1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đêm... Lặng... Lặng... Lạnh... Lạnh... Memories Within Temptation làm gợi nhớ tới những ký ức trong quá khứ của mình một cách mạnh mẽ. Nhớ... Cồn cào... Đau...
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sống mà cứ nhạt nhòa như thế có phải thật sự sống. Lãng phí lắm, lãng phí lắm. Phải cố gắng cố gắng hơn :) Mạnh mẽ và bước tiếp thôi. Đừng ngoái đầu lại mãi thế...
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con đã làm ba mẹ buồn... Con đã thật ngu ngốc... Con xin lỗi... Cong không muốn làm ba mẹ buồn. Ba mẹ biết là con rất yêu ba mẹ mà. Con ... xin lỗi
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố tin thời gian sẽ xóa dần những ký ức. Nhưng sao có những ký ức lại không thể quên.
    Cứ ngỡ một năm trôi qua là mọi cảm giác sẽ biến mất. Nhưng rồi một ngày, khi vô tình một người bạn cũ chạm tới, là mọi cảm xúc hiển hiện như mới ngày hôm qua.
    Cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ cứng cỏi.
    Cứ ngỡ mình đang làm đúng.
    Cứ ngỡ... cứ ngỡ... như ảo tưởng.

    Nhưng

    Cái nghẹn lúc này... là thật.
    Cái run rẩy lúc này... là thật.
    Cái khắc khoải lúc này ... là thật.

    Viết để lại tìm thấy sự bình tĩnh. Viết để thấy mình lại mạnh mẽ, lại mỉm cười và bước tiếp. Viết để mai khi đọc lại, lại thấy cười vì những cảm xúc ngốc nghếch này.

    Mai mình sẽ lại cười hạnh phúc. Cứ tin vậy nhé :)
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một mình giữa căn phòng trống lạnh, cảm giác lạc lõng đến tột cùng. Vẫn biết thực tế cuộc sống không chỉ màu hồng, vẫn biết còn rất nhiều mảng màu khác nhau, vậy mà sao thật khó chấp nhận những điều như vậy. Hụt hẫng, Cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Tự nhủ mình đừng nên suy nghĩ quá nhiều và tiêu cực. Tự nhủ những gì đã xảy ra chỉ là do duyên số. Tự nhủ mình cần phải cố gắng tiếp tục. Mà sao... cứ bật nghẹn mãi thôi. Rơi rơi từng giọt. Đêm đã lâu rồi mà sao không thể chìm vào giấc ngủ. Hãy nhớ tới những lời động viên và chia sẻ. Hãy nhớ vẫn còn những điều thật sự đáng trân trọng. Hãy nhớ và hãy tin
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Năm mới... và em hạnh phúc :) Hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh chia sẻ và xoa dịu những khoảng trống trong em. Mỗi ngày tình cảm em dành cho anh lại nhiều hơn. Anh nói yêu em, và em cũng yêu anh. Anh và em tự nhiên bên nhau, tự nhiên dành cho nhau và cũng tự nhiên gắn bó với nhau. Anh nói em là một nửa mà anh đã đi tìm rất lâu mặc dù anh cũng trải qua nhiều cuộc bể dâu như em vậy. Và em cũng nhận thấy vậy. Vậy là em và anh đã tìm thấy nhau. Em hạnh phúc!
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3

    Chúc mừng xinh nhé [r32)]
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn marry nhé :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nay em được biết em phải xa anh trong tháng tới và có thể vài tháng tiếp theo hoặc lâu hơn nữa. Vậy là valentine đầu tiên của 2 đứa em không được bên anh. Anh nói anh muốn đưa em đi tới đó, đi cùng em. Muốn bên em trong ngày ấy. Nhưng vì công việc, em không thể để mọi thứ lẫn lộn. Team còn rất nhiều người, em không muốn ngay từ ban đầu mình đã lỡ một nhịp với cả đổi. Nên em ngậm ngùi từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn của anh. Anh buồn buồn, em hiểu và cảm nhận thấy điều đó. Em nói với anh cảm nhận của em, an ủi anh rồi sẽ ổn mà :) chỉ là công việc là như vậy. Anh mỉm cười cũng hiểu "Anh yêu xa quen rồi mà", nhưng sao mắt anh buồn và giọng anh trầm quá,:) Em bỗng thấy lòng trùng xuống. Chợt muốn ôm chầm lấy anh từ đằng sau. :)
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu năm mới, vẫn như thường lệ công việc của em bận túi bụi. Khi đang gõ gõ những dòng chữ này, em cũng một mình một căn phòng họp tại khách hàng. Mọi người về hết, còn em ngẩn ngơ với đống bề bộn công việc. Tuần sau em được chuyện sang công việc khác nên mọi thứ rất hỗn độn. Em cần làm nhiều thứ và phải làm nhiều thứ nhưng sao tâm trí em bỗng :) Em nhớ anh! Mặc dù chỉ vài phút trước đây anh và em nói chuyện với nhau. Và cũng chỉ vài phút nữa thôi là bàn tay nhỏ bé của em lại được giữ thật chặt trong túi áo nhỏ bé của anh.

    Em dành cho mình khoảnh khác yên ả với những giai điệu mượt mà và nhẹ nhàng. Những bản nhạc theo dòng nhạc Gothic metal, Dark metal ngấm dần ngấm dần vào cảm xúc lúc này của em. Có gì đó lạ lắm anh. Không buồn như trước em đã từng hay nghe. Cảm xúc bây giờ khác nhiều vì em có anh mà.

