1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Điều tôi thấy đáng tin nhất là lời kể của các cựu binh, tất nhiên chuyện thêm mắm thêm muối vào câu chuyện là có thể xảy ra song con số thương vong trong cuộc chiến ấy như thế nào còn tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể, từng vị trí cụ thể và từng đơn vị cụ thể. Tuy nhiên, điều rõ nhất có thể thấy ở cuộc chiến này là các binh chủng hợp thành của chúng ta chưa phát huy hết hỏa lực, chưa liên kết chặt chẽ với các đơn vị bộ binh làm giảm sút khả năng cơ động trong quá trình tác chiến khiến cho kẻ thù có được điều kiện thuận lợi tập trung binh lực gây tổn thất cho quân ta.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác nên xem lại thời cuộc lúc đó: phía Tầu họ dùng từ "Cứa cho Việt Nam chảy máu" còn Việt Nam mình cũng chỉ coi là xung đột biên giới cho nên chỉ giới hạn bằng chính sức tụi em thôi. Duy nhất năm 1979 mình có 2 cái xe tăng ra bịt cái ngõ hẻm từ Thanh Thủy về Hà Giang và bị Tầu bắn hỏng, tụi em vẫn đi qua và nấp ở đấy trước khi chạy tiếp vượt: 12ly8-DKZ và cuối cũng là cối để mang đạn, thực phẩm vào đến hang Giơi.
    Cả giai đoạn em ở trên ấy, chỉ có duy nhất 1 cái ô tô chở thịt hộp duy nhất là phương tiện cơ giới bị Tầu bắn cháy. Còn chỉ có người tụi em chọi với gần 1000 khẩu pháo bắn sang từ phía TQ.
    Cũng có thời gian được xem BM13 và DKB bắn, nhưng không nhiều, còn lại chủ yếu là pháo (lớn như 130, 122) từ Phong Quang, hay pháo ngắn hơn như 85, 105 ngay dưới chân đồi tụi em thôi!
    Em cũng có nghe là LX họ cũng đề nghị mình rút bộ binh ra phía sau để "các binh chủng hợp thành của chúng ta phát huy hỏa lực", nhưng VN không đồng ý, sợ từ xung đột dễ phát triển lên thành chiến tranh. Đến bây giờ thì em thấy giới hạn như vậy là đúng. Tụi em luôn tưởng nhớ đến đồng đội mình đã ngã xuống cho đất nước yên bình ngày hôm nay!
  4. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó LX cũng đã ra lệnh cho mấy sư đoàn lính dù sẵn sàng nhảy vào VN giúp quân ta rồi nhưng ta không đồng ý, em thấy như thế không hay, đãng nhẽ phải đánh cho tan tác để tụi nó sợ không dám đánh VN nữa mới phải, em còn nghe nói có một đoàn lính tự vệ mỏ Quảng Ninh ta đánh sang tận Bắc Hải cơ mà, cho quân LX sang giúp rồi lấn chiếm đất TQ có phải hay không :P
  5. minhhd

    minhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 + đỏ 2: bạn làm ơn cho mình xin nguồn, nếu là nguồn "nghe nói" "nghe kể" thì không cần trả lời.
    Đỏ 3: ^:)^
  6. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    2 cái đầu là do cựu chiến binh kể cho em nghe :D
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Có thể bác không làm trong branch tải thương (như bác TT Dũng), chứ em có nc với 1 bác làm tải thương ở Quảng Ninh khoảng giữa mấy năm 8x, bác này nói hồi đó chết nhiều lắm, nhưng mà ..... giấu. Có lần trung đoàn Lê Mã Lương chở hai xe Gaz -xx đầy ắp bộ đội lên tiếp cứu cho mt Vị Xuyên qua đoạn đổ đèo bị lật đi nguyên cả hai xe. Bác này sau đi XKLĐ bên Đông Đức rồi ở lại luôn, lấy 1 cô vợ trước là giáo viên dạy văn đồng hương Hải Phòng. Sorry cho em vì không tiện nói tên. Có một số bác cũng tham gia trận CQ-8x tàu 605 bị chìm, ra quân rồi cũng được chính sách đi XKLĐ sang Đông Đức cuối 88. Nếu như là bọn Tàu thì thế nào nó cũng lập hội CCB ở nước ngoài, chứ về độ ĐK của mình ở xứ người còn kém bọn Tàu 1 bậc.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cho đến nay, rất nhiều CCB ở ĐBP vẫn khẳng định hồi đó quân ta dùng AK :)
  9. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Và nhiều bác CCB thời 198x cũng kể lại rằng chuyện điện cao thế giựt ở sông Cầu 1979 là có thật.
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đơn vị pháo cao xạ 37 ly của Bố iem bắn máy bay Pháp ở ĐBP bằng ra-đa. Hiệu qủa không cao lắm vì lúc đó tụi Pháp được Mẽo viện trợ hàng "áp chế điển tử", rồi bắn tên lửa chống ra đa lên số lượng mấy bay bị bắn rơi không nhiều đến mức như sung rụng! :)
    Bố iem hỏi "thèng nào lói thế?", iem nói là internet nó biểu thế!

Chia sẻ trang này