1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Anh nằm ngáy, ngáy to, ngáy nhỏ
    Ngáy bình yên trên chiếc giường nhỏ xinh xinh
    Bởi giấc ngủ anh quá đỗi thanh bình
    Khi có vòng tay em trong cuộc sống
    >>>> Tay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đâu ai muốn chơ vơ trên trần thế
    Bởi một mình lặng lẽ buồn tênh
    Chỉ bác ngungu với em đối thoại tâm tình
    Nhưng bác ấy cũng ra đề khó lắm!
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tay trong tay bình yên ta bước
    dưới nắng hồng bên sông nước mênh mang
    nhớ những ngày không có em sang
    bàn tay anh không còn được lang thang
    bàn[:D]
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

    Cái bàn là cái bàn tay
    Của ngu ngu đó cứ quay Thu vàng
    Thu ơi không thấy Thu sang
    Bàn tay ngu cứ xốn xang ..thế nào.[:D]
    >>>tay

    Gọi là Thu Bàn trong bài nhái này....[:P]
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Cái bàn là cái bàn tay - cái này chơi chữ hay đây =))
    " chưa đi chưa biết đồ sơn
    đi rồi mới biết chả hơn đồ nhà
    đồ nhà bằng cái lá đa
    đồ sơn bằng cái bàn là liên xô ''[:D]
    cùng em qua mùa Thu xao xuyến
    phút chia tay mà sao quyến luyến
    anh đi về phía mùa Đông , em ở lại
    xa nhau rồi tay vẫn nắm chặt tay
    chặt[:D]
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đóng chặt nhé cho tim thôi nhỏ lệ
    Nhớ Đông xưa siết chặt một bàn tay
    Đến Đông nay ngọn gió vẫn hao gầy
    Anh u uẩn trong cõi lòng khép chặt.
    >>>> Uẩn
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    uẩn khúc chi cho lòng thổn thức
    phút tình si cho cuộc đời tàn
    em ra đi khiến lòng anh tan nát
    u uẩn trong lòng u uẩn gió Đông sang
    sang [:D] mời ..
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Muốn sang sông mà chuyến đò đã lỡ
    Cây cầu xưa đã gãy tự mùa Thu
    Em bước sang ngang có quay đầu nhìn lại
    Trời sang Xuân còn vẩn gió Đông tàn
    >>>> Tàn
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Thu tàn bên chiếc gạt tàn
    để đông vui tới ngút ngàn khói vương
    xuân kia thoang thoảng chút hương
    hạ đâu ập tới tý thương cũng tàn
    thương =)) mời ...
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thương em anh vượt chín đèo
    Anh lội qua chín suối đặng trèo... lên em.
    Thương thì cởi áo anh xem
    Bõ công anh nhớ, anh thèm, anh thương...

    Thèm.
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Dek biết vợ con đã lấy chưa mà vẫn thơ với thẩn ! Ra Hà Nội chơi đê !

Chia sẻ trang này