1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Mình tin sái cổ :)) ^_^ lâu lắm mới thấy nhà FH nổi lửa ^_^...
    Em thèm gặp mọi người quá cơ :)
  2. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Thông báo chính thức từ BTC.

    20h Tối thứ 4 ngày 6/10/2010, thân mời tất cả các bạn trưởng nhóm, các bạn tâm huyết và quan tâm tới đại hội box, các bạn thành viên BTC đến họp mặt tại cafe Align 10A Khúc hạo( cạnh Chim xanh) để bàn về chi tiết tổ chức đại hội box. Các thông báo mới nhất sẽ được thành viên BTC thông báo vào buổi tối hôm đó, các trưởng nhóm bận không đến đc có thể cử thành viên thay thế.

    Chi tiết liên hệ: Chinhs: 0916595696, Cuong1102: 0912292097
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thế là đúng 1 mùa trăng Fan Hạ chưa gặp nhau. Mùa trăng năm ngoái là ĐH box Du Hí. Năm nay khi Hà Giang trở về, khi 2-9 qua đi... thu đã đến tự bao giờ, đến từ cái nắng mật ong, gió nhè nhẹ và len lỏi trên từng con phố Hà Nội. Từng con phố, góc phố nho nhỏ xinh xinh, thân thương đến lạ kỳ. Lòng lại thấy nao nao đến kỳ lạ. Thu mang bao nổi nhớ, , nỗi nhớ nhẹ nhưng mà sao nó cứ da diết đến khuôn nguôi. Nhớ vài vần thơ của NĐThi
    "Sáng chớm lạnh trong lòng hà nội ......những phố dài xao xác hơi may.......Gió thổi mùa thu hương cốm mới....".

    Thu đến rồi, rằm trung thu cũng đến rồi. Nhớ các bạn, nhớ Fan Hạ. Nhớ mùa Cốm, nhớ HOa sữa và nhớ chả Rươi(không biết còn không, tự nhiên thèm).

    Nhân sự kiện trên. Mình danh là Bang Chủ Cái Bang(à quên Bang Chủ Fan Mùa Hạ) triệu tập quần hùng tụ nghĩa rằm Trung Thu này ( đó là tối ngày 12/9/2011). Có 2 option cho các bạn lựa chọn:
    + Trung thu tổ chức tại xứ Tuyên. Xứ Tuyên cách HN khoảng 140km theo hướng Đông Bắc. Nơi đây cách trung thu khoảng 1,2 tuần tổ chức Trung thu rất rầm rộ, tối nào cũng rước đèn, rước các con vật, không khí nô nức.
    Cung này tiêu tốn khoảng 1 ngày: Xuất phát từ đầu chiều thứ 2 tại HN. Sau đó đi xe máy lên Tuyên Quang, ăn trung thu xong, sáng sớm xuất phát về HN. Trưa thứ 3 có mặt tại HN, đi làm bình thường.

    + Trung thu tổ chức tại HN: tại Chung cư cao chọc trời ở phía làng Trung Văn. Nơi đây vẫn còn hoang vu lắm, những dấu chân người còn sót không nhiều, ở đây xung quanh không khí trong lành. Trời ở đây xanh, nắng vàng nhẹ nhè, bốn mùa tươi mát, cây cỏ đâm chồi nảy nọc, chiều về từng đàn chim sẻ ríu rít bên cành long não, cành hoa sữa. Đường vào mang vẻ hoang sơ, tái hiện một phần núi rừng tây bắc, bạn phải đi qua đường đất gồ gề và bạn phóng tầm mắt sang 2 bên là những nương ngô, những bụi hoa e then như những cô gái mới lớn( đó là hoa xấu hổ). Thi thoảng bạn lại thấy những chiếu váy thái bên những dàn, nương ngô đang quốc đất. Hiếm hiếm lắm, những hôm mây mù hoặc sương giăng hà thành khi bạn đi qua đường đất gồ gề đó lại thấy từng nhóm từng nhóm từng nụ cười khúc khích đang rảo bước với váy Thái và khăn phiêu đi trong màn sương mờ. Những ngày đó trên chiếc xe địa hình ngắm nhìn hình ảnh đã in vào thâm tâm, tôi lại rơm rớm nước mắt, lại nhớ nao lòng hình ảnh quen thuộc của Đông Tây Bắc, của cô gái Mông, gái Thái đang đi chợ sớm. Sao mà phiêu hốt đến vậy. Hic hic...không viết được nữa. Nước mắt hết bàn phím rồi! Hu hu......Người Anh Hùng thì không bao giờ rơi lệ nhưng hôm nay ta phải nhỏ vài giọt lệ.




