừa
    >>>> Chóc
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    chim chóc đâu rồi chim chóc ơi
    tai sao bay mãi chả chịu rơi
    để tôi ngồi đợi mà đau ruột
    chết chóc bây giờ khắp mọi nơi
    bay
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4

    Bay đi, bay nữa, bay thẳng cánh
    Bay mãi, bay hoài, bay vòng quanh
    Trời cao đất rộng đâu nơi đỗ
    Một mình bay riết hết năm canh.
    >>>> canh
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Canh một -> canh năm,...rất nhiều canh
    Vẫn có ngu ngu đối song hành.
    Hôm nay nhân tiện thăm Làng cũ
    Thăm anh,chị,em Chúc Anh Lành!

    >>> Lành [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sửa: Thăm anh,chị,em Chúc An Lành.

    Do dis mạng nên e*** ko kịp đã gửi rồi. Ae thông cảm. :D
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lành
    ngày lành ===> ghé lại thăm làng ;))
    ngó qua ngó lại vào hàng nhái thơ
    "lành" làm mình thấy lơ mơ
    thôi thì làm đại cái thơ đề lành :D
    -> làm :D

    p.s: Chào anh Lét :x chào Thu Vàng :x chào Ngu :D

Chia sẻ trang này