    Dưới con đường kia, dòng người đâu còn tấp nập nữa. Từ trên cao nhìn xuống một góc Hà Nội, dòng người qua lại cùng với hình ảnh đèn chiếu sáng của hai con cầu bắc qua sông Hồng, em chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng và thảnh thơi đến lạ. Đẹp, thật sự Hà Nội của em đẹp lắm! Đẹp ngay cả trong ngày mưa phùn giá lạnh. Em lại thèm lang thang từng con phố bên anh rồi. Em chuẩn bị đi thôi nào. :)
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sáng tinh khôi. mở mắt tỉnh dậy, cảm giác của em có gì đó nghèn nghẹn. Em bỗng nhớ lại những ngày vừa qua, khi anh và em lúc nào cũng ở bên nhau chỉ vì như sợ sẽ có lúc phải xa nhau, xa nhau một khoảng thời gian thôi. Em và anh chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em phải xa anh trong thời gian xắp tới. Em bỗng thấy lòng trùng lại. Những cảm xúc nhớ cứ thế xuất hiện.

    Lúc gõ những bàn phím này, tay em lạnh lắm, không ấm áp khi nó trong vòng tay anh. Em lại nhớ lúc mùa đông giá lạnh, mưa phùn căm căm, anh lái xe mà chẳng bao giờ đi găng. Em xót xa lắm, nói anh nhiều lần, vậy mà anh vẫn chỉ cười đáp lại với lý do anh muốn được cảm nhận bàn tay em. Em đành bắt a đi 1 găng tay phải, còn găng tay trái lúc nào cũng cố giữ thật chặt trong túi áo anh nhưng đấy là có em. Anh đi một mình thì sẽ ra sao? ... Anh luôn nói anh sẽ lạnh lắm khi không có em bên cạnh. Em hiểu mà và Em thấy anh yêu em nhiều lắm.

    Nhiều lúc em giận dỗi vô cớ, em vô lý lắm, em biết mà; nhưng vì cái sự ngang ngạnh và bản chất ương bướng có sẵn của em, em tự làm mình buồn, tự làm mình cảm thấy chán nản, để rồi bỏ mặc anh và cũng kéo a xuống với những cảm xúc xấu. Anh chẳng khi nào nói em quá nhiều nhưng đôi mắt anh thể hiện nỗi buồn nhiều lắm. Em cũng hiểu mà. Nhưng... đôi khi em ngốc vậy anh ạh. Và anh cứ để em ngốc như thế đi; chỉ cần anh vẫn bên em, vẫn chăm sóc cho em như anh hay làm. Em sẽ thêm yêu anh nhiều hơn nữa.

    Em lại nhớ đến hôm em bị ốm, anh cuống cuồng, bế em trong vòng tay và chạy tất bật lo lắng. Em chỉ thấy thương anh nhiều hơn em không làm được gì nhiều. Em bỗng thấy mình thật sự ghét bản thân mình lúc đó lắm, chỉ biết cố gắng cho mau khỏi. :)

    Lại nhớ anh rồi; mặc dù chút nữa sẽ được gặp anh thôi, nhưng ... suy nghĩ mai em sẽ đi rồi, và valentine không thể ở bên anh; em lại thấy mình... Chưa khi nào trong chuyến đi công tác em lại thấy m nghèn nghẹn như lúc này. Chỉ đơn giản em muốn valentine dành cho anh, nhưng tiếc quá :)

    Chẳng làm gì được nhiều cho anh; em đành dành tặng bài hát mà em rất yêu thích
    Everyday I love you http://www.youtube.com/watch?v=W56RCpih5lw cùng với vài dòng... [r32)] muốn nói "Em yêu anh"
    Em không biết đâu anh, nhưng em tin
    Em tin có điều thật sự ý nghĩa với em
    Và đó chính là anh, người làm em cảm thấy mình thật tốt hơn
    Và em ... yêu anh; yêu anh mọi ngày

    Em đã không nghĩ rằng giấc mơ có thể sẽ trở thành hiện thực
    Nhưng anh đã chứng minh cho em thấy điều đó
    Và anh hiểu em đã học được nhiều điều mới
    Là tình yêu em dành cho anh mỗi ngày

    Vì em tin vào số phận
    Tin vào thứ mà em và anh đều không thể kiểm soát (anh biết em tin điều đó đúng không anh? anh biết anh nhỉ :P)
    Sẽ không thật sự sống nếu không yêu với tất cả trái tim và tâm hồn, anh nhỉ :).

    Tình yêu của anh đã giúp em mỗi lúc em buồn
    Đã mang nụ cười trên môi em mỗi khi em ngốc nghếch và
    Tất cả những lúc em trở nên thật nhỏ bé
    ... Và Em yêu anh
    Mỗi ngày em lại yêu anh nhiều hơn anh biết không? :)

    Và nếu em hỏi anh một điều... liệu anh có trả lời là có hay không? ... Chắc chắn là có chứ vì ... ở bên cạnh nhau chúng ta đã cảm thấy rất tuyệt mà.
    Em biết em đã đang và sẽ thật sự may mắn
    Vì em yêu anh ngày qua ngày
    Và em cũng dành cho anh những điều tuyệt vời nhất
    Em yêu anh. Và lúc nào cũng yêu anh

Chia sẻ trang này