    Đấy là vài trích lược mô tả sơ sài về đêm Trung thu của Fan Hạ chúng ta. Giờ chúng ta không còn tự do nữa, có người đã có gia đình, có người có điều kiện, nam hay bắc. Nhưng nói chung mọi người đều có quần áo mặc, cơm no bò cưỡi. Nhưng hãy nhớ Trung Thu năm trước, vui biết bao. Và năm nay hãy tái hiện lại.


    PS: Nói các bạn không tin chứ thực ra con đường vào chung cư này và nơi chung cư đó thực sự hoang sơ lắm. Các bạn biết tại sao không? Cũng lại chưa chắc tin. Vì rằng công ty tớ nhá! Thấy rằng tớ đi nhiều quá , sợ rằng một ngày đi luôn theo mấy em mông mán nên đã nghĩ ra 1 cách. Ngày xưa cũng đủ trò nhưng không giữ chân được tớ ở công ty nên đành phải tái hiện Tây Bắc giữa lòng Hà Nội. Đường xá được đào xới, đất gồ gề và mưa thì ngậm úng, hai bên đường là những nương ngô, vườn rau, rặng cây xấu hổ.

    Tối mình ở Chung cư sẽ ở tầng thượng, chúng ta sẽ bày tiệc ở tầng thượng thông trời. Lúc nào chán thì sẽ vào phòng vip phía trong của mình, 2 phòng này có thể ngủ nghỉ ở đây, có WC riêng, tuy nhiên mình chưa chuyển đến nên chưa có đồ đạc. Mình sẽ bố trí dàn loa khủng 5.1 và film HD và LCD để phục vụ nhu cầu âm nhạc. Tối chúng ta ngắm trăng, sáng ngắm mặt trời mọc. Đấy viễn cảnh đó mình đã mở ra, các bạn chỉ cần bước vào là xong.

    À mà suýt quên! Còn nữa nhá. Ở trên mái có 2 bể nước ăn, vừa ăn vừa dùng cứu hỏa. Cái nắp bể để hơi hớ hênh, hình như vẫn chưa đạy kín hoặc đạy thì mình cạy ra được. Tối mình nhảy vào đó Tắm, bể to lắm. Tự nhiên có bể tắm trên mái. Ở thế mà Vip phết!
  4. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình hình toàn phụ nữ có thai và cho con bú. Điêu làm cung Trạm tôn đón trung thu cho nó máu cũng được nhể? Ko chứ lại bảo là đã chém mà ko làm. :P ANW, ăn chơi, ko ngại tả tơi. :D voted
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ anh lại mong manh như cái lá chuối khô đầu gió thu..hoài cổ ghê gớm
    Quả ko hổ danh Xạ lựu đạn
    Tay gẩy bàn phím, tay gãi nẩy mông
    Kế hoạch trung thu hấp dẫn quá
    =))=))=))
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Á à, đây là cung đường vào nhà em đấy bà con. Em xin làm một nhân chứng sống động cho những lời Xạ Điêu mô tả. Chuẩn man! :-bd:-bd

