1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được nói chuyện với Sún là chuyến cực Đông tháng 7 năm ngoái. Sún dễ thương kiểu của Sún, nhìn hàm răng sún thấy Sún sao mà thiệt thà chất phác quá! Thế là mình lại muốn được nhích lại gần Sún, muốn được nhìn kỹ Sún ngồi đàn. Thích Sún lắm! Lần nào đi chơi cùng mà có Sún thì nhất định phải ghi hình riêng cho Sún ít nhất là 1 kiểu để làm kỉ niệm...


    [​IMG]


    Chẳng hiểu cảm xúc sẽ đi về đâu nếu không dùng lý trí để kiểm soát. Nhưng cũng không khó để giải thích vì sao mình lại thích Sún, vẫn mến Lô hay thích ngồi nhậu riêng Vinh. Tất nhiên, sự phóng túng cảm xúc mà vượt tầm kiểm soát thì sẽ có ngày "đáng đời Chen"!\:D/ Oh, nói vậy không có nghĩa là mình manh nha chiếm trái tim của họ, không hề, thề trời thề đất rằng, Sún, Lô, Vinh cũng chỉ là ANAN BNBN mà mình chẳng bao giờ thèm ngó tới! Hề hề.... (Cơ mà, ai đã nói gì mà mình vội thề thốt nhỉ![:P]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Quán cafe cóc vỉa hè hay lên vào Sheraton, bình dân hay sang trọng, đôi khi cảm giác như nhau vì bên cạnh mình không phải là những người chưa biết mặt gọi tên, mà, là những người mình quí mến, những người mình thích...nhây...với họ, nhây không kể hôm kia, hôm qua hay ngày mai mà ...nhây tới cùng vẫn cứ thích nhây, ^:)^ Có lẽ suy nghĩ quan điểm của mình đúng, cho nên, núi Cô Tiên kia, đã bao lần thề thốt không đi nữa vì chẳng có gì để khám và phá, nhưng rùi lại thất hẹn với lòng mình để chiều chuộng những cảm xúc, được gắn kết yêu thương với ANAN BNBN..[r32)]

    [​IMG]
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại, mình rất khoái nhìn người đàn ông hút thuốc. Đàn ông cứ hút thuốc, cứ có vài tật xấu thì cứ có khả năng quyến rũ được mình, bởi mình là gái không ngoan mà. Uh, mình không thích và cũng không cố gắng trở thành 1 cô gái ngoan ngoãn, nhu mì. Quan điểm này đã biến mình thành 1 cô gái chẳng hiền lành chút nào. Và vì mình còn trẻ, nên mình lại càng không muốn ngoan ngoãn ủy mị chút nào, mình muốn tàn phá cái gì đó, muốn được tung hoành tung chưởng lung tung ở nhiều mảng nghịch ngợm khác nhau, để biến cuộc đời mình là 1 câu chuyện hay, hấp dẫn chứ không phải là 1 câu chuyện đẹp.

    [​IMG]


    Hành trình leo núi cũng giống như hành trình trên đường đời. Đỉnh núi là ước mơ đạt đến, để 2h chiều nắng chang chang, cũng có chút động lực cố vươn tới, cố gắng nỗ lực từng bước chân để có thể chạm đến ước mơ trong cuộc đời.
    Từng giọt mồ hôi hay cả áo thấm đẫm mồ hôi, từng cái gai hay từng tảng đá, tất cả cũng chỉ là những chướng ngại vật, là những thử thách, có thể mình sẽ đau, sẽ khóc, sẽ bỏ cuộc, nhưng ít ra cũng đã được trải nghiệm 1 chút. Tất nhiên, có những cái đau không thể lành được dẫu cho thời gian xoa dịu, nhưng sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn (như là siêu nhân, trở lại, và mạnh hơn gấp bội lần), và không chỉ Cô Tiên, không chỉ Đồng Bò mà còn nhiều núi khác nữa, sẽ vượt qua hết thôi
    , @}

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Có những sai lầm, mình không thể sửa chữa được, nhưng giúp mình cẩn trọng hơn cho những quyết định sau. Lý thuyết là vậy. Thực tế mỗi lần bắt đầu leo núi là thấy hối hận trào dâng, là muốn quay về nhà nằm ngửa vắt chân xem Star movies, là cứ thề sống thề chết không bao giờ quyết định leo núi nữa. Ôi chao ôi là thề khôn thề dại! Tất cả cũng chỉ vì ham vui và vì chữ "Sỉ" (diện)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    "Cuộc đời đấy có bao lâu mà hững hờ". Mình nghe nhiều về câu nói này rùi. Và đúng thật, cứ vui đi, cứ ca đi, cứ thoải mái đêeeeeee! Thưởng thức đêeeeeee!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Uống Tiger cả trăm nghìn lần, nhưng không lần nào đã như lần này!!! Hình đẹp quá Chen ơi... =D>
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, khi mình đang lơ ngơ láo ngáo vào sân vận động để cổ vũ cho 1 thằng bạn thì 1 thằng bạn thân nói chuyện với anh hai mình rằng "Giang khùng đến rồi kìa!". Tát nhiên, tôi nghe câu nói đấy bình thường, nhưng lại bất thường với anh hai mình, anh hai bảo "mày làm sao mà để nó gọi mày là ...khùng vậy hả!"[r37)]. Mình biết, nếu cứ thể hiện sự khác bình thường thì dễ bị gắn mác "khùng" lên đầu lắm, dưng mà, chơi với hội toàn ng không bình thường thì nếu mình là ng bình thường thì hội sẽ cho rằng mình bất bình thường??? Khổ vậy đấy!^:)^

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Thực ra, sự giải thích lý luận trên chỉ dành cho những kẻ cùi bắp (như mình) thôi. Nhưng, vì cùng 1 hội, nên cũng có những kẻ cùi bắp hơn cả mình, điển hình như Mr.Vinh cọ. Sau khi bị Thú la vì sao không đợi mọi người nhóm 2 đi cùng, Vinh cọ giải thích rằng Thú chỉ thông báo bằng miệng thôi nên Vinh không biết chính xác thông tin :-ss Hay đơn giản là khi leo núi, sau khi đoạn cuối cùng trước khi lên đỉnh, Vinh cọ vội thay chiếc áo mới, sửa soạn tươm tất, khoác lên mình màu trắng tinh khôi, để rồi cũng bê bết trộn hồ =D>

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Hồi còn lê lết ở Đồng Bò, Mr.Vinh cọ từng thì thầm vào tai mình thế này "Uh, em cứ làm những gì mình muốn, miễn sao mình thoải mái là được". Dẫu biết rằng đấy chỉ là lời an ủi khuyến khích mình thôi, nhưng chắc cả Vinh lẫn mình đều không lường trước hết những gì con người muốn, có lúc sẽ ngoài sức tưởng tượng của người bên cạnh, người đối diện và cả những người bạn thân bao năm. Viết đến đây, bất chợt, mình lại nhớ cái miệng tròn mắt dẹt của Thú khi "Hả?"

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh Dương, bạn của mình, bảo rằng "Thú nhiệt tình", chuyện, NTC ai mà chẳng nhiệt tình, dưng mà "Thú nhiệt tình" thì có lẽ mình nghe cả vài chục lần từ miệng của vài người mới biết Thú phát ra rồi, thôi thì bonus cho Thú thêm 1 hình để gọi là bravo cho sếp béo NTC cái nào!

    [​IMG]

    Trong cuốn "Hạt bụi trong cõi thiên thu" viết về Trịnh Công Sơn, đã phân tích rất nhiều về triết lý sống, về con người, về nhân duyên, nhưng với tầm IQ của mình thì chỉ tạm hiểu được vài câu mà thôi, và chỉ nhẩm hát theo được vài câu mà thôi,
    "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không". Mình thích trò chơi "Giải cứu binh..." của NTC \:D/, không chỉ ham vui đâu, không chỉ nhí nhố đâu, mà đúng là có tấm lòng thật. Vì xuất phát từ chính trái tim, nên luôn có những cảnh xúc động, những khoảnh khắc mà có lẽ chết sẽ mang theo (nghe ghê quá![:P])
    Nhìn họ cùng chung 1 tấm lòng để làm gì này![r32)]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo con người là bất tận (báo lá cải nói thế). Và mình nghĩ, dù cho cái sáng tạo nào không được ứng dụng trong cuộc sống cũng đều đáng được hoan nghênh, =D>. Huống gì sáng tạo của Sún được ứng dụng cho cuộc hân hoan này =D>

    [​IMG]


    Ôi Sún ơi là Sún, thích Sún quá đi thôi! Sún chăm chút cho cuộc vui bạn bè tốt quá! Sún đúng là có tấm lòng (hehee)

    [​IMG]


    Cuộc vui nào cũng cần có sự góp nhặt câu chuyện tiếng cười của tất cả mọi người, bất tận đêm ngày.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những buổi chiều tà là những lúc lòng hoang hoải, những đêm tĩnh lặng là những khi lòng thấy cô đơn. Cô đơn không phải là xấu, chỉ là cảm thấy mình nhỏ bé trước vô vàn, chỉ là cảm thấy bất lực trước những mong muốn, chỉ là cảm thấy chút sợ hãi khi đối diện với chính mình. Nhưng trong màn đêm ấy, có này có nọ, có ánh đèn, có tiếng nói, có túi ngủ, có lời ca, thì cô đơn chẳng còn tồn tại..

    [​IMG]

    ..để nhường chỗ cho bình minh..

    [​IMG]




  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình thường la "Làm gì thì làm, phải cố gắng về nhà ăn cơm với gia đình cho ấm cùng". Hic, biết vậy lắm nhưng thời gian của mình cứ mãi chia sẻ ra 5 đường 7 gánh miết thôi, Mẹ cứ thở dài... Nhưng mình hứa sau đợt này mình sẽ ở nhà cuối tuần ("Thôi, mày đừng hứa nữa, mày hứa bao nhiêu lần rồi" -> Mẹ đã phản ứng lại với lời hứa chân tình của mình như thế). Ăn cơm với gia đình hay bạn bè cũng dzị mà, cũng là ấm cúng mà, cũng tình thương mến thương mà..[r2)]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có người mình gặp hằng ngày, nhưng chẳng thể nào chia sẻ hay nhõng nhẽo, có người lâu lâu ta mới gặp 1 lần, nhưng vẫn cảm giác thân thiết, vẫn kể lể vẫn đỏng đảnh. Đấy, như bạn Thống đấy, có khi gần 1 năm mới giáp mặt nhau nhưng lần nào cũng [r32)], . Bởi thế, Chính Hữu mới chiêm nghiệm ra "Đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỉ", uống cho tình bạn của chúng ta cái nào, [r2)]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
    Có những lần tình cờ gặp nhau, đơn giản chỉ để biết mặt rùi nhanh chóng lãng quên, nhưng sẽ có lúc nhận ra rằng sự tình cờ ấy không phải là ngẫu nhiên trong cuộc đời mà đã có sự sắp đặt của nhân duyên.
    [/FONT]

    Mình sẽ gửi phận con gái vào người mà yêu thương, che chở và muốn cưới mình về làm vợ. Mong rằng ông Tơ bà Nguyệt không nối nhầm dây tơ hồng, để trang hạnh phúc có thể bắt đầu từ đây..

    [​IMG]


    Mình chiêm nghiệm ra, cuộc sống rất nhiều lúc không đúng như mong muốn, không đúng như mình vẽ ra, nhưng phải cố điều chỉnh và cân bằng, bởi thật không công bằng khi chỉ vì 1 chai revive không lạnh không đầy mà mình cáu bẩn, hành động vô cớ, để rồi tự mình đánh mất hình ảnh hay bị méo mó trong lòng bạn bè và người thân. Không thể lúc nào cũng "uh, em cứ làm như những gì em muốn". Những lúc cảm thấy không tiết chế được những cơn giận, những nỗi buồn thì bạn bè là recycle bin hữu nghiệm nhất. Hỉ nộ ái ố cứ trút vào họ là mình khỏe! Hehehe... Love you!@}
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Lão Ú cầm nắm xôi với cái mặt bờm quá, ha ha ha... Tay bốc bải tay chấm mút mà mắt thì ngó đi đâu vậy hả? =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này là cái gì vậy ta?
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    1. Ú sợ Cá Cảnh ăn mất phần, nên tay bốc tay hốt nhưng mắt vẫn đề phòng.
    2. Đó là đèn chiếu sáng kiêm đĩa đựng thức ăn, hàng độc chỉ có ở NTC nhà mình.
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chen ơi, đứa nào nói với anh 2 em là "Giang khùng..." vậy hả, cho anh xin số đt của nó cái.
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hình của "con sen" K'Hôi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    ... và cuối cùng hàng đỉnh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này