1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    mình chán lắm, buồn vì chính bản thân mình nhiều lắm.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tâm trí và cảm xúc của mình đi xa quá, Mình đang ở thực tại cơ mà. Sao không thể cố gắng và bắt đầu tại hiện tại này. Mình thật ngốc :) không là không rồi.
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn muôn màu. Hôm nay em chính thức phá vỡ lời hứa với anh. Em quay lại đây. Để gửi tới anh... Em xin lỗi. Em không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có cách đó là tốt nhất cho hiện tại. Em tin... thật sự tin... sau này sẽ khác.
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống luôn muôn màu --> chuẩn !

    đoạn sau --> hem ý kiến được :">
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã thật sự kết thúc? Kết thúc một ước mơ, hay bắt đầu của những ước mơ khác :) Hãy chờ thời gian nhé. Hãy tin hãy thật sự tin m đang làm đúng nào.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị rơi vào một trạng thái xấu. Mình biết là xấu nhưng vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng này. Mình tự cảm thấy xấu hổ, mình thật sự xấu hổ với những gì mình đã làm. Hết sai lầm này lại tiếp tục sai lầm khác. Mình ... thật sự sai rồi. Phải làm gì để giải thoát khỏi tâm lý mất niềm tin vào chính bản thân. Mình thật sự sợ... Mình không bao giờ muốn làm người xấu. Nhưng đã là người xấu mất rồi. :) Muốn kết thúc...
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thật vui vì đã làm được nhiều việc có ý nghĩa... Cần cố gắng hơn và cố gắng hơn nữa... :)
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em ngẩn ngơ, thèm một bờ vai ấm... một nụ cười nhẹ, một giọng nói thì thầm bên tai để thấy đang được yêu, được tiếp thêm sức mạnh... và vững bước :)
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cần phải tự an ủi và động viên mình. Cần cố gắng, cố gắng để tỉnh táo, bình tĩnh và để đấu tranh bảo vệ sự lựa chọn của mình. Mặc dù đã có những lúc không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nhưng mình đã cố gắng. Ít nhất trong hoàn cảnh này, mình lại có một niềm tin mới. Hi vọng sẽ đúng như mình đang cảm nhận. Sẵn sàng đối đầu. :)
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Yêu, không yêu, yêu rồi lại không yêu. Đó có phải là trạng thái của tình yêu không? Vẫn tồn tại những tình yêu mong manh như vậy. Nhận được những tình cảm đó, cảm giác sẽ ra sao? Nên vui hay nên buồn? :) Nên trân trọng hay ghét bỏ?

Chia sẻ trang này