1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    theo mình nghĩ thì sao người ta không làm mấy con robot chạy trước APC, lính đứng sau điều khiển cách vài trăm mét nhỉ, cho nó chạy sục vào các bụi rậm, hay ngõ ngách trong phố [:D]
  2. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    Thứ robot ấy đắt hơn cả mạng lính nên để lính chạy sẽ đơn giản hơn chứ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xe APC là xe chở quân mà. Hoả lực trên xe chỉ bắn chế áp cho quân chiếm lĩnh vị trí. Bạn tìm hiểu vị trí đặt hoả lực bắn lập tuyến thì sẽ hiểu thôi.
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222

    làm cái loại nhỏ như xe đồ chơi thôi mà bác [:D]
  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    thứ robot đó Mẽo có VN cũng có nhưng hiện nay nó mới chỉ dùng để hỗ trợ hạn chế mà thôi
  5. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Chả có thứ gì trên đời này quí hơn mạng người cả.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vấn đề là mạng người nước nào;))
    Trong cùng một nước thì mạng lính kỹ thuật cao quý hơn mạng lính trơn. Mạng lính cầm súng lục quý hơn mạng lính cầm tiểu liên. Và mạng mình thì quý nhất.

    Hiện thực phũ phàng. Tùy hoàn cảnh mà áp dụng linh hoạt[:D]
  7. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    @@! nói mà có suy nghĩ không cha
    không lẽ sau này người ta bảo mạng tao quý hơn mạng mày,mày đi trước trinh sát cho tao thì ông cũng đi à,trước giờ có được giáo dục về sự quý giá của mạng người không hay là toàn chơi game mà chém thế
  8. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101

    Chả có cái ji quan trọng hơn mạng người.Điều đó đúng=)) Tuy nhiên chưa đủ.Nói chỉ mình cái câu đó ra nghe nó đạo đức giả và sợ chết lắm.Đơn giản mấy ông sợ đi ra chiến trường nên bla bla câu đó thôi
    Chiến tranh cần sự hiệu quả,đơn giản và tràn ngập.Bán cả nhà mấy ông đi cũng chưa đủ mua 1 con robot có thể thay thế con người được thì đừng có nói cái câu "chả có thứ ji trên đời quí hơn mạng người".Ko lẽ tiền mua 1 con robot chỉ đóng vai 1 thằng lính quèn bằng giá mua 1 chiếc Su-30 rồi.Vậy bán cả nước VN này đi chưa mua đủ 1 tiểu đoàn robot đó mà mang ra chiến trường thì 1 bợt B52 là hết veo.Chỉ có thẻ robot thay con người khi mà việc sản xuất robot đại trà hàng loạt....vài chục-vài ngàn con 1 giờ và giá cả nó chỉ bằng 1 cái oto vây giờ thì may ra[r23)]

    Sự thật phũ phàng cho những anh loe nghoe chưa ra đời mà suốt ngày bấm máy tính là XH nó có phân cấp bậc cả.Mạng 1 thằng quản lý, giám đốc có thể bằng vài ngàn mạng thằng công nhân.Trong gia đình,họ hàng thì uy tín và tiếng nói của người lớn có giá gấp vài vạn lần 1 thằng nhóc 18-19t.Vậy đừng có đòi sự công bằng và ai cũng phải coi trọng mình nhá.Điều đó ở trong mơ thôi, chỉ có mấy thằng nhóc mới xù lông ra để thể hiện mình quan trọng trong mắt người khác thôi........con người ko phải nhân gian đâu>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">
    bloodheartvn thích bài này.
  9. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ;)) vâng đúng là xù lông thật
    suốt đời cắm đầu lòn cúi thì lúc nào cũng nghĩ tới cái cấp bậc nhể,mang tiếng sông lâu mà khinh mạng người hèn chi có mấy vụ xả lũ giết sống người dân,ăn hối lộ bla bla đủ kiểu
    sống trên đời lâu thế mà chỉ biết có nhiêu đó thiệt tốn cơm quá
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Người ta dạy lính những những mục tiêu ưu tiên. Nghĩa là những mục tiêu cần bắn trước trong nhóm mục tiêu. Thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: Chỉ huy, chú lính mang hỏa lực mạnh như trung liên, B41, chú lính mang điện đài, chú lính cầm cờ...sau đó mới tới các chú lính trơn.

    Trong KCCM, khi lính bắn được 3 chú lính Mỹ thì được cái huy hiệu "Dũng sỹ diệt Mỹ". Nếu bắn từng ấy lính ngụy thì chẳng được cái vẹo gì[:D]

    Thế mạng người nó có khác nhau không đồng chí.
    OnlySilverMoon thích bài này.

Chia sẻ trang này