    Em xin thay mặt chị em có bầu và cho con bú (mặc dù trong bụng chưa có cái gì ngoài lòng mề tim gan phổi [:P][:P][:P]) ủng hộ phương án 2.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------------------
    Úi! Có khi giờ leo Fan lại lập cung Cát Cát - Sín Chải. May ra còn sót lại mỗi Trai Thanh Xạ Điêu - Gái lịch Thị Nở là đi đường đó. Mợ bù bể cũng chọn đường "Trạm Tôn". Có phải là Mợ Bù Bể đã! Ai là người có Phúc phận vậy nhỉ.
  8. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, xadieu tái xuất giang hồ bằng bài hịch trung thu hào sảng chít lên được (nhưng vẫn mắc vài lỗi chính tả: cây cối đâm chồi nảy nọc -> sợ quá, qua đó mà nọc bám theo thì phen này tiêu tùng luôn, một đi không trở lại chứ chả chơi? #$%^&

    Anyway, Fanha duyệt phương án 2 đi, tham gia đầy đủ cho anh em lâu ngày không gặp nhau được thỏa lòng
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    TT - Người dân thị xã Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) thường tổ chức Trung thu bằng cách tự tay làm những mô hình, biểu tượng mang đậm nét dân gian. Đây là cuộc thi khéo tay được nhiều người tham gia một cách sôi nổi, hào hứng.

    “Toàn thị xã có hơn 200 tổ dân phố thì tổ nào cũng có mô hình riêng đặc sắc của tổ mình, không tổ nào làm giống nhau. Tổ thì làm mô hình chim công, rồng phượng, tổ thì làm mô hình ôtô hay danh tướng đời xưa... Mà cái nào cũng to lớn như thật” - ông Phạm Hữu Bình, tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Tân Quang (thị xã Tuyên Quang), tự hào nói.

    Cùng nhau trổ tài khéo tay

    Vui Trung thu cùng học sinh vùng lũ

    Tối 13-9, tại Trường THCS Trần Nhật Duật, xã Tân Lĩnh, Huyện đoàn Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Lục Yên tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh từ bậc học mầm non đến THCS.

    Đây là Tết Trung thu đặc biệt có ý nghĩa với các em học sinh ở đây, bởi các em và gia đình vừa trải qua những khó khăn, mất mát do cơn bão số 4 gây ra. Để chia sẻ với học sinh vùng lũ, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ngành, báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ 10 triệu đồng tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh của xã. Trong đêm hội này, hơn 1.200 em học sinh của xã Tân Lĩnh được nhận quà và xem biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ trung thu.

    ĐÌNH NGUYÊN
    Đứng bên chiếc ôtô mô hình trông y như thật, ông Bình khoe để làm chiếc ôtô mô hình này các thành viên khéo tay của tổ dân phố đã phải bỏ hơn mười ngày công để... chế tạo, lắp ráp.

    “Sở dĩ phải làm chiếc ôtô này để các cháu thấy tài khéo tay của bố mẹ, cô chú trong tổ dân phố mà học tập” - ông Bình nói. Ông cho hay năm nào cũng vậy, đến đầu tháng tám âm lịch là các tổ dân phố họp nhau bàn cách chọn làm mô hình, biểu tượng gì để đón Tết Trung thu năm nay. “Năm ngoái chúng tôi làm một chiếc đèn ông sao, nếu tham gia kỷ lục Guinness chắc cũng được giải. Chiếc đèn kỳ lạ đó cao gần bằng... một nhà hai tầng!”.

    Theo ông Bình, để làm những mô hình trông thật hoành tráng đó thật ra chẳng tốn bao nhiêu. Chỉ 1,4 triệu đồng là làm được chiếc ôtô có bánh xe được kéo trên đường phố trong lễ hội đêm rằm với gấu bông, búp bê ngồi trong xe cắm cờ ưu tiên ngộ nghĩnh. Số tiền này hoàn toàn do bà con trong tổ dân phố đóng góp tùy tâm.

    Điều lạ, không thấy đụng hàng, mỗi nơi mỗi khác. Nếu như tổ dân phố 14 làm ôtô thì tổ dân phố 9 làm con rồng dài khoảng 40m, còn tổ dân phố 6 lại chơi một chiếc tàu thủy to đùng bằng chiếc ôtô tải cỡ lớn. Ở tổ dân phố 11, bà con còn chế tạo mô hình chim công khổng lồ mà khi kéo trên đường phố hai cánh chim còn vẫy vẫy như thật và đuôi công ngoe nguẩy như múa, ít ai nghĩ đó là sáng kiến của một gia đình làm nghề thợ hàn. Nhưng cũng chưa bằng tổ dân phố 5 đón Tết Trung thu với một “đám cưới chuột” dài khoảng 30m, có đủ cụ mèo to ngồi thu lu lừ mắt chờ cá biếu và chú rể chuột cưỡi ngựa, cô dâu chuột ngồi kiệu... to như người.

    Anh Vinh, một thợ sửa đồng hồ ở khu phố Tân Quang, hồ hởi nói hằng năm mỗi dịp Trung thu đến là người dân trong tổ ai cũng muốn phát huy sáng kiến và trổ tài khéo tay. Để làm chiếc ôtô mô hình như thật, ông thợ làm khung nhôm kính ra tay trổ tài làm khung sườn, cô thợ may mặc trổ tài may bạt làm vỏ thân xe, anh thợ dán giấy bóng kính trổ tài làm cửa kính ôtô...

    Bài học truyền thống

    Mô hình chim công khổng lồ của tổ dân phố 11
    - Ảnh: Đ.H.L.

    Đứng bên mô hình “đám cưới chuột”, bà Trần Thị Kim Dung, tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường Tân Quang), tự hào: “Trung thu ở đây chúng tôi chú tâm giáo dục truyền thống dân gian cho các cháu nhỏ”. Bà Dung cho hay những năm trước tổ còn làm những danh tướng anh hùng với mô hình y như thật. Trong khi làm và lúc diễu hành, các ông bố bà mẹ đều nói cho con cái biết và hiểu nhân vật anh hùng đó là ai, có công đánh giặc giúp nước, yên dân như thế nào.

    Đặc biệt, khi diễu hành trên đường còn có cả băng cassette thuyết minh giới thiệu về anh hùng đó. Lý giải vì sao những mô hình phục vụ lễ hội đêm rằm ở Tuyên Quang lại làm toàn những loại khổng lồ như vậy, bà Dung nói vui: “Cũng bởi vì đường phố nơi đây rộng rãi, phong quang, không có kẹt xe và ngập nước nên chúng tôi mới làm to lớn như vậy”.

    Nhiều năm nay, theo phong tục của thị xã miền sơn cước này, cứ đúng tối đêm rằm là các hộ dân tập trung ở trụ sở văn hóa của tổ dân phố. Đoàn diễu hành gồm đội múa lân đi trước mở đường, tiếp đến là xe mô hình theo sau với tiếng trống, tiếng nhạc rập rình. Các phố phường của Tuyên Quang thật sự sống trong trong không khí lễ hội sôi động và náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đổ ra đường hò reo, cổ vũ khi đoàn rước đi qua rồi lại tấp nập kéo nhau sang phường khác đọ tài. Sau đêm hội, những mô hình có giá trị cao được các bà con bảo quản để đến lễ hội năm sau.

    Cô giáo Trịnh Thị Vân, giáo viên Trường THCS Phan Thiết, phường Phan Thiết (thị xã Tuyên Quang), nói mỗi dịp Trung thu đến cô lại đi khắp thị xã chụp ảnh những mô hình, biểu tượng để hướng dẫn học sinh học những bài học ngoại khóa về lịch sử và để làm tư liệu bổ sung kiến thức cho học sinh. “Theo tôi, đêm Trung thu ở thị xã này là những tiết học thú vị và bổ ích cho các em” - cô Vân nói.
    Theo Tuoi Tre Online
  10. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu năm nay nhà em dự là ở viện C ợ.

Chia sẻ trang này