1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho mối tình của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    j''espere que tout sera passe'' et tout va bien...:)
    il faut vivre avec le present et oublier le passe'' ...
    Et car l''aujourd''hui est un cadeaux, c''est pourquoi ne le passe pas et qu''on ne peut rien faire...
    ...
    Enfin, ne pense pas trop!
    Et, vivre pour l''aujourd''hui!...:)
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em vẫn rất yêu anh, anh cũng vậy, rất rất yêu em. Nhưng có lẽ chúng mình phải xa nhau thôi. Cho dù là tạm xa...
    Trong ý nghĩ, ai cũng rất tuyệt vời, anh và em không phải ngoại lệ. Ai cũng MUỐN là người hoàn hảo, với mình và với cả mọi người. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy.
    Nhiều lúc tự mình không làm được đúng những điều mình muốn. Trên bảo, dưới không nghe hoặc nghe chưa thủng.
    Ngược lại, họ làm chưa đạt theo ý mình những điều họ muốn làm.
    Khó vô cùng!
    Chúng mình phải thích nghi, phải tự điều chỉnh cái ''muốn'' và cái ''có'' của nhau.
    Vì chưa thể chấp nhận nhau nên mình phải cần thêm thời gian em yêu nhé. Để dừng lại và suy nghĩ, để thấu hiểu hơn nữa ''yêu nghĩa là mất trong lòng một ít''.
    Có người không hiểu tại sao vẫn yêu nhau nhưng ''thôi đành chia tay''. Bởi vì tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua rào cản, hoặc của ngoại cảnh hoặc của lòng tự ái chính mình.
    Anh yêu em, anh không muốn xa em. Hãy dành cho anh một cơ hội. Để mai này không còn hối tiếc vì những điều chúng ta đã làm.
    P/S: 50 năm sau bà già xỉ vả ''tại sao hồi đó tôi lại lấy ông nhỉ''. Rồi một lúc nào đó lại sụt sùi ''tôi sống làm sao nếu thiếu ông''. Cuộc sống là thế, đầy rẫy mâu thuẫn, yêu/ghét khó lường, yêu>ghét=vậy là yêu. Phải biết cách thưởng thức để tìm thấy hạnh phúc.
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ôi điện đóm nhà m chán k đỡ đc, đêm nay sao ý, cứ mất lại có, có lại mất T.T lại đúng cái hôm phải làm bài sáng mai nộp. Lẽ ra giờ phải ngồi làm rồi nhưng mà chán qúa ngồi chém gió tí cho đỡ nóng :(.
    Nãy mất điện lại suy nghĩ lung tung :)) và đã nghĩ ra một vài thứ linh tinh :)). Càng lớn, càng có tuổi lại càng chơi thân với các e trẻ con ít tuổi hơn :)) là sao :))
    Học belly đợt này khó thế T.T về thi đau người, mà tập mãi chả đc :((:((. Giờ chỉ có TY đấy thôi :(
    Hx! Dạo này lại đi học, lại học hành, lại thi cử, thôi thì cứ đắp chữ vào đầu, đắp = vào người rồi tính :)) , mà trong khi mọi người hối hả đi làm, m cứ thơ thẩn chả lo nghĩ j, bó hands :)) chơi và chơi,ngủ và nghỉ , ăn và uống=)).
    ....Chỉ là chém gió thôi, chứ m cũng suy nghĩ lắm, :) nhiều và nhiều là đằng khác :) nhưng k sao, m quen tự giải quyết rồi :). He,xì troong gờ cơ mà :))
    P/S: je ne peux pas faire comme l''autre fois, maintenant, je suis une autre fille, je pense ca...
  4. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    [r24)]

Chia sẻ